Tình yêu ngọt ngào của mẹ qua thực đơn ăn dặm sáng - tối đầy màu sắc cho con 1 tuổi

An Chi,
Chia sẻ

Dù bận rộn với công việc, em bé lại biếng ăn sinh lý nhưng mẹ bỉm vẫn cố gắng thay đổi đa dạng món ăn cho con.

Dành thời gian nấu cho con những món ăn ngon là mong ước của bất kì người mẹ nào. Con ăn hết suất, háo hức chờ đợi đến bữa cơm khiến mẹ càng thêm có động lực để vào bếp. 

Chị Nguyễn Bá Linh Chi (sống tại TP HCM) là mẹ của em bé Moka (hơn 1 tuổi) cũng gửi gắm tình yêu cho con thông qua thực đơn hàng ngày. Mỗi món ăn đều là nhiệt huyết, sự cố gắng, đầu tư thời gian và công sức cho con trai bé nhỏ của mình. 

Moka đã được hơn 1 tuổi và cậu bé lúc nào cũng hào hứng, mong chờ xem hôm nay mẹ sẽ nấu món gì cho mình. Điều này cũng chính là động lực để chị Chi yêu bếp, tập làm thêm nhiều món ngon.

Tình yêu ngọt ngào của mẹ được gửi gắm qua những món ăn, chẳng khéo léo nhưng mẹ học hỏi mỗi ngày vì con  - Ảnh 1.

Chị Chi và con trai hơn 1 tuổi

"Vì "love language" của mẹ là nấu những bữa ăn ngon.

Em bé của mẹ đã 1 tuổi, mẹ cũng bắt đầu đi làm lại rồi. Dù bận rộn quá chừng, em lại còn biếng ăn sinh lý nhưng mẹ vẫn cố gắng thay đổi đa dạng món ăn cho em. Mỗi lần đi kiểm tra sức khoẻ mẹ còn nhờ bác sĩ kiểm tra menu, xem có cần điều chỉnh định lượng cho phù hợp không. Trộm vía em cũng đã ủng hộ mẹ nhiều rồi nè, iu em quá!

Đây là thực đơn bữa ăn cho em bé, bao gồm cả bữa trưa, tối và bữa sáng, hy vọng đóng góp thêm nhiều ý tưởng cho các mẹ cũng đang chăm sóc em bé 1 tuổi nha", chị Chi chia sẻ. 

Các món ăn trông khá cầu kỳ, chỉn chu, đầu tư nhiều công sức. Món nào cũng ngon, lại bắt mắt với nhiều màu sắc rực rỡ. Mỗi bữa đều có đầy đủ các món mặn, rau, canh và tráng miệng. Chị Chi cũng chịu khó đổi món cho con, hôm nấu, hôm hấp, luộc, thay đổi thực đơn thường xuyên để con có nhiều trải nghiệm ăn uống và làm quen với các món mới. 

Nhìn cách chế biến cũng như trang trí thì ai cũng nhận xét bà mẹ trẻ cực kỳ tâm huyết. Ngoài cơm thì em bé cũng được thay đổi với các món xôi, nui, mì... món nào cũng rất ngon. Có mẹ nấu món ngon thế này chắc chắn em bé rất vui và hạnh phúc.

Chia sẻ về kinh nghiệm nấu ăn cho con, chị Chi tâm sự: Mình thấy các mẹ thường hoang mang vì tình trạng con biếng ăn, rồi chưa biết đong đếm khẩu phần dinh dưỡng trong bữa ăn ra sao, xong rồi tra trên mạng và Tiktok. Với bản thân mình thì để chắc chắn nhất là khi bé đi kiểm tra sức khoẻ hay đi khám, mình đều cho bác sĩ xem hình thực đơn của bé nhà mình để bác góp ý, có cần điều chỉnh gì không.

Nhiều mẹ cũng hỏi mẹ đi làm thì mình nấu ăn cho con thế nào. Mình chuẩn bị sẵn các nguyên liệu trong tủ lạnh. Đến khi nấu thì chế biến các món chiên, xào khá nhanh gọn, còn món hầm thì hầm trước từ tối. Khi trình bày thì sắp xếp lại cho đẹp mắt. Với bữa trưa - tối thì nấu 1 lần để chia ra 2 bữa ăn, bữa sáng có thể nấu trước từ tối để sáng con có ăn. Để mọi thứ trong hũ riêng rõ ràng rồi nhờ bà ở nhà cho ăn.

Nếu siêng và hôm nào có thời gian thì mình sẽ tỉa thêm hoa củ quả trang trí thêm cho khay ăn nhìn màu sắc hơn. Mọi thứ đều linh động tuỳ vào công việc ngày hôm đó của mẹ có bận rộn hay không".

Nhìn những mâm cơm bà mẹ trẻ nấu cho con mà ai cũng khen chị Chi khéo tay, vừa đẹp người lại đẹp nết. Hội chị em cũng thi nhau xin công thức để nấu cho con mình.

Chia sẻ