"Mẹ sắp xong rồi đây!" - Câu nói dối kinh điển của các bà mẹ

Tường Vy,
Chia sẻ

Lời nói dối lớn nhất mà các mẹ thường nói với con không phải có trong các câu chuyện cổ tích đẹp long lanh mà rất đơn giản chỉ là 5 từ: "Mẹ sắp xong rồi đây!".

Nói dối là không tốt. Tôi biết điều đó.

Là bố mẹ đôi khi chúng ta thường phải nói dối con. Chúng ta thường nói dối con về ông già Noel, về Thỏ Phục Sinh (Easter Bunny) và về tiên răng (Tooth Fairy). Mặc dù chúng ta đã cố gắng “trang điểm” cho những lời nói dối của mình vào những câu chuyện đáng yêu nhưng cuối cùng thì chúng vẫn là những lời nói dối.

Lời nói dối lớn nhất mà tôi đã từng nói với các con tôi không phải có trong các câu chuyện cổ tích đẹp long lanh mà rất đơn giản chỉ là 5 từ: 

Mẹ sắp xong rồi đây!”

Đúng vậy.

Khi tôi vừa mới bắt tay chuẩn bị nấu bữa tối thì các con tôi sẽ rên rỉ và hét lên: “Mẹ ơi! Ăn thôi”. Khi đó tôi sẽ trả lời bọn chúng: “Mẹ sắp xong rồi đây!”. Nhưng thực tế là bọn chúng sẽ phải chờ đợi ít nhất là 10 phút nữa để tôi chuẩn bị, 20-30 phút để nấu và có thể là 5-10 phút để chờ thức ăn nguội sao cho bọn chúng không bị bỏng lưỡi sau khi bỏ thức ăn vào miệng.

Nhưng tôi đã không nói với bọn chúng tất cả những điều đó. Tôi đã nói dối.

Lời nói dối lớn nhất tôi đã từng “lừa dối”các con
Tôi đã luôn lừa dối các con: "Mẹ sắp xong rồi đây!"

Khi tôi bắt đầu chải tóc cho cô con gái 2 tuổi và nó bắt đầu giãy dụa để được đi, tôi sẽ nói  nó: "Mẹ sắp xong rồi đây" mặc dù thực tế tôi chỉ mới bắt đầu nhiệm vụ khó khăn này: chia những lọn tóc của con bé và cố gắng nhặt những vụn thức ăn còn bám lại trên sợi tóc của con bé. Điều này cũng cần thời gian. Trong khi đó con bé vẫn đang loay hoay, cáu giận và muốn thoát khỏi mẹ

Nhưng tôi đã không nói với con tất cả những điều đó. Tôi đã nói dối con.

Khi tôi ngồi xuống máy tính và cố gắng hoàn thành công việc nào đó thì những đứa trẻ sẽ đột nhiên quyết định không tự chơi nữa và tôi sẽ nói với bọn chúng: “Mẹ sắp xong rồi đây!”. Thực tế là mọi thứ đều chưa xong. Tôi còn blog phải viết, sách phải viết, hàng tá email phải trả lời, và một website đang chờ để update.

Nhưng tôi đã không nói với con tất cả những điều đó. Tôi đã nói dối con.

Khi tôi muốn mặc đồ cho chúng trong lúc chúng đang muốn chơi…

Tôi sẽ nói: “Mẹ sắp xong rồi đây!”

Khi chúng bắt đầu mè nheo khi mới đến siêu thị được 5 phút và chỉ muốn về nhà. Tôi đã nói dối chúng: “Mẹ sắp xong rồi đây!”

Tôi sẽ cố gắng can thiệp vào việc bọn chúng đang tắm và nói rằng: “Mẹ sắp xong rồi đây!”

Tôi không cảm thấy thoải mái khi nói dối các con tuy nhiên ít nhất tôi đã không nói dối chúng về việc có một ông già mặc bộ đồ màu đỏ sẽ đi xuống nhà bằng ống khói và mang quà đến cho bọn chúng. Tôi sẽ luôn nói dối con bằng một câu ngắn gọn: “Mẹ sắp xong rồi đây!”.

Vài nét về tác giả: Toni Hammer là một bà mẹ Mỹ không có ý định làm mẹ nhưng bây giờ cô ấy đang là một bà mẹ ở nhà chăm sóc hai đứa con - một con gái và một con trai. Cô thường xuyên viết sách và cố gắng tỏ ra là một bà mẹ hài hước trên Facebook và Twitter. Cuốn sách đầu tiên của cô - hồi ký một bà mẹ vui nhộn và trung thực – hiện đang được chờ để xuất bản.


(Nguồn: H/T)
Chia sẻ