Khuyên chân thành: Phượng Chanel nên cởi bớt đồ ra!

A New Supreme,
Chia sẻ

Mặc kín vào chưa chắc đã là tốt, trường hợp của Phượng Chanel là một ví dụ.

Khi tuổi tác đã bước qua độ tứ tuần và tiền bạc thì luôn rủng rỉnh trong túi, Phượng Chanel chỉ cần khoác hàng hiệu lên người thôi cũng đủ làm người đời phải ngoái nhìn thật lâu. Tạm qua rồi thời kỳ cô thoả sức "tàn sát" xa xỉ phẩm vì thói phối đồ lung tung, Phượng Chanel ngày nay đã biết tiết chế và ăn mặc tinh tế hơn trước. Tuy vậy, nữ doanh nhân lại một lần nữa sơ sẩy trong màn khoe đồ mới nhất.

 - Ảnh 2.

Trong tấm hình đầu tiên, Phượng Chanel diện set đồ vải tweed trắng tinh khôi từ đầu tới chân. Chiếc áo ren xuyên thấu dẫu hơi rối rắm, sến sẩm một chút về hoạ tiết nhưng đạt hiệu quả trong việc trừ tuổi nữ đại gia

 - Ảnh 3.

Và có lẽ để kéo người xem về với thực tại tàn khốc, tiện thể chứng minh sự cay nghiệt của thời gian, nữ đại gia tự hóa thân thành hình ảnh mệnh phụ phu nhân thẫn thờ ngồi bên hiên nhà. Kiểu tóc búi dẫu gọn gàng nhưng khi được kết hợp với khuyên tai to tướng, áo khoác tweed già dặn sẽ trở thành cánh cửa thần kỳ đưa người mặc tới với chính mình của 40 năm về sau

 - Ảnh 4.

Khi bị che kín mít bởi chiếc jacket, phần cổ lọ áo ren trông như chiếc khăn giữ ấm của người cao tuổi mỗi khi gió Đông về. Chỉ vì tham lam chi tiết mà Phượng Chanel tự biến bản thân thành lão bà bà bên bờ biển, tự tay xoá luôn hình ảnh kiêu kỳ cách đó ít phút

Rất may bên trên chỉ là một phút sai lầm giữa nhiều lần đi đúng hướng của Phượng Chanel. Dạo gần đây cô càng biết yêu thương, trân trọng vẻ đẹp cơ thể hơn. Nữ doanh nhân học cách khoe bạo vùng ngực và có sự tiết chế khi sử dụng phụ kiện

Để mà vươn lên trình độ của fashionista thì Phượng Chanel còn phải nỗ lực gấp 1000 lần, nhưng chí ít là cô tự giải thoát mình khỏi mác "thảm họa thời trang" từng khiến giới mộ điệu kinh hãi suốt thời gian dài

Ảnh: Internet

Chia sẻ