Mẹ bỉm tâm sự "cả ngày trông con fulltime chẳng có gì để flex" nhưng nhìn thứ này ai nấy thốt lên "quá giỏi rồi"
Nhìn những gì mẹ bỉm làm là thấy sự hạnh phúc và cố gắng trong đó phải không các mẹ.
Sau khi con chào đời, những người mẹ thường phải đối diện với nhiều thách thức khi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Đặc biệt là khi những người mẹ này quyết định dành toàn bộ thời gian của mình để trở thành bà mẹ fulltime, công việc không ngừng nghỉ này đôi khi khiến họ cảm thấy như mình chẳng có gì để flex.
Tuy nhiên, dù không có thành tựu nổi bật, cuộc sống hàng ngày của một mẹ bỉm toàn thời gian vẫn chứa đựng những điều đáng giá. Mới đây, chị Huyền (sống tại Hà Nội), mẹ bé Dứa (11 tháng tuổi) đã chia sẻ những bữa ăn tự tay vào bếp nấu cho con khiến ai nấy phải xuýt xoa.
"Một năm ở nhà chăm con toàn thời gian không có thành tích gì để flex, mình xin phép khoe những bữa ăn mình đã chuẩn bị cho con hàng ngày được không", chị Huyền chia sẻ.
Nhìn những đĩa thức ăn đa dạng, món nào cũng siêu ngon, trình bày đẹp mắt và quan trọng là đủ dinh dưỡng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mọi người chia sẻ thực đơn này quá xứng đáng để flex vì đó là sự cố gắng, kiên nhẫn, miệt mài của người mẹ dành cho con của mình.
"Hàng ngày mình nấu cho con mất khoảng 1 tiếng và lên thực đơn cho cả tuần trước để dễ chuẩn bị nguyên liệu. Bé nhà mình thích các món có bí đỏ, phô mai và thịt bò, cá basa và tôm như cá ba sa sốt xoài, mì somen bí đỏ tôm…
Thời gian đầu mình tập cho bé cả ăn cháo và BLW, đến giai đoạn 9m mình bắt đầu nấu cầu kỳ hơn bé chủ yếu nhai rồi nhả không ăn được mấy. Nhưng đến 10m thì bé ăn tốt rồi. Hiện tại thì bé ăn được hết khay trừ hôm nào mẹ làm nhiều quá thì mới không hết. 1 tuần mình hay thêm 1 bữa cháo gà ác, bồ câu, hoặc mì nấu cùng tôm, cua cho thêm chất chứ không hoàn toàn BLW để con ăn thay đổi", chị Huyền tâm sự.
Các mẹ bỉm cũng thốt lên "quá giỏi rồi". Công việc của một bà mẹ không bao giờ có hồi kết, nhưng mỗi nụ cười, mỗi cái ôm của con là phần thưởng vô giá mà họ nhận được, khiến mẹ thêm cố gắng mỗi ngày vì con.
Những chia sẻ của chị Huyền cũng là thông điệp gửi đến tất cả những bà mẹ trông con fulltime rằng, dù không phải lúc nào cũng nhận ra, những gì họ làm cho con cái mỗi ngày thực sự đã tạo nên những giá trị lớn lao và đáng ngưỡng mộ.