Suy nghĩ của trẻ về cha mẹ thay đổi "chóng mặt" qua từng lứa tuổi

Thân Nguyễn,
Chia sẻ

Có khi nào các ông bố bà mẹ tự hỏi con mình suy nghĩ gì về mình không? Chắc hẳn là không ít lần. Vậy thì cha mẹ đừng ngạc nhiên khi "đọc" được những suy nghĩ của con sau đây nhé.

Người luôn yêu thương con, quan tâm con, che chở cho con không ai khác chính là cha mẹ. Cuộc đời ngoài kia có thể là bão tố nhưng trong vòng tay của cha mẹ con mãi được bình yên. Thế nhưng, đã có những lúc con không hiểu, đã chống đối làm cho cha mẹ buồn lòng. Thậm chí còn buông những lời như xát muối vào tim “Con có phải là con ruột của bố mẹ hay không?” để các bậc phụ huynh phải rơi nước mắt.
 
Nhưng rồi, bước chân ra ngoài xã hội, va vấp cuộc đời, con mới hiểu tình yêu của cha mẹ mênh mông như trời biển. Con mới đủ trưởng thành để nhìn lại cả một quãng đường mình đã đi qua, để cảm nhận, để hối hận về những lầm lỗi của mình. Và bây giờ, con chỉ muốn nói rằng “Bố mẹ yêu quý ơi, con muốn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi nấng con nên người”.

Bộ tranh minh họa những suy nghĩ rất thật của trẻ về bố mẹ mình thay đổi qua từng lứa tuổi dưới đây sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu con hơn và cũng để trẻ biết rằng, dù ở lứa tuổi nào, bố mẹ vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời. 

Làm cha mẹ
Bố mẹ thật khác nhau. Mẹ dịu dàng, mềm mại, còn bố thì cứng rắn, vụng về.

Trẻ con thường thích "quấn" lấy mẹ để nhõng nhẽo và thích "quậy" với bố vì bố rất chiều chuộng.

Mẹ có vẻ nghiêm khắc, còn bố thì con muốn gì cũng được.

Làm cha mẹ
Mẹ thật là "ác" nhất là trong chuyện học hành của mình, trong khi bố "ác" hơn nữa.

Ở độ tuổi thiếu niên, trẻ hay hoài nghi về thân phận của mình.

Áp lực học hành từ bố mẹ là cảm nhận chung của trẻ ở độ tuổi học đại học.

Dù con đã lớn nhưng bố mẹ vẫn quan tâm, hỏi han, chăm lo từng chút một.

Dù đã "già" nhưng trong mắt bố mẹ, con vẫn là đứa trẻ cần được chiều chuộng.

Bây giờ con đã nhận ra bố mẹ chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con.

Nguồn: Brightside
Chia sẻ