Khoai con tập nói

Theo TGPN,
Chia sẻ

Khoai của mẹ mới hơn 2 tuổi nhưng nói chuyện không ngọng líu ngọng lô như bạn cùng trang lứa nên đi đâu mẹ cũng hãnh diện lắm.

Khi dạy con nói, ba Khoai rất nghiêm khắc. Những từ lần đầu tiên Khoai thỏ thẻ mà chưa chuẩn, là ba uốn nắn liền, nên Khoai nói chuyện với mọi người hơi chậm nhưng rất rõ ràng, kể cả một số từ tiếng Anh.

Những ngày đầu nghe con bập bẹ, mẹ thường hay “nhại” lại vì thấy rất dễ thương, nhưng ba Khoai nhắc nhở ngay: “Mẹ Khoai làm thế thì con làm sao mà tiến bộ được”. Mẹ rất ấn tượng việc học và ghép từ của Khoai. Con rất hoạt ngôn trong nhiều tình huống, khiến cả nhà khi nghe được ai cũng ngạc nhiên và phì cười vì sự ngộ nghĩnh của con. Mỗi lần ăn quả nho, Khoai đều nhí nhảnh: “Con được ăn quả “nho bụng” ngon lắm, thơm lắm. Mai mẹ nhớ mua quả “nho bụng” cho con nữa nhé!”. Chắc là Khoai nhầm từ “nho” với từ “no bụng” đây.

Khi học về các loài vật, Khoai vận dụng ngay cách ghép từ ngây thơ của mình. Chẳng hạn như chú voi con, con cún con, mèo con, thì Khoai khoe luôn: “Con là Khoai con mẹ nhỉ! Khi nào Khoai lớn lên thì không còn là Khoai con nữa!”.
 

Và nói chuyện với ai, Khoai cũng xưng mình là “Khoai con” rất ngây thơ, đáng yêu. Đang tuổi học nói nên gặp những gì mới lạ, Khoai đều hỏi và trình bày theo cách nghĩ của mình. Khoai biết được những từ như đốt lửa cháy, kiến lửa đốt thì đau, muỗi đốt thì ngứa... Khi mẹ đi làm về Khoai thỏ thẻ: “Con kiến lửa đốt cháy con đau lắm mẹ ạ!”.

Mẹ dạy Khoai về mây trắng trôi bồng bềnh, lá cờ bay phấp phới. Khoai vận dụng luôn: “Con thuyền trôi bồng bềnh phải không mẹ? Thế tại sao trăng không bay phấp phới hả mẹ?”. Vì vội đi làm nên mẹ đành trả lời: “Là vì trăng nặng quá không bay phấp phới được”. Khoai vẫn nấn ná thêm: “Con thấy trăng nhỏ như quả bóng bay thôi mà. Trăng nặng thế sao không rơi mẹ nhỉ?”. Mỗi khi nhìn thấy trăng, Khoai lại hỏi: “Trăng ơi từ đâu đến?”.

Sáng ngủ dậy, Khoai hỏi ngay: “Ông mặt trời thức dậy chưa mẹ? Ông mặt trời có ngoan như Khoai con của mẹ không?”. Mỗi lúc như thế trong lòng mẹ lại ngập tràn niềm vui vì những câu hỏi đáng yêu của Khoai con. Mẹ nhớ những lần ba Khoai mặc quân phục, Khoai nịnh ngay: “Chú bộ đội ba đẹp trai, phong độ. Khoai lớn lên cũng sẽ làm chú bộ đội đi xa, nhưng đến Tết là chú bộ đội Khoai về với ba mẹ”.

Ba mẹ không ngờ Khoai còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ đến gia đình rồi! Cảm ơn con trai đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà.
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.
 
Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Là phụ nữ tôi có quyền" - tác giả Louise. L. Hay và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ