Thứ nhanh nhất trên đời mà các mom đang nuôi con nhỏ nghe thôi là đoán ra được ngay
Đừng đùa với thứ bé nhỏ trông thì đang yêu nhưng nhanh nhất trên đời này!
Nếu bạn nghĩ thứ nhanh nhất thế giới là tên lửa, tia sét hay mạng 5G, thì bạn đã nhầm to. Thật ra, danh hiệu này phải thuộc về… bàn tay của em bé . Vâng, đúng rồi đấy, cái bàn tay nhỏ xíu, bụ bẫm, tưởng như vô hại ấy lại chính là “vũ khí” tốc độ mà không một người lớn nào kịp phòng thủ.


Chỉ cần bạn chớp mắt một cái, chiếc điện thoại xịn nhất nhà đã biến thành đồ gặm nướu trong tay con. Vừa quay lưng lại, chén cơm nguội bỗng nhiên được “trang trí” thêm muỗng cá khô từ tay bé.


Thậm chí, có lần bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì kính mắt đã rơi thẳng xuống sàn vì bàn tay ấy đã nhanh như chớp, tiện tay giật mất. Người lớn chúng ta với bao năm kinh nghiệm sống, phản xạ được trui rèn, vậy mà vẫn chậm hơn tốc độ “bốc đồ” của em bé.


Cái buồn cười là những thứ đắt tiền hay nguy hiểm, bé bốc chuẩn không cần chỉnh. Điện thoại, chìa khóa xe, remote TV – tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay tí hon ấy chỉ trong một giây. Trong khi đồ chơi an toàn thì… bé lại chẳng buồn đoái hoài. Đúng là “cao thủ chọn mồi”!

Và khoảnh khắc kinh điển nhất chính là khi bàn tay bé lén bốc đồ ăn từ đĩa của bố mẹ. Cả nhà bật cười, còn bé thì cười toe toét như vừa lập kỷ lục thế giới.


Thế mới nói, đừng đùa với tốc độ của bàn tay em bé. Nó nhanh hơn cả bạn tưởng tượng – nhanh đến mức bạn chưa kịp phản ứng, thì mọi chuyện đã rồi. Có khi NASA nên nghiên cứu bàn tay em bé, biết đâu lại tìm ra bí mật của vận tốc ánh sáng!