Mẹ chăm con vừa vừa thôi thì không bị mắng!

Su Hào,
Chia sẻ

Thỏ có nguy cơ bị béo phì nên cả nhà đang hạn chế cho ăn. Mẹ lén lút mua gà tần cho Thỏ ăn nên bị bà mắng. Thỏ bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ chăm con vừa vừa thôi thì sẽ không bị mắng đâu".

1. Thỏ rất thích được gãi lưng đi ngủ. Ba mẹ đưa Thỏ về nhà bà nội chơi, Thỏ bắt ông gãi lưng cho mình thì mới chịu ngủ. Sợ cháu đau nên ông chỉ xoa nhè nhẹ lưng cho cháu. Thỏ thắc mắc:

-  Ông ơi, ông không có móng tay à? Ông gãi chả buồn gì cả!

Thấy vậy ông liền gãi bằng móng tay cho cháu. Thỏ lại thắc mắc:

Ông ơi, sao móng tay ông mọc nhanh thế?

2. Dì đón Thỏ sang nhà dì chơi. Vì Thỏ rất nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung nên bị tụt quần. Dì thấy thế lêu lêu cháu. Thỏ bảo:

Dì rủ cháu sang đây chơi dì chứ rủ cháu sang để lêu lêu à?

3. Mẹ vừa đi làm về, Thỏ chạy hớn hở ra khoe:

-  Mẹ ơi, con đang chơi bán đồ hàng!

- Thế con bán hàng gì?

- Con bán ve chai ạ!

-  !!!???
 

4. Mẹ sắp sinh em bé. Thỏ cứ sợ mẹ sinh em ra mình sẽ không được cưng chiều nữa. Trong bữa cơm, Thỏ ngồi nói với cả nhà:

Bà nội ơi, mẹ cháu mà sinh em bé ra thì cháu là cục vàng còn em bé là cục c... hả bà nội?

Bà nội tủm tỉm cười bảo:

Nhưng bà chỉ thương cục c... thôi hà...

Thỏ suy nghĩ một lúc rồi reo lên:

-  À đúng rồi, cục c... do mình ị ra nên mình thương là đúng rồi, còn cục vàng đâu có liên quan gì bà nhỉ. Vậy để con làm cục c... còn bé bé làm cục vàng nha nội!?

5. Thỏ dạo này tăng cân rất nhanh nên bà bảo mẹ phải hạn chế không cho Thỏ ăn nhiều vì sợ béo phì. Một hôm mẹ đưa Thỏ đi qua hàng gà tần, thấy con thèm quá, mẹ giấu bà mua cho Thỏ ăn. Ăn xong Thỏ về khoe bà:

Bà ơi, mẹ mua gà tần cho cháu ăn!

Bà bực quá mắng mẹ:

Giời ơi, nó béo thế kia rồi mà còn cho ăn gà tần. Định để nó bị phì à?

Mẹ đau khổ kêu trời:

- Giời ạ, chăm con cũng kêu mà không chăm cũng kêu là sao?

Thỏ nghe thấy thế bảo mẹ:

Thế thì mẹ chăm con vừa vừa thôi sẽ không bị kêu đâu!

Chia sẻ