Mẹ bỉm chia sẻ 7749 bước làm tiệc thôi nôi cho con, dân mạng: "Thật thà quá, lần đầu thấy review có tâm vậy"
Người mẹ không chỉ chia sẻ thành quả đẹp mắt mà còn review quá trình để tạo ra một tiệc thôi nôi không hề dễ dàng.
Khi thiên thần nhỏ chào đời, có 2 bữa tiệc vô cùng quan trọng. Đó là lễ đầy tháng (em bé tròn 1 tháng tuổi) và lễ thôi nôi (sinh nhật con 1 tuổi). Thông thường, trong tiệc thôi nôi, gia đình sẽ chuẩn bị 1 mâm cúng, tùy theo mỗi vùng mà tập tục cúng và làm lễ khác nhau. Tiệc thôi nôi thể hiện sự biết ơn chân thành đến các "bà mụ" và cầu mong những điều an lành nhất đến với bé.
Ngày nay, chỉ cần một cú click chuột hay gọi điện thoại là mẹ sẽ có ngay một mâm cúng chỉn chu, ngon lành tận nhà. Tuy nhiên, có nhiều mẹ mong muốn tự tay làm cho con một điều gì đó thật ý nghĩa nên đã bỏ công sức tự làm mọi thứ từ A-Z. Thành quả mĩ mãn nhưng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình làm cỗ.
Mới đây, chị Phương Thanh (sống tại TP HCM) đã chia sẻ quá trình tự tay làm tiệc thôi nôi cho con. Những tâm sự thật thà, giản dị nhưng rất chân thành đã thu hút sự quan tâm của các mẹ bỉm sữa. Mọi người nhận định chị Thanh rất có tâm, đặt nhiều tâm huyết vào bữa tiệc thôi nôi này.
Toàn cảnh bữa tiệc thôi nôi sau 7749 lần test
"Hôm nay em xin "rì viu" công cuộc làm mâm cúng thôi nôi cho con. Thoạt đầu thấy có vẻ dễ nhưng đến khi thực hiện mới biết là dễ bỏ cuộc. Nói vui vậy thôi chứ thực ra nó cũng kì công mà thành quả mình thấy hài lòng là được.
Cụ thể là: Em rất mê tiệc thôi nôi màu hường, nên là em test 7749 loại để ra màu hường và cuối cùng em tìm được bạn thanh long ruột đỏ. Thấy dễ xài nhất. Đổ rau câu thì màu dễ lên nhất, còn ngâm nếp thì lên màu nhưng hấp lên sẽ bị mất màu. Em có xem trên mạng 1 số kênh hướng dẫn là nấu xong trộn màu vào nhưng em thấy làm 2 kí nếp ép 12 khuôn nên em bỏ qua, có chị nào làm thành công từ màu thanh long ruột đỏ thì hướng dẫn em với.
Sau đó em mới thử với màu lá cẩm, nào là pha vài giọt chanh, nào là ngâm ít màu em làm cũng mấy mẻ xôi mà vẫn không ra được màu hồng, chỉ có chồng và con em ăn xôi test màu mà "trợn mắt" khi em nói hôm nay em test xôi nha.
Rồi cuối cùng em quyết định dùng luôn màu tím của lá cẩm. Em thấy có chị hướng dẫn dùng là cẩm đỏ nhưng mà chỗ em lại không có.
Về chi phí: Có lẽ nặng nhất vẫn là tiền khuôn các bác ạ.
Em tiếc tiền mua khuôn hoa có 3 cái nên để đổ 12 cái bông phải đổ 4 lần trời ơi nó lâu.
Cốt rau câu của em là flan cheese nên bù lại ăn cũng ổn.
Đồ xôi thì cũng dễ mà có điều ngon hay không thì em không biết chứ riêng em thấy ngon à, cũng nước cốt dừa rất này nọ ạ.
Đợt này đổ rau câu nên em không làm trầu têm cánh phượng.
Theo cá nhân em thấy nếu mình chịu khó bỏ thời gian xíu thì mâm cúng cũng làm được, còn nếu đầu tư xíu thì thêm chén dĩa này kia lên hình chắc cũng ok, còn không cây nhà lá vườn vẫn ổn. Một điều duy nhất là mình sẽ yên tâm là màu sắc an toàn.
Nếu không có nhiều thời gian nữa thì mình có thể đặt các hàng chè xôi quen để họ nấu rồi mình về tự bày biện cũng là một ý hay.
Còn về chi phí tổng hết thì tùy theo cái chất lượng nên cũng không thể đánh đồng được tất cả chi phí đâu ạ.
Nhưng mà thật ra bao nhiêu mom chịu vào bếp "bày" như em đâu, mọi người nhỉ", chị Thanh thật thà.
Dưới phần bình luận, mọi người khen bà mẹ trẻ đáng yêu, bày biện tiệc thôi nôi khá có gu, đồ nào cũng gọn gàng, chỉn chu, đẹp mắt. Chắc chắn phải là người rất khéo tay và tâm huyết mới bỏ nhiều công sức để tạo cho con một tiệc sinh nhật đáng nhớ như vậy.
Chia sẻ thêm về tiệc thôi nôi lần này, chị Thanh tâm sự, dù có nhiều bước và mất kha khá thời gian nhưng chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đặc biệt hơn là có bữa tiệc ý nghĩa mỗi khi nhìn lại, là một kỉ niệm đáng nhớ, cũng là cho bản thân thêm kinh nghiệm. Còn với mọi người không thích bày biện cầu kì thì đặt dịch vụ ngoài là một ý hay. Đôi khi tự làm còn đắt hơn đi thuê dịch vụ nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa mà nó mang lại.