Mẹ sinh con đầu lòng, đừng ép mình phải trở thành “mẹ hoàn hảo”
Điều con thực sự cần không phải một người mẹ hoàn hảo, mà là một người mẹ có thể mỉm cười và ôm con vào lòng.
Lần đầu làm mẹ, bạn có từng như thế này?
Con vừa khóc, mẹ lập tức tự hỏi có phải mình đã làm điều gì chưa tốt. Nhìn những bà mẹ khác chăm con có vẻ nhẹ nhàng, thành thạo, mẹ lại thấy mình sao mà vụng về, lóng ngóng. Có những đêm cho con bú đến mệt lả nhưng trong đầu vẫn tự trách: “Tại sao mình không mạnh mẽ hơn?”.
Nhiều người mẹ dường như đã biến hai chữ “mẹ tốt” thành một tiêu chuẩn mà bản thân nhất định phải đạt được. Ngày nào cũng cố gắng, ngày nào cũng tự gây áp lực cho mình.
Nhưng bạn có bao giờ dừng lại và nghĩ: Mình đã mệt đến vậy rồi, ai sẽ là người thương mình?
Lần đầu làm mẹ, không ai có thể giỏi ngay từ đầu
Lần đầu làm mẹ là một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng chẳng có kinh nghiệm, nhưng lại không cho phép bản thân được “không biết”.
Bạn giống như một học sinh lần đầu bước vào phòng thi, lòng bàn tay lúc nào cũng toát mồ hôi vì sợ chỉ một câu trả lời sai cũng có thể ảnh hưởng đến con.
Bạn tìm đủ loại tài liệu, hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Đến nhiệt độ nước pha sữa cũng phải kiểm tra đi kiểm tra lại. Khi ru con ngủ, đến thở mạnh một chút cũng sợ con tỉnh giấc.
Thế nhưng, dù mẹ có cố gắng đến đâu, em bé vẫn có thể khóc, quấy, khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm.
Đó không phải vì mẹ chưa đủ tốt.
Nuôi một đứa trẻ vốn không phải cuộc thi có đáp án hoàn hảo. Không có bà mẹ nào đạt điểm 10 trong mọi tình huống.
Đừng lấy những khoảnh khắc đẹp của người khác để so sánh với những ngày chật vật của mình
Có phải bạn từng lén xem mạng xã hội của những bà mẹ khác rồi tự hỏi: “Tại sao người ta chăm con vừa nhẹ nhàng vừa chỉn chu, còn mình lúc nào cũng quay cuồng?”.
Nhưng những gì bạn nhìn thấy thường chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của họ. Đằng sau những khoảnh khắc tưởng như nhẹ nhàng, chỉn chu ấy có thể cũng là những đêm mất ngủ, những lần mệt mỏi hay bật khóc mà bạn không nhìn thấy.
Mỗi người mẹ có một cách chăm con. Mỗi đứa trẻ cũng có một nhịp phát triển khác nhau.
Bạn lấy khoảnh khắc đẹp nhất của người khác để so sánh với những ngày bận rộn, mệt mỏi nhất của mình. Cuộc so sánh ấy vốn đã không công bằng.
Hôm nay con ngủ thêm được 10 phút so với hôm qua.
Hôm nay mẹ có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm nóng.
Con tự chơi được thêm một lúc để mẹ có thời gian nghỉ ngơi.
Những điều tưởng như rất nhỏ ấy mới chính là những tiến bộ đáng quý trong cuộc sống của một gia đình có con nhỏ.
Làm mẹ không có nghĩa là phải hy sinh tất cả
Điều khiến nhiều người xót xa là không ít bà mẹ luôn đặt nhu cầu của bản thân xuống cuối cùng.
Mệt cũng không dám nói.
Tủi thân cũng cố giấu.
Ốm cũng cố gắng chịu đựng vì sợ nghỉ ngơi sẽ không có ai chăm con.
Bạn có thể từng nghĩ rằng làm mẹ đồng nghĩa với việc phải hy sinh tất cả. Nhưng đừng quên, trước khi trở thành một người mẹ, bạn vẫn là chính mình.
Một người thường xuyên thiếu ngủ, luôn trong trạng thái căng thẳng và không có thời gian quan tâm đến cảm xúc của bản thân sẽ rất khó duy trì sự bình tĩnh và tích cực trong hành trình nuôi con.
Trẻ nhỏ cũng nhạy cảm hơn chúng ta nghĩ. Con có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, lo lắng của mẹ.
Vì vậy, con không cần một người mẹ phải hy sinh đến kiệt sức.
Con cần mẹ ở bên mình với sự yêu thương, chân thật và đủ bình yên.
Thỉnh thoảng mẹ nghỉ ngơi một chút cũng không sao
Có hôm quên massage cho con cũng không sao.
Một vài lần dùng bỉm thay vì tã vải cũng không sao.
Thỉnh thoảng nhờ bố trông con vài tiếng để mẹ ra ngoài uống một ly cà phê cũng chẳng có gì đáng trách.
Mẹ không lười. Mẹ chỉ đang nạp lại năng lượng cho chính mình.
Mẹ cũng không vô trách nhiệm. Mẹ đang học cách chấp nhận rằng mình không thể lúc nào cũng hoàn hảo.
Những khoảnh khắc từng khiến bạn nghĩ “mình làm chưa đủ tốt” có thể sau này lại trở thành những kỷ niệm đẹp. Bởi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra mình đã cố gắng rất nhiều để yêu thương và chăm sóc con.
Điều con nhớ về mẹ có thể không phải những điều mẹ từng cố gắng nhất
Khi lớn lên, con có thể sẽ không nhớ những món ăn dặm mẹ từng kỳ công chuẩn bị đẹp mắt đến mức nào.
Con cũng có thể chẳng nhớ mẹ đã đọc bao nhiêu cuốn truyện cho mình hay có duy trì việc đọc truyện mỗi tối hay không.
Nhưng con có thể nhớ hình ảnh mẹ ôm con vào lòng và khe khẽ hát.
Nhớ ánh mắt mẹ khi ngồi xuống ngang tầm để lắng nghe con kể chuyện.
Nhớ nụ cười của mẹ khiến cả căn phòng như trở nên ấm áp hơn.
Những ngày tháng không hoàn hảo, có lúc vụng về, có lúc đầu bù tóc rối, có lúc mẹ con cùng khóc vì chẳng biết phải làm gì... có khi lại chính là những ký ức quý giá nhất trong tuổi thơ của con.
Mẹ sinh con đầu lòng, đừng tự gây áp lực cho mình nữa
Bạn không cần trở thành một người mẹ hoàn hảo.
Một người mẹ đôi khi vụng về, đôi khi mệt mỏi, nhưng vẫn có thể mỉm cười và hạnh phúc bên con, đã là một món quà rất lớn đối với trẻ.
Nuôi con là một hành trình dài. Không ai có thể làm đúng mọi thứ ngay từ ngày đầu tiên và cũng chẳng có người mẹ nào lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng.
Vì vậy, nếu hôm nay bạn đã cố gắng hết sức, hãy cho phép mình được nghỉ ngơi.
Bạn không cần phải là một người mẹ 100 điểm. Với con, một người mẹ khỏe mạnh, vui vẻ và luôn yêu thương con đã là điều vô cùng quý giá.
Và nếu có lúc bạn cảm thấy mình đang làm chưa đủ tốt, hãy nhớ rằng: việc bạn lo lắng mình có phải một người mẹ tốt hay không cũng đã cho thấy bạn yêu con nhiều đến thế nào.