Nghe lời tư vấn chữa cúm bằng vitamin C từ trên mạng, bà mẹ đã phải trả giá bằng tính mạng của con trai mình

H.H ,
Chia sẻ

Những "người bạn" này đã tư vấn cho chị nên thử các phương pháp chữa trị cúm tự nhiên như hoa oải hương, bạc hà và vitamin C.

Hôm 7/2 vừa qua, đài NBC News đưa tin câu chuyện về một bé trai Najee Jr (4 tuổi), sinh sống ở Colorado (Hoa Kỳ), đã tử vong vì bệnh cúm do mẹ nghe theo lời khuyên các Facebooker – những người anti vắc xin – từ chối điều trị cho con bằng thuốc Tamiflu.

Theo đó, vào đầu tháng 2, bà mẹ bốn con đã đưa đứa con 10 tháng tuổi đi cấp cứu trong tình trạng bị sốt, nhưng đứa trẻ vẫn chưa được chẩn đoán là bị cúm. Sau đó, 3 đứa con khác của chị cũng bị bệnh với tình trạng như vậy. Lúc đó, bác sĩ mới xác nhận là những đứa trẻ bị nhiễm virus và kê đơn thuốc cho cả gia đình.

Song, người mẹ này đã cảm ơn và không nhận thuốc. Thay vào đó, chị lên facebook và hỏi ý kiến của một nhóm tên là GoFundMe, có 178.000 thành viên chuyên chống đối việc tiêm phòng cho trẻ em. Những "người bạn" này đã tư vấn cho chị nên thử các phương pháp chữa trị cúm tự nhiên như hoa oải hương, bạc hà và vitamin C.

Khi người mẹ trả lời rằng những biện pháp tự nhiên này dường như không hiệu quả, cô được khuyên nên dùng các loại quả mọng, húng tây và sữa mẹ. Tuyệt nhiên, không một ai trong số họ nói chị nên đưa con đến bệnh viện để được chữa trị.

Nghe lời tư vấn chữa trị cúm bằng phương pháp tự nhiên từ Facebooker, bà mẹ đã phải trả giá bằng tính mạng của con trai mình - Ảnh 1.

Vì nghe theo lời khuyên của nhóm người anti vắc xin mà bà mẹ này phải trả giá bằng tính mạng của con trai mình.

Cho đến một hôm, "Sau khi ăn tối xong, tôi tắm cho các con, rồi cho đứa con lớn 5 tuổi và Najee đi ngủ. Khoảng 5 phút sau, đứa con lớn của tôi đến và nói với tôi rằng em ngủ rồi. Điều này thật kỳ lạ. Tôi vội vã đi kiểm tra và thấy Najee tái nhợt, bất tỉnh nằm trên sàn nhà".

"Tôi gọi xe cấp cứu và con trai tôi được đưa đến bệnh viện nhi Colorado Springs. Tôi được bác sĩ thông báo rằng Najee bị chấn thương não do thiếu oxy. Điều này có liên quan đến cơn động kinh và nguyên nhân của nó có thể do sốt hoặc do nghẽn thở gây ra", người mẹ đau đớn kể lại.

Sau đó, bé trai lại được chuyển đến một bệnh viện khác, và kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé dương tính với cúm B. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng sau 4 ngày nhập viện, cậu bé đã ra đi.

Nghe lời tư vấn chữa trị cúm bằng phương pháp tự nhiên từ Facebooker, bà mẹ đã phải trả giá bằng tính mạng của con trai mình - Ảnh 2.

Cậu bé đáng yêu hay cười giờ đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau đớn tột cùng cho cha mẹ và người thân.

Người mẹ nói trong cuộc phỏng vấn: "Đây đúng là một cơn ác mộng. Bây giờ, cả gia đình chúng tôi đều đang rất đau đớn. Tôi có cảm giác như chính mình đã giết con vậy".

"Các bác sĩ đã kê đơn thuốc chống cúm Tamiflu cho các con nhưng tôi lại từ chối nó. Dù tôi biết thuốc Tamiflu có thể chống lại virus cúm, làm bệnh nhanh khỏi hơn, và ít lây lan hơn, nhưng tôi lại lo sợ đến các tác dụng phụ của nó như: buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, khó ngủ và ho nên tôi đã tìm đến các phương pháp tự nhiên", người mẹ đau khổ nói.

Kết quả của việc không tin tưởng bác sĩ đã khiến chị phải trả một cái giá quá đắt – tính mạng của con trai mình.

Bệnh cúm B là gì?

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, cúm B rất dễ lây lan và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân trong những trường hợp diễn biến nghiêm trọng.

Khi bị cúm loại B, trẻ sẽ gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn cảm lạnh thông thường, phổ biến là các triệu chứng: sốt, ho, viêm họng, ớn lạnh, hắt hơi sổ mũi, mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể. Và nếu không được điều trị kịp thời, cúm B có thể gây ra bệnh viêm phổi, viêm phế quản, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc viêm tim, nhiễm trùng huyết dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Tosh làm việc ở phòng khám Mayo nói: "Có một huyền thoại rằng tiêm phòng cúm có thể khiến trẻ bị cúm, nhưng thật ra không có bất kỳ virus nào sống trong vắc xin cúm nên chắc chắn trẻ sẽ không thể bị nhiễm cúm từ vắc xin".

Thế nên, các cha mẹ đừng ngần ngại cho con đi chích ngừa cúm, đồng thời, nếu con bị bệnh thì tốt nhất nên đưa con đi đến bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán chữa trị. Cha mẹ đừng tự ý nghe lời những "bác sĩ ảo" để chữa trị cho con tại nhà bằng những phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng để rồi phải hối hận cả đời như bà mẹ trên.

Nguồn: Dailymail, Kidspot

Chia sẻ