Hãi hùng mẹ “sư tử” dạy con bằng nắm đấm

K.Minh,
Chia sẻ

“Không mày thì ai vào đây, lại còn chối nữa. Tội càng nặng hơn”. Vừa nói chị vừa vung roi vụt tới tấp vào mông, chân thằng bé.

Vừa bước chân vào nhà đã giẫm phải cái vỏ chuối và ngã ngửa xuống sàn đau điếng, chị Hoàng không thể kiềm chế được. Chị hét lên: “Thằng Sướng đâu, ra đây mau”. Thằng cu Sướng con trai chị khép nép từ trong bếp chạy ra, tay không quên cầm theo cái roi như thường lệ. Tiếng chị Hoàng lại oang oang: “Ai dạy mày ăn uống vứt vỏ chuối bừa bãi thế này hả con, muốn hại người khác à. Nằm xuống”. Thằng bé vừa mếu máo, sợ sệt vừa thanh minh: “Không phải con ạ”.

“Không mày thì ai vào đây, lại còn chối nữa. Tội càng nặng hơn”. Vừa nói chị vừa vung roi vụt tới tấp vào mông, chân thằng bé. Thằng bé tội nghiệp bị mẹ đánh đau thì gào lên khóc, vừa khóc vừa thanh minh: “Mẹ ơi không phải con vứt vỏ chuối ạ, mẹ tha cho con. Mẹ không thương con à?”.

Cứ nghĩ con bướng, làm rồi còn không chịu nhận, lại đang trong cơn nóng giận, chị Hoàng càng bực mình. Chị cũng gào lên: “Lần này tao quyết dạy cho mày bài học cho nên người”. Mồm nói, chân chị giơ lên đá con, tay vung roi vụt con. Hai mẹ con cứ giằng co nhau như vậy, cu Sướng vừa né roi của mẹ vừa giật lùi ra cửa. Nó càng giật lùi chị Hoàng càng lấn tới. Bất ngờ, thằng bé trượt phải vỏ chuối, ngã dúi dụi qua mấy bậc tam cấp xuống dưới đất.

Thấy con ngã, chị Hoàng lại gào lên: “Đấy, thấy gậy ông đập lưng ông chưa. Cho mày chừa đi con nhé. Dậy mau, còn nằm đấy ăn vạ à?”. Mắng con mấy câu nhưng thằng bé không dậy, chị Hoàng lại nghĩ con “làm trò” để “né tội”, chị lao đến kéo xệch con dậy. Thằng bé mếu máo: “Mẹ ơi con đau chân quá không dậy được”. Lúc này chị Hoàng mới để ý chân con đang sưng phồng lên, nó đứng cũng không vững.

Khi con trai ngồi yên trên ghế rồi chị Hoàng mới nhận ra những vết thâm tím trên chân con do chị đánh, một hai vết xước trên má do ngã và cái cổ chân sưng vù… Thế nhưng thằng bé không dám khóc to vì sợ mẹ mắng.

Con đã ngủ rồi mà chị Hoàng vẫn ngồi bên giường con. Bác sĩ bảo may mà chỉ bị bong gân, không bị gãy xương. Chồng chị thì luôn miệng trách chị quá nóng tính và bộp chộp khi dạy con. Thực ra, cái vỏ chuối là do chồng chị ăn và để quên ở nền nhà. Chị đã không hỏi han cho kĩ, không tin con mà vội vàng đánh con không thương tiếc. Câu nói của chồng làm chị áy náy vô cùng, anh bảo: “Em dạy con kiểu gì thế, em dạy hay là muốn giết chết con”.

Thế mà chị cứ nghĩ làm vậy là để con nên người. Nhưng thực ra, chị chưa bao giờ nghe con nói, chưa bao giờ tin rằng con nói thật mà toàn nghĩ là con chối tội. Những lần đánh con, chị vẫn nghĩ trẻ con rồi sẽ quên, kể cả vết thương rồi cũng sẽ khỏi. Nếu chỉ có vậy mà con nên người thì cũng đáng lắm.

Mỗi lần bị mẹ đánh, con chị đều hỏi: “Mẹ không thương con à?”. Chưa bao giờ chị để ý câu hỏi của con. Ngẫm lại mới thấy, hàng xóm gọi chị là “mẹ sư tử” cũng chẳng sai. Mọi người thường bảo chị không dạy con bằng lời lẽ mà chị dạy con bằng “nắm đấm”.

Đúng là , chị chỉ biết đánh con mà không nhận ra rằng, bố thằng bé luôn nhẹ nhàng, luôn nói chuyện đúng sai với con thế mà nó lại nghe lời bố răm rắp. Những lần nghe chồng “nhắc nhở” về chuyện dạy con, chị toàn gạt đi: “Thương cho roi cho vọt, ngọt ngào mãi nó lại không biết sợ”.

Hóa ra, chị đã vô tình làm tổn thương con. Chị giận mình đã không phải là người mẹ tốt.


Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ