Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh gia đình như thế này – muốn hư hỏng cũng khó!

Minh Uyên,
Chia sẻ

Và đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình biết yêu thương, tôn trọng và sống đúng – muốn hư hỏng cũng khó lắm.

Xã hội bây giờ không thiếu những thứ có thể làm một đứa trẻ thay đổi: mạng xã hội, bạn bè xấu, áp lực học hành, cám dỗ vật chất… Nhưng có một kiểu gia đình khiến con dù có va chạm ngoài kia bao nhiêu, vẫn giữ được gốc rễ tử tế, vẫn biết mình là ai. Bởi nền nếp, tính cách, nhân cách – tất cả đều được “ươm” từ chính môi trường con lớn lên mỗi ngày.

Và thật sự, những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong một gia đình như thế này – muốn hư cũng khó.

1. Ở nhà có bố mẹ nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng, không phải bằng quyền lực.

Con không phải chứng kiến cảnh người lớn quát tháo, xúc phạm nhau. Mọi bất đồng được nói ra bằng lý lẽ và bình tĩnh. Vô hình trung, con học được cách giao tiếp là để hiểu, chứ không phải để thắng. Một đứa trẻ lớn lên trong không khí tôn trọng đó – khi ra ngoài, con cũng biết cách cư xử chừng mực, không thô lỗ, không cực đoan.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh gia đình như thế này – muốn hư hỏng cũng khó!- Ảnh 1.

2. Gia đình có nguyên tắc, nhưng không độc tài.

Không phải nhà “thả” con làm gì cũng được, mà là nhà đặt ra ranh giới rõ ràng – nhưng đi kèm với giải thích. Con hiểu vì sao điều đó là sai, chứ không chỉ “bị cấm”. Khi con được đối thoại thay vì áp đặt, con học được cách tự kiểm soát hành vi của mình, chứ không chỉ tuân theo khi có người giám sát.

3. Bố mẹ không chỉ dạy con bằng lời nói, mà bằng hành động.

Con thấy bố giúp mẹ dọn cơm, mẹ nói “cảm ơn” khi bố pha cho ly nước. Con thấy người lớn nhận lỗi, xin lỗi khi làm sai. Con chứng kiến cách họ đối xử với ông bà, hàng xóm, bạn bè – từ đó hình thành chuẩn mực riêng trong đầu: “À, làm người là phải như thế.”

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh gia đình như thế này – muốn hư hỏng cũng khó!- Ảnh 2.

4. Ở nhà, con được yêu thương – nhưng không được nuông chiều.

Con được lắng nghe, được tôn trọng cảm xúc, nhưng cũng được dạy rằng, thế giới không xoay quanh mình. Con biết giúp đỡ, biết chờ đợi, biết chia sẻ. Tình yêu thương không khiến con yếu đuối – nó khiến con trở nên ấm áp và mạnh mẽ hơn.

5. Trong nhà, người lớn luôn là “ngọn đèn”, chứ không là “cái bóng”.

Cha mẹ không sống theo kiểu “miệng nói đạo lý, đời sống lắt léo”, mà sống đúng, làm gương thật. Những đứa trẻ được soi đường bằng ánh sáng đó, dẫu ra ngoài gặp đủ loại người, vẫn biết đâu là giới hạn mình không nên bước qua.

6. Và trên hết – con lớn lên trong một mái nhà có tình yêu.

Không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không phải không có cãi vã, nhưng sau mọi sóng gió, con luôn thấy bố mẹ nắm tay nhau, thấy “nhà” là nơi bình yên để trở về.

Khi trong tim đứa trẻ có tình yêu, có niềm tin, có gốc rễ của sự tử tế – thì ngoài kia, dù có bao nhiêu cơn gió đời, con vẫn đứng vững.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên bên cạnh gia đình như thế này – muốn hư hỏng cũng khó!- Ảnh 3.

Bởi, như người ta vẫn nói:

“Đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương – sẽ biết yêu thương cả thế giới.”

Và đúng vậy, những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình biết yêu thương, tôn trọng và sống đúng – muốn hư hỏng cũng khó lắm.

Chia sẻ