"Hôm nay, tôi tưởng như mình đã tự tay giết con mình bằng con dao làm bếp"

Newben,
Chia sẻ

Hôm nay tôi tưởng như mình đã tự tay giết con. Ngồi viết những dòng này, tôi còn cảm thấy khiếp sợ.

Ở nhà trông con hiểu theo nghĩa đen là các bà mẹ phải vừa làm việc nhà vừa trông con. Mẹ bù đầu với việc gấp quần áo, giặt giũ, nấu ăn còn con trẻ thì luấn quấn dưới chân mẹ chơi đùa. Những lúc này, dù tay và tâm trí dành cho việc nội trợ nhưng mắt thì luôn phải ngó chừng con. Và không may rằng, đôi lúc không thể tránh khỏi tình trạng con gặp nguy hiểm từ chính việc “mẹ đa năng” như thế.

Hôm nay, tôi tưởng như mình đã tự tay giết con mình bằng con dao làm bếp - Ảnh 1.

Chị Bec Crombie và con (Ảnh: Internet)

Bà mẹ hai con - chị Bec Crombie - đã từng rơi vào trường hợp như thế. Đó là một ngày kinh khủng của chị khiến chị tưởng như chính tay mình suýt giết cô con gái đáng yêu. Chị kể:

“Hôm nay tôi tưởng như mình đã tự tay giết con. Ngồi viết những dòng này, tôi còn cảm thấy khiếp sợ. Tôi không chia sẻ câu chuyện này để kêu gọi sự chú ý hay đồng cảm mà là một hồi chuông đánh thức tất cả chúng ta, đề cao sự cảnh giác của những bà mẹ.

Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng bởi tôi vốn là một người đề cao sự cẩn trọng. Thế nên tôi quyết định chia sẻ thông tin này để không còn ai gặp phải tình trạng tương tự.

Đó là một buổi chiều bình thường như mọi ngày. Tôi ở trong bếp chuẩn bị bữa tối còn Nylah thì quanh quẩn dưới chân tôi, chơi đùa với mấy cái chén, cái hộp. Lúc đó tôi vừa bóc vỏ và cắt nhỏ khoai tây xong, cho hết vào nồi, còn con dao thì vẫn ở trên thớt. Chợt nhớ đến mấy quả ngô vẫn chưa được bóc vỏ, tôi quay ra sau làm nốt. Nhưng ngay khi tôi quay đi, Nylah đã đứng dậy và kéo thớt xuống. Kết quả là con dao dài 20cm sắc bén cũng rơi theo, sượt qua mặt con.

Hôm nay, tôi tưởng như mình đã tự tay giết con mình bằng con dao làm bếp - Ảnh 2.

Cô bé Nylah (Ảnh: thatmumwifetravellife)

Tim tôi như ngừng đập. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Khi cơn sốc đi qua, tôi khóc vì lo lắng, vì cảm thấy may mắn khi con không sao cả, ngay cả một vết xước cũng không có. Kể từ sau đó, con không bao giờ dám với lên bàn làm bếp của tôi để lấy món gì nữa.

Thật không may là những tai nạn như thế này sẽ rất thường hay xảy ra. Trẻ con rất nhanh, vì thế bố mẹ phải thật thận trọng. Các ông bố bà mẹ làm ơn hãy cẩn trọng hơn, đặc biệt là nhà bếp, bồn tắm (không để con một mình trong bồn tắm dù chỉ một giây bởi con có thể té, đập đầu vào bồn hay thậm chí là ngạt nước, chỉ trong tích tắc), khu vực hồ nước, sông, thác, bãi biển, bãi đậu xe…"

(Nguồn: thatmumwifetravellife)

Chia sẻ