Lại một lần nữa choáng váng trước khả năng "bắn" tiếng Anh vanh vách của bé Miu 5 tuổi

T.Q,
Chia sẻ

Chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Miu không chỉ thể hiện khả năng "bắn" tiếng Anh vanh vách mà còn có trí tưởng tượng vô cùng tuyệt vời.

Bé Đoàn Ngọc Minh Anh (5 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội, tên thường gọi ở nhà là Miu) từng khiến cư dân mạng "choáng váng" trước hàng loạt clip "bắn" tiếng Anh như gió. Thậm chí nhiều người khi nghe Miu kể chuyện cổ tích bằng tiếng Anh cứ ngỡ cô bé là người bản xứ bởi cách phát âm siêu chuẩn và ngữ điệu vô cùng ấn tượng. Mới đây, cô bé 5 tuổi tài năng này lại một lần nữa khiến bạn bè đồng trang lứa, thậm chí là rất nhiều người lớn tuổi "mắt tròn mắt dẹt" khi nghe bé sáng tác truyện kinh dị bằng tiếng Anh.


Bé Miu đặt tên cho câu chuyện mình sáng tác là "Đêm kì lạ". Câu chuyện kể về người đàn ông bé nhỏ có tên Bruce Wayne, anh ấy rất hâm mộ Người Dơi. Nhưng anh ấy là siêu anh hùng thực sự, với tên siêu nhân là Super Strange (Siêu nhân kì lạ).

Bé Miu lý giải sở dĩ anh ấy là siêu nhân kì lạ vì cuộc đời anh ấy vô cùng kì lạ. Mỗi sáng thức dậy khi Bruce Wayne nhìn ra ngoài, tất cả những gì anh ta nhìn thấy là những con rồng phun cầu vồng. Những con rồng này cũng rất kì lạ, thỉnh thoảng Bruce Wayne lại nhìn thấy chúng thở ra bom, kiếm và súng. Anh ta thấy rất kì lạ nên đã đi tìm chúng nhưng thực ra chúng chỉ là những người bạn của anh ấy mà thôi. Họ đã hóa trang như thế trong ngày Halloween chỉ để trêu Bruce Wayne.

Trong đoạn clip, bé Miu không chỉ thể hiện giọng nói tiếng Anh truyền cảm y như người bản ngữ mà còn cho thấy khả năng tưởng tượng tuyệt vời. Có lẽ bé đã được tiếp xúc rất nhiều những câu chuyện qua sách báo nên có thể dễ dàng sáng tác ra một câu chuyện kì lạ mang đậm màu cổ tích như vậy. 

Không dừng lại ở đó, trong clip kể chuyện này, bé Miu còn chẳng hề bị "chơi khó" trước những câu hỏi vặn vẹo của mẹ như "Thế siêu năng lực của anh ấy là gì?". Bé Miu lý giải siêu năng lực của Siêu nhân kì lạ là có khả năng bắn ra piano, tranh và ironman làm bằng... gỗ. Kẻ thù của anh ấy là những xác sống tinh nghịch, mỗi lần mở mắt chúng lấy hết kẹo trong thị trấn. 

Miu kể về đoạn đáng sợ nhất của truyện: Khi các xác sống tinh nghịch lấy hết kẹo trên thế giới này, mắt chúng trở nên đáng sợ hơn. Lần ấy, mắt hắn màu đỏ, hắn biến thành quái vật với 10 nghìn con mắt, 2 triệu bàn tay và 10 cái mồm có thể nuốt 400 người 1 lúc. Siêu nhân kì lạ đã dùng đầu để đập vào đầu nó và nhờ vậy mà thành phố được cứu khỏi nguy hiểm.

Bé Miu

Bé Miu

Bé Miu

Bé Miu

Bé Miu
Hai chị em Miu - Moon nhí nhảnh, đáng yêu.

Chị Liêu Thủy Tiên - mẹ Miu chia sẻ, ở nhà Miu thường xuyên nói chuyện với mẹ và em gái - bé Moon (3 tuổi) bằng Tiếng Anh, còn lại bé vẫn nói tiếng Việt với các thành viên trong nhà. Ngoài ra, vì đang theo học tại một trường song ngữ nên ở lớp, bé cũng thường xuyên nói chuyện với bạn bè, thầy cô bằng tiếng Anh.

Bé Miu
Miu vừa bế em trai út vừa cho em uống sữa.

Bé Miu
Bé Miu thường xuyên giao tiếp với mẹ và em gái bằng tiếng Anh.

Không chỉ thể hiện khả năng nói tiếng Anh siêu đỉnh mà trong mỗi clip được mẹ Thủy Tiên quay lại, bé Miu còn tỏ ra là cô bé vô cùng lém lỉnh, hoạt bát và hiểu biết. Trong một clip khác, bé Miu còn thể hiện kiến thức phong phúc về gấu Bắc Cực: Gấu Bắc Cực sống ở Nam Cực, nhưng chúng có nguy cơ tuyệt chủng vì thời tiết mỗi ngày một nóng lên. Lý do là bởi con người không quan tâm tới cây cối và nguồn nước. Nếu gấu Bắc Cực chết, chúng sẽ được đưa vào sách đỏ... Tuy nhiên, giữa câu chuyện đầy ắp kiến thức ấy, Miu cũng luôn thể hiện sự nhí nhảnh và tâm hồn trẻ thơ của mình khi bày tỏ mong muốn muốn để gấu Bắc Cực trong tủ lạnh để nó được làm lạnh và... không bị chết.


Trong một clip khác, bé Miu lại tỏ ra là cô chị già dặn và đầy tình yêu thương với em gái khi nói về những điều cần làm khi bị lạc bố mẹ.



Hai chị em Miu - Moon chuẩn bị đồ cho em trai sắp chào đời.

Bé Miu "chăm sóc cả gia đình" khi mẹ bị ốm.

Miu cùng mẹ đưa em đi khám răng.
Chia sẻ