Cháu tên Na – một loại trái cây mẹ rất thích

Tâm Anh,
Chia sẻ

Bạn mẹ tới nhà chơi hỏi tên, Na lém lỉnh trả lời: “Cháu tên Na – một loại trái cây mẹ rất thích ăn ạ”.

1. Mẹ mới mua được chiếc váy mới, đứng ngắm nghía trước gương và hỏi con gái:
 
- Na thấy mẹ mặc đẹp không?
 
Cô nàng nhìn mẹ rồi xuýt xoa: - Ôi, mẹ mặc đẹp quá! Nhưng mà hình như mẹ quên mặc quần rồi. Chắc mẹ hết quần à, để Na cho mượn nhé!
 
Mẹ ôm bụng cười với “đề nghị” của cô nàng.
 
2. Cuối năm, mẹ đưa Na tới buổi liên hoan của các cô chú cùng công ty mẹ. Thấy Na, cô chú quý lắm, bế bồng rồi hỏi han:
 
- Dạo này Na xinh quá, lâu không gặp có gì mới kể cho cô nghe với nào?
 
Na hồ hởi: - Cháu có nhiều thứ mới lắm nhé: cháu mới cắt tóc này, tăng thêm 1 cân này…
 
- Còn gì nữa không nào? - Mọi người hỏi.
 
Suy nghĩ một lát cô nàng chợt nhớ ra: - À, cháu còn mới được mẹ mặc quần “bé” cho nữa nhé, thích lắm.
 
Kể xong mọi người cười ầm ầm, còn Na thì ngơ ngác nhìn mẹ.
 
Cháu  mới được mẹ mặc quần “bé” cho nữa nhé!
 
3. Lâu lắm Na mới được theo bà nội về quê, gặp các anh chị em họ hàng, bà nội giới thiệu để Na biết tên:
 
- Đây  là chị Hoa này, chị Xuân này, anh Minh này…
 
Sau khi chào hết mọi người, Na quay sang bảo bà:
 
- Tên các anh chị hay quá bà nhỉ? Chẳng bù cho nhà cháu, cháu tên Na, em tên Mít, còn các bạn hàng xóm thì toàn là: Tôm, Cua, Ốc… thôi, chẳng hay gì cả.

4. Hai mẹ con đang ăn sáng ở quán trước cổng trường Na, một bạn cùng tuổi cứ nhõng nhẽo không chịu ăn, mẹ bạn quay sang Na bảo:
 
- Con nhìn bạn xem, cháo ngon nên bạn ăn hết cả bát tô to rồi kìa.
 
Na nghe thấy vậy quay sang bảo bạn:
 
- Mẹ bạn nói dối đấy, tớ mới ăn có nửa bát thôi, cháo hôm nay mặn nên tớ không ăn hết.
 
Hai bà mẹ nhìn nhau “bó tay” với các nhóc tì.
 
Ở nhà em bố là người luôn nấu cơm ạ.
 
5. Hôm nay lớp Na học về nghề nghiệp, cô giáo hỏi:
 
- Đố các con biết, người mặc quần áo trắng, chuyên khám bệnh cho mọi người thì gọi là gì?
 
- Thưa cô, là bác sỹ ạ. - Cả lớp đồng thanh.
 
- Người cầm phấn viết trên bảng là ai? – Là cô giáo ạ.
 
- Thế còn người luôn ở trong bếp, nấu các món ăn cho chúng ta? (Ý cô là người đầu bếp)
 
Nghe thấy vậy, Na nhanh nhảu trả lời:
 
- Dạ thưa cô, đấy là bố em. Ở nhà em bố là người luôn nấu cơm ạ.
 
6. Mẹ dạy Na học viết tên, sau khi viết tên mình, Na hỏi mẹ:
 
- Sao mẹ lại đặt tên con là Na?
 
Mẹ trêu: -Vì quả na mẹ rất thích ăn nên mẹ gọi con là Na luôn.
 
Hôm sau, có cô cùng cơ quan mẹ tới chơi, hỏi Na:
 
- Cháu xinh quá, cháu tên là gì vậy?
 
Na lém lỉnh trả lời:
 
- Cháu tên Na – một loại cây mẹ rất thích ăn.
 
7. Sau khi được mẹ cho đến nhà cô thăm em bé mới sinh, bố hỏi Na:
 
- Em bé xinh không con? Nhìn em giống ai?
 
Na nghĩ ngợi rồi trả lời: - Em bé xinh lắm bố ạ, nhưng nhìn giống ông sư, vì em chả có tóc gì cả.
 
Bố và mẹ cười ầm ầm với lời nhận xét của con gái.
 
Em bé xinh lắm bố ạ, nhưng nhìn giống ông sư, vì em chả có tóc gì cả.
Chia sẻ