Trải nghiệm ở cữ phòng "tổng thống" 11 triệu một đêm, mẹ trẻ khiến hội chị em xuýt xoa: Được chăm sóc từ A-Z như nghỉ dưỡng 5 sao, thế này đẻ 10 đứa vẫn sẵn lòng!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Đăng kí gói thai sản từ tuần 12, chị Minh Phương nhận được sự theo dõi tận tình của các bác sĩ có chuyên môn cao trong suốt quá trình mang bầu đến lúc đẻ con.

Ông bà ta từng nói "có chửa – cửa mả", để ám chỉ trong quá trình mang thai, người phụ nữ có nguy cơ gặp nguy hiểm ở bất cứ giai đoạn nào của thai kỳ. Chính vì vậy, ngay từ lúc có thai, người mẹ cần được quan tâm đặc biệt.

Cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác khi biết mình có con, chị Minh Phương (23 tuổi, Hà Nội) vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Bởi đây là lần đầu chị được làm mẹ. Kiến thức về mẹ bé thì rất nhiều. Nhưng chị bỡ ngỡ chưa thể tìm hiểu hết. Chính vì vậy cặp vợ chồng trẻ quyết định gửi gắm sự an toàn của mẹ bầu đến một nơi có chuyên môn cao.

Mới đây, sau khi đã "vượt cạn" thành công, mẹ trẻ 9X đã chia sẻ quá trình đi đẻ của mình lên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt quan tâm của hội chị em. Ai cũng cho rằng, bà mẹ đi đẻ hệt như đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao. Chị được chăm sóc tận tình, phục vụ tận giường. Thế này thì ai chả thích đi đẻ!

Mẹ trẻ chia sẻ trải nghiệm ở cữ phòng Tổng thống sướng như đi nghỉ dưỡng

Chị Phương cho biết: "Ngay từ lúc biết mình có thai, 2 vợ chồng đã đưa ra nhiều phương án từ viện công đến viện tư để cùng lựa chọn. Cuối cùng bọn mình quyết định gửi gắm bệnh viện đa khoa Phương Đông vì nhất cự ly nhì tốc độ. Nhà mình cách bệnh viện khoảng 2km nên rất tiện trong việc đi lại và thăm khám. Hơn nữa mình thấy bệnh viện nổi tiếng với khoa sản, cơ sở vật chất xịn sò".

Được biết, mẹ trẻ đăng kí gói thai sản từ 12 tuần tuổi với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Trong suốt thời gian mang bầu, chị được các bác sĩ thăm khám tận tình. Các quyền lợi khi chị Phương tham gia gói này đó là được khám thai khoảng 15 lần, siêu âm (2D và 4D) 10 lần, được theo dõi tim thai, làm xét nghiệm cần thiết trong thời gian mang bầu, xét nghiệm Double Test hoặc Triple Test cho con,...

Ngay sau sinh, em bé được chăm sóc rất chu đáo, cẩn thận.

"Suốt quá trình thăm khám ở Phương Đông, mình đều được hỗ trợ rất nhiệt tình từ phía bệnh viện. Từ khu vực test covid, đến quầy lễ tân, phòng khám, mình đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân viên ở đây. Khuôn viên bệnh viện rất rộng, thậm chí có cả xe điện đưa đón từ bãi gửi xe vào sảnh như khu du lịch nghỉ dưỡng. Vào đến phòng khám thì được nhân viên dẫn đi từng nơi" - mẹ trẻ cho hay.

Ngày sinh em bé Lisa có lẽ là kỉ niệm mà chị Phương không bao giờ quên được. Hôm đó, khoảng 2 giờ sáng, chị bỗng dưng đau bụng râm ran rồi dần dần đau dữ dội hơn. Vội vàng đến bệnh viện trong đêm, chị Phương được chẩn đoán là vỡ ối sắp sinh.

Mẹ bỉm sữa kể lại: "Mình bị đa ối nên khi có dấu hiệu chuyển dạ, bác sỹ chỉ định mổ luôn. Đêm hôm đó mình thấy rỉ ối kèm bong nút nhầy tử cung nên đã gọi thẳng cho bác sỹ Thiên Lý (bác sĩ theo dõi suốt chặng đường mang thai và sinh con của chị Phương). Thật may mắn đúng lúc đó bác trực ở viện. Thăm khám xong xuôi mình được chuyển về phòng chờ sinh, chờ đến 8h sáng hôm sau được đẩy vào phòng mổ.

Kíp mổ rất thân thiện và nhẹ nhàng nên mình đỡ lo lắng phần nào. Trong 3 ngày lưu viện, mình được các bác sỹ, điều dưỡng cũng như nhân viên ở đây thăm nom tận tình chu đáo. Đích thân bác Lý đến hỏi han tình hình sức khoẻ hai mẹ con mặc dù bác rất bận. Mình cảm thấy rất biết ơn mọi người ở đây đã cho mình cảm giác thoải mái như ở nhà".

Trải nghiệm ở cữ phòng "tổng thống" 11 triệu, mẹ trẻ khiến hội chị em xuýt xoa: Được chăm sóc từ A-Z như nghỉ dưỡng 5 sao, thế này đẻ 10 đứa vẫn sẵn lòng! - Ảnh 3.

Chị Minh Phương cũng được chăm sóc rất tận tình.

Gói thai sản của chị Phương là nằm lưu viện phòng đôi. Tuy nhiên vì muốn bảo vệ bé yêu an toàn nhất, đồng thời muốn giữ sự riêng tư nên vợ chồng chị quyết định nâng cấp lên phòng VIP Tổng thống 11 triệu/đêm. Chị nằm lưu viện 3 ngày. Đây là phòng chỉ có 1 mẹ 1 con và 1 người nhà là chồng chị.

"Điều mình ưng ý nhất ở đây đó là khâu chăm sóc em bé và mẹ sau sinh. Bé Lisa nhà mình nhanh chóng được tiếp xúc da với bố mẹ để cảm nhận được hơi ấm, cũng như kích thích sữa mẹ về nhanh hơn. Ngoài ra con còn được tiêm chủng vắc xin miễn phí, nằm phòng sơ sinh hiện đại, được các cô điều dưỡng lành nghề tắm và massage mỗi ngày.

Phòng lưu viện thì đầy đủ tiện nghi hệt như một căn nhà thu nhỏ. Ở đó có từ lò vi sóng, máy hút sữa, máy tiệt trùng... Vệ sinh thì luôn sạch sẽ vô cùng.

Điều mình thích nhất ở đây đó là các cô điều dưỡng luôn túc trực cả ngày lẫn đêm để chăm mẹ và chăm em bé. Họ đều rất nhiệt tình, được đào tạo chuyện môn cao. Quan trọng là các cô còn yêu con hơn cả mình luôn.

Bên cạnh đó là các bữa ăn dành cho mẹ bỉm sữa. Trước đây mình cứ nghĩ đi viện thì làm gì được ăn ngon, có cơm no bụng là tốt rồi. Nhưng vào đây mình thay đổi hẳn suy nghĩ. Cơm cữ ngon vô cùng. Ngày nào cũng có 2-3 món mặn, chưa kể rau và canh, đồ tráng miệng,... Chưa xong bữa chính thì bữa phụ đã được bê lên. Mình ăn bữa nào cũng rất ngon miệng ấy" - chị Minh Phương chia sẻ.

Chia sẻ