Chỉ vì xúc cơm chậm

Su Hào,
Chia sẻ

Dì đến nhà Suri chơi, Suri hỏi: "Dì ơi sao mông dì to thế?". Dì đang bất ngờ và chưa biết trả lời cô cháu gái lém lỉnh thế nào thì Suri tiếp: "Mông dì to vì dì xúc cơm chậm à?".

1. Suri rất hiếu động. Mẹ đưa đi cắt tóc, con hết quay ghế, xịt keo rồi lại phun nước tung tóe. Đã thế còn thổi phù phù máy sấy vào mặt mẹ, làm tóc mẹ rối lung tung cả. Bực mình, mẹ mắng vài câu, Suri dỗi quay mặt đi, nói:

-  Mẹ ác lắm, con không chơi với mẹ nữa đâu!

- Em không được nói với mẹ như thế, (Chị lớn hơn đang ngồi bên cạnh khuyên nhủ) vì mẹ đã nuôi em khôn lớn thành người.

-  Thế ngày xưa em là con cá à?

-  ....

2. Mẹ vừa thắp nến để cúng ông Công ông Táo, Suri thấy thế sung sướng chạy tung tăng khắp nhà vừa vỗ tay vừa hát ầm ĩ: “Happy birthday to you” sau đó bắt mẹ phải thổi nến đi.

3. Suri bị hóc xương cá, bố mẹ làm đủ mẹo mà con vẫn không khỏi. Mẹ bảo đưa Suri đi bác sĩ để bác sĩ lấy xương cá ra cho. Suri (vốn sợ bác sĩ), bảo:

Mẹ ơi không được đâu. Miệng con bé thế này làm sao bác sĩ chui vào mà lấy xương cá ra được?
 

4. Tối hôm qua hai mẹ con Suru ngồi chơi trò đố Toán, vì con gái rất ngại gội đầu nên mẹ đố: Có một cô bé có 100 cái gầu trên đầu, cô bé đã gội sạch 23 cái gầu, hỏi cô bé còn bao nhiêu gầu trên đầu?

Đến lượt Suri cũng không vừa, đố lại mẹ:

-  Trên người mẹ có 1000 con vi khuẩn, có 5 con chui được vào người mẹ, hỏi còn bao nhiêu con chưa chui được vào người mẹ.

5. Mẹ hỏi Suri: Con yêu ai nhất?

Con: Con yêu mẹ, yêu bố, yêu bà, yêu em.

Mẹ: Thế con yêu mẹ nhiều không?

Con:

Mẹ: Yêu đến bao giờ?

Con: Con yêu mẹ đến 2 giờ! (Bây giờ đồng hồ đang chỉ 2 giờ kém 15 phút)

6. Bác hàng xóm bế cháu sang nhà Suri chơi, bác khoe với mẹ Suri:

-  Nhìn này, tai thằng bé to không!?

Mẹ chưa kịp đồng tình thì Suri đã lên tiếng:

-  Tai em to như tai Trư Bát Giới í bác nhỉ!

7.  Dì đến nhà Suri chơi, Suri hỏi:

-  Dì ơi sao mông dì to thế?

Dì đang bất ngờ và chưa biết trả lời cô cháu gái lém lỉnh thế nào thì Suri tiếp:

-  Mông dì to vì dì xúc cơm chậm à?

Chia sẻ