Cô bé 12 tuổi nghẹn ngào khóc mong mẹ đi lấy chồng: Lời tâm sự xót xa

Vương Miện,
Chia sẻ

Nhiều lần thấy mẹ khóc một mình, cũng có khi mấy mẹ con cùng khóc - Lời tâm sự của cô bé khiến khán giả không khỏi thương cảm.

Một người nấu ăn chưa ngon, một người tình nguyện “có anh lo”

Anh Nguyễn Hữu Lý (sinh năm 1977, Tiền Giang), làm nghề lái tàu được mai mối với chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (sinh năm 1986, Quảng Ngãi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Chánh, TP. HCM với công việc nhận gia công may tại nhà.

Cha mẹ anh Lý đã mất, chỉ còn anh sống một mình. Anh tự nhận mình biết nấu ăn, có thể giúp bạn gái lo công việc gia đình. Tuy nhiên nhược điểm là có lúc hơi nóng tính. “Em nóng thì đừng ai hỏi, em không muốn trả lời”.

Về phía đàng gái, chị Nhung cho biết mình có thể quán xuyến được mọi việc trong nhà nhưng nấu ăn lại không ngon. Mới nghe tới đây, đàng trai đã tự tin khẳng định: “Nấu ăn không ngon có anh nấu cho em ơi" khiến 2 MC và khán giả vô cùng thích thú.

Cô bé 12 tuổi nghẹn ngào khóc mong mẹ đi lấy chồng: Lời tâm sự xót xa- Ảnh 1.

Anh Lý tin rằng có thể bù đắp cho điểm yếu của chị Nhung.

Chị Nhung có 2 cô con gái và đã ly hôn được hơn 6 năm sau 10 năm chung sống. Lý do dẫn đến đổ vỡ là người chồng cũ có tính vũ phu và gia trưởng. Gia đình bên nội không có hỗ trợ, người cha không trợ cấp, một mình chị lo cho 2 đứa trẻ ăn học từ đó.

Nghe chia sẻ ấy, anh Lý có phần xúc động bởi anh cũng có chung hoàn cảnh. Anh cũng đã ly hôn được 10 năm và không có con. Anh chia sẻ bác sĩ tư vấn không nên sinh con do vợ cũ có u nang bẩm sinh. Anh nghe theo nhưng giấu vợ chuyện ấy. Còn cô thì muốn có con, hai bên không thống nhất được nên đã đi đến chia tay. Sau này, vợ anh đi bước nữa và đã mất khi sinh em bé.

Anh mong muốn có một người bạn đi cùng để chia sẻ nửa quãng đời còn lại. Chị Nhung thì mong muốn có một người chồng có công việc ổn định, yêu thương ba mẹ con.

Con gái mong mẹ được hạnh phúc, một người đàn ông sẵn sàng thương hai đứa trẻ không phải con mình

Đi cùng với chị Nhung đến chương trình là cô con gái út. Khi MC Quyền Linh hỏi có đồng ý cho mẹ đi lấy chồng không, cô bé 12 tuổi đã trả lời rõ ràng: “Lúc đầu con cản lúc sau thì con đồng ý”.

Bé giải thích: “ Lúc đầu con không đồng ý mẹ tìm người khác vì con không muốn mẹ có chồng. Con ở với mẹ quen rồi. Nhưng có khi thấy mẹ khóc một mình, có khi mấy mẹ con cùng khóc”.

Cô bé 12 tuổi nghẹn ngào khóc mong mẹ đi lấy chồng: Lời tâm sự xót xa- Ảnh 2.

Cô con gái 12 tuổi của chị Nhung có những tâm sự khiến cả trường quay nghẹn ngào.

Đôi mắt đỏ hoe, cô con gái hiểu chuyện nói: “Con thương mẹ!”. Lúc này chị Nhung cũng đã không kìm được nước mắt mà bật khóc trên sân khấu.

Khi mở rào gặp mặt, anh Lý đã thật thà chia sẻ: “ Lần đầu gặp em, anh thấy ngoài sự mong đợi của anh khi đến với chương trình” . Còn chị Nhung cũng thẳng thắn hỏi anh có chấp nhận hai bé không. Đáp lại câu hỏi ấy, nhà trai đưa ra một câu trả lời xúc động: “ Không sao, anh thích mà. Anh không có con tự nhiên có sẵn hai đứa con anh càng thích. Anh sẽ thương yêu chúng vì chỉ có thương chúng thì chúng mới thương lại mình. Cái gì cũng có giá của nó.

Về phần mình, dù biết công việc thuyền trưởng của anh Lý phải đi nhiều nhưng chị Nhung cũng không cảm thấy ái ngại: “ Em chỉ cần mình tin tưởng nhau thôi”.

Sau khi cả hai cùng bấm nút hẹn hò để chính thức cho nhau một cơ hội tìm hiểu, cô con gái của chị đã cười tươi.

MC Quyền Linh gửi lời chúc phúc, mong họ có thể “ăn đời ở kiếp” với nhau.

Cô bé 12 tuổi nghẹn ngào khóc mong mẹ đi lấy chồng: Lời tâm sự xót xa- Ảnh 3.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò

Chia sẻ