Những trò nghịch ngợm của trẻ khiến bố mẹ chỉ còn biết kêu trời

Diệu Linh,
Chia sẻ

Bất kể trò đùa nghịch của bé có kinh khủng thế nào, chỉ một cái chớp mắt long lanh là bạn có thể tha thứ hết.

Trẻ em là những sinh vật có lòng hiếu kỳ không biên giới. Để thỏa mãn trí tò mò của bản thân, mỗi ngày các bé đều bày ra những trò nghịch ngợm khiến bạn chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời. Bé có thể biến tấm ga giường trắng tinh thành bức tranh sơn dầu loang lổ, khiến thảm trải sàn ướt sũng bùn như mới với từ đầm lầy ra.

Và tất cả những gì bé cần làm khi bị phát hiện là chớp chớp cặp mắt “ngây thơ vô số tội”. Thế là bạn lại nghĩ thật ra trò đùa nghịch của bé cũng vô hại, mà lại còn sáng tạo đấy chứ. Đó chính là cái bẫy ngọt ngào mà không một bậc cha mẹ nào có thể thoát ra.
 
Bé hẳn đang có giấc mơ đẹp trên chiếc giường do chính mình trang trí.

Bé tin chắc rằng trốn vào đây là an toàn tuyệt đối.

Bài học kinh nghiệm: tuyệt đối không để cốc sữa ở mé bàn.

Đó mẹ tìm thấy con.

Không vừa lắm, mà không sao, thời trang là phải thế.

Bất ngờ chưa? Con đã vẽ tranh tường.

Dân chơi là phải có hình xăm.

Ngay cả thần tình yêu cũng chỉ được yêu thương đến thế này là cùng.

Một ngày bé bỗng muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang trong nhà.

Người dơi bay lên.

Uống nước cam thế này ngon đáo để.

Buổi sáng của ông bố này không bắt đầu bằng cà phê.

Con đang tìm con gà con ạ.

Bé đã hết tuổi ngồi bô rồi, phải ngồi bồn cầu thôi.

Mẹ ơi cho bọn con chơi thêm 5 phút nữa nhé.

Tiệc tùng thả ga đi nào, các anh chị em.

Có trời mới biết bằng cách kỳ diệu nào chân bé có thể trở nên bẩn như thế.

Bí bô bí bô, bé tập lái ô tô.

Ăn thế này rõ ràng ngon hơn, không tin mẹ cứ thử đi.

Con đã giúp mẹ rửa sạch bộ đồ trang điểm rồi ạ.

Mua sắm sang chảnh không kém gì hot girl.

Con thích ga giường có hoa văn hơn mẹ ạ.

Bé vẽ chú hươu cao cổ giống quá đi mà.

Nguồn: Brightside
Chia sẻ