Bà mẹ xin nghỉ việc để sống chậm cùng con

Theo Phụ nữ Online,
Chia sẻ

"Công việc túi bụi, lịch công tác xa dày đặc từ lúc nào đã cuốn tôi ra khỏi tổ ấm yêu thương của mình. Khoảnh khắc thảnh thơi ngắm con say giấc ngủ, đưa đón con đến trường dường như là điều quá xa xỉ với tôi”,

Chỉ vài tháng trước, Alex Blackie ngày ngày quay cuồng với công việc. Cô ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng và trở về lúc con ăn uống xong bữa chiều. Quyết định lập gia đình cùng Dave, Alex đã mơ đến một một gia đình hoàn hảo. Năm đầu tiên sau khi Bella chào đời, cả nhà sống ở Sydney (Úc), cả hai vẫn còn cân bằng được thời gian. Nhưng sau khi chuyển đến London (Anh), Alex bị cuốn vào guồng làm việc đến mức… chẳng kịp thở.

Hai vợ chồng phải nhờ cô trông trẻ cho Bella ăn uống, đưa đón bé đến trường, chơi với bé đến khi cả hai về nhà vào tối muộn. Alex thèm vòng tay ôm của con nhưng chưa kịp đến gần đã bị cô trông trẻ nhắc đừng đánh thức bé. Alex nhiều đêm thao thức và thầm khóc. Mọi cố gắng của cô và chồng cũng nhằm đủ điều kiện nuôi dạy con gái tốt hơn. Nhưng oái oăm thay, thực tế lại là khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng xa.

Alex Blackie và con gái - Ảnh: Clara Molden

Alex quyết định nộp đơn thôi việc, lên kế hoạch “cắm trại” trong chính ngôi nhà của mình. Cô bày cho con chơi những trò ngộ nghĩnh mà đã lâu lắm, cô chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ là xịt nước, vẽ màu, tập xe đạp, làm bánh, nấu ăn... cũng đủ cho Bella thấy mẹ không xa lạ như cô bé đã nghĩ. Alex sau đó tìm một công việc bán thời gian đúng với kinh nghiệm của cô và luôn cố gắng thu xếp hoàn thành công việc, dành nhiều thời gian để… làm mẹ. Cô chia sẻ: “Nếu không từ bỏ công việc cũ, tôi có thể trở thành bà mẹ tồi. Tôi gần như đánh mất khoảng thời gian cùng con đi qua “giai đoạn vàng” phát triển. Tôi không muốn mình chậm trễ hơn nữa”.

Ở Anh, 10% các bà mẹ chọn ở nhà chăm con. Trong khi tỷ lệ này ở các ông bố là 1%. Nhưng có đến 1/3 phụ nữ được hỏi cho biết, họ muốn bỏ việc để dành thời gian bên con. Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ tài chính Anh George Osborne trình kế hoạch hỗ trợ chương trình chăm sóc trẻ miễn phí, giúp 500.000 người yên tâm làm việc. Dự kiến, chương trình bắt đầu từ năm 2016, mỗi cặp phụ huynh được hỗ trợ 1.200 bảng Anh.

Khát khao được chăm sóc con những năm đầu đời khiến nhiều bà mẹ phải phân bổ lại thời gian. Đây là vấn đề thời đại, có thể gặp ở bất cứ quốc gia phát triển, hoặc đang phát triển nào, nơi phụ nữ không ngừng nỗ lực khẳng định năng lực làm việc, đồng thời phải đau đầu với bài toán cân bằng gia đình và công việc.

Theo thống kê của Bộ nhân lực Singapore, trong năm 2014 có 61.200 phụ nữ chọn chăm sóc con thay vì đi làm toàn thời gian. Họ muốn tận dụng thời gian tập trung vào việc giáo dục con trong những năm đầu đời. Trang Mums@Work đã tiếp nhận rất nhiều hồ sơ tìm việc bán thời gian, việc có thời gian linh động từ các “mẹ bỉm sữa”. Bà Sher-li Torrey, người sáng lập trang cho biết, không chỉ các bà mẹ có con trong độ tuổi mẫu giáo mà cả các mẹ có con học tiểu học cũng rất cân nhắc lựa chọn việc làm nào giúp họ có thêm nhiều thời gian cho con.

Nghị sĩ Licia Ronzulli và con gái - Ảnh: Telegraph

Môi trường xã hội càng phát triển, áp lực công việc dành cho phụ nữ càng cao, tỷ lệ sinh giảm là điều tất yếu. Nếu chọn sinh con, phụ nữ muốn chuyên tâm dành thời gian cho con. Điều này sẽ khó thực hiện nếu chính sách xã hội không đứng về phía họ. Nữ nghị sĩ nghị viện châu Âu Licia Ronzulli là người không ngừng tìm cách bảo vệ quyền phụ nữ trong việc dung hòa công việc và cuộc sống gia đình.

Năm 2010, bà Licia đã mang theo con gái chỉ mới 44 ngày tuổi vào nghị trường cùng với mình. Bà nhấn mạnh, làm mẹ không phải là việc bán thời gian mà cần sự nhận thức nghiêm túc từ những ai cho rằng, đó là chuyện phiền toái mà các bà mẹ phải tự giải quyết. Vì không thể bỏ việc và cũng không thể bỏ mặc con nên bà chọn cách thức độc đáo như thế.

Điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước, đó là bố mẹ có thời gian vui đùa, âu yếm với mình. Không ai có thể níu lại ngày tháng con lớn khôn và tình yêu được bồi đắp càng sớm sẽ càng ươm được những mầm non tươi tốt trong tâm trí mỗi đứa trẻ. Nếu mải mê với công việc, có thể bố mẹ sẽ trở thành người lớn xa lạ trong chính căn nhà lẽ ra là nơi mình cùng con lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào nhất.

Chia sẻ