Mua online váy thôi nôi cho con gái, mẹ bỉm có pha nhầm chính tả khiến chủ shop không thốt nên lời, muốn ''bóc phốt''
Đoạn chat khiến cư dân mạng không nhịn được cười.
Trong khi mua váy cho con gái, mẹ bỉm sữa đã vô tình tạo ra một phen cười ra nước mắt cho cư dân mạng khi cô nhầm lẫn chính tả trong tin nhắn đặt hàng, khiến từ "thôi nôi" biến thành "lôi thôi".
Đoạn chat nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội. Mọi người đều nhận định sự nhầm lẫn này vừa đáng yêu vừa hài hước.
Cụ thể, mẹ bỉm muốn mua váy cho con gái nhưng lại nhầm chính tả khiến cho chủ shop không hiểu chuyện gì, thậm chí còn bực mình vì mẹ bỉm này cứ gọi mặt hàng là "váy lôi thôi".
Buồn cười hơn thì chủ shop rất có tâm, giải thích đi giải thích lại rằng váy này rất xinh xắn, có lớp bồng xòe như công chúa chứ không có cái nào lôi thôi cả. Tuy nhiên, thấy mẹ bỉm này vẫn có ý chê váy của mình, chủ shop bực mình chia sẻ thẳng đây là váy Hàn và yêu cầu bà mẹ không được móc mỉa như thế.
Câu chuyện khiến cả MXH cười ra nước mắt
Tuy nhiên, sau khi nhận ra người mẹ bị ngọng, nhầm lẫn chính tả thì ngay đến chủ shop cũng bàng hoàng, không nói nên lời, vừa sửa lại là "thôi nôi" vừa cười ra nước mắt.
Cư dân mạng đã nhanh chóng chia sẻ đoạn tin nhắn và không ít người đã để lại bình luận vui vẻ, chia sẻ tình huống dở khóc dở cười khi mua hàng. Mọi người còn dặn nhau phải bình tĩnh, đừng vội vàng mà hiểu lầm khách.
- Mình cũng đoán bà khách bị tiếng địa phương hoặc tiếng lóng gì đó! Nhưng quả thôi nôi khó đỡ quá.
- Khách dỗi không mua nữa thì xong.
- OCD nặng như tui là sợ nhất mấy chị viết sai chính tả.
- Chủ shop kiên nhẫn quá, xin địa chỉ qua ủng hộ chủ shop nào.
- May đọc đến cuối chứ không là mắng khách rồi.
- Quê là quê chúng mình quê nhiều.
- Cứ tưởng gu bà khách thích con mặc lôi thôi hóa ra là mua cho con mặc thôi nôi.