Thích làm cô giáo vì không phải... ngủ trưa

Tâm Anh,
Chia sẻ

Lớn lên con sẽ làm cô giáo, vì cô giáo là người duy nhất trong lớp không phải ngủ trưa mẹ ạ!

1. Hai mẹ con đang học về nghề nghiệp, mẹ hỏi Tít sau này muốn làm nghề gì, cu cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời:
 
- Sau này con muốn làm cô giáo mẹ ạ.
 
- Sao con lại muốn trở thành cô giáo? Mẹ hỏi lại.
 
- Vì cô giáo là người duy nhất trong lớp không phải ngủ trưa mẹ ạ, mà con thì lại không thích ngủ trưa. Cu cậu trả lời xong rồi thở dài.
 
Mẹ “bó tay” với ước mơ của con.

2. Thấy ông đang cho chim ăn, Tít chạy lại hỏi han:
 
- Ông ơi, sao chim với gà giống nhau mà gà lại không bay được ạ?
 
- Vì cấu trúc cơ thể của gà khác chim cháu ạ. - Ông trả lời.
 
- À, ra vậy. Bây giờ cháu đã hiểu tại sao ông không thích đá bóng cùng cháu, hóa ra là “cấu trúc cơ thể” của ông khác cháu.
 
Ông bật cười với cách lý giải của thằng cháu lém lỉnh.
 
Cô giáo là người duy nhất trong lớp không phải ngủ trưa mẹ ạ!

3. Bạn trai của cô tới nhà chơi, một lúc sau chú xin phép ra về, Tít chạy lại níu kéo:
 
- Chú không ở lại chơi với cháu.
 
- Muộn rồi, chú phải về còn đi ngủ Tít ạ.
 
- Sao chú không ngủ ở đây?
 
- Khi nào chú với cô làm đám cưới xong, chú sẽ ngủ lại với cháu.
 
- Sao cháu với mẹ chưa làm đám cưới mà cháu vẫn được ngủ với mẹ?
 
- Vì cháu là con trai mẹ nên đương nhiên được ngủ với mẹ rồi.
 
- Vậy chú làm con trai của mẹ cháu luôn nhé, khi đó chú sẽ được ngủ với cháu.
 
Cả nhà cười ầm ầm với cách “gợi ý” của cu cậu.

4. Cả nhà đang ngồi nói chuyện Tết, Tít hỏi bố:
 
- Sao ngày Tết người ta lại không quét nhà hả bố?
 
- Vì chúng ta có quan niệm là quét nhà sẽ quét hết lộc đi, vì vậy phải kiêng quét trong 3 ngày Tết.
 
- Ồ, ra thế. Vậy mà con cứ tưởng ngày Tết mọi người bận đi chơi nên không có thời gian dọn dẹp.

5. Mẹ và Tít đang học bài, mẹ hỏi:
 
- Con có hiểu câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” là như thế nào không?
 
- Con biết ạ. Chắc những con ngựa còn lại sợ bị ngộ độc thực phẩm giống con ngựa đau đúng không mẹ?
 
Mẹ ngỡ ngàng với cách “suy luận” ngộ nghĩnh của cu cậu.
 
6. Thấy Tít ngồi xem tivi lâu quá, mẹ nhắc:
 
- Con xem tivi ít thôi, vì xem nhiều sẽ hại mắt và ngồi lâu bụng to đấy.
 
Tít nghe thấy vậy như sực nhớ ra:
 
- À, hóa ra đây là lý do mà mãi bây giờ con mới biết. Ông Địa cũng ngồi nhiều nên bụng mới to thế kia đúng không mẹ? 
 
Vừa nói, cu cậu vừa chỉ tay về bàn thờ ông Địa.  
Chia sẻ