Duy Hưng và Trung Ruồi tranh cãi về quan điểm dạy con: Mềm mỏng, nhẹ nhàng hay nghiêm khắc, sẵn sàng "roi vọt"?
Không phải bằng những thử thách gay cấn hay các nhiệm vụ khó nhằn, điểm nhấn đặc biệt trong tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 lại nằm ở một cuộc trò chuyện mộc mạc mà sâu sắc giữa hai ông bố nghệ sĩ – Trung Ruồi và Duy Hưng.
Cả hai đều là những diễn viên bận rộn, lịch làm việc kín mít khiến thời gian ở bên con cái trở nên hiếm hoi. Thế nhưng, cách họ chọn để gắn bó với con lại theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Một người chọn làm bạn với con, lắng nghe và đồng hành bằng sự nhẹ nhàng, mềm mỏng. Người còn lại đặt niềm tin vào kỷ luật, sự nghiêm khắc, thậm chí không ngại nhắc đến “roi vọt”.


Các bố thấm mệt sau thử thách làm nông dân.
Sự đối lập ấy không chỉ khiến người xem chú ý mà còn khơi gợi nhiều suy nghĩ sâu xa về quan điểm nuôi dạy con trong mỗi gia đình – rằng không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có điều gì phù hợp với mỗi đứa trẻ và mỗi trái tim làm cha.
Sau một ngày trải nghiệm cùng chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?, Trung Ruồi và Duy Hưng cùng ngồi thư giãn ở sân nhà và có một cuộc trò chuyện chân thành. Trung Ruồi thổ lộ: “Em chơi với bé Dứa như hai người bạn. Nhiều lúc con quên mất là đang chơi với bố nên nói trống không luôn, nhưng em không quá căng thẳng chuyện đó. Mình nhắc nhở từ từ, miễn sao con cảm thấy an toàn và sẵn lòng chia sẻ với mình là được.”

Các bố con phải ở trong nhà thiếu thốn tiện nghi.
Khán giả dễ dàng cảm nhận được điều này trong suốt hành trình của Trung Ruồi – một ông bố kiên trì đồng hành, tạo không gian để con được là chính mình, thể hiện suy nghĩ và phát triển cá tính riêng. Điều này lại càng đáng quý hơn khi biết rằng anh vốn không có nhiều thời gian ở nhà vì lịch diễn dày đặc.
Trái ngược hoàn toàn, Duy Hưng – nam diễn viên thường gắn liền với những vai diễn đầy cá tính – lại có cách tiếp cận nghiêm khắc hơn. Anh chia sẻ thẳng thắn: “Không quát thì không nghe, không dùng roi thì không ổn. Bà với mẹ nói không xi nhê, chỉ có bố mới khiến con chịu ngồi yên.” Với anh, Bean là cậu nhóc hiếu động, cần ranh giới rõ ràng và khuôn khổ để không vượt quá giới hạn. Duy Hưng cũng hiểu rằng mỗi đứa trẻ một khác: “Dứa là con gái, nhẹ nhàng hơn. Còn Bean mà không rắn thì không được.”

Duy Hưng là 1 ông bố khá nghiêm khắc.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí nhẹ nhàng nhưng lại mở ra nhiều suy ngẫm thực tế. Trung Ruồi nhìn nhận: “Nếu lúc nào con cũng thấy bố là người để sợ thì không ổn. Nghiêm cần có mức độ, đôi khi cũng nên linh hoạt một chút. Nếu mình có thời gian, thì dành cho con càng nhiều càng tốt.”
Mặc dù trái ngược hoàn toàn trong cách nuôi dạy – một bên chọn nhẹ nhàng làm bạn, bên kia nghiêm khắc kỷ luật – nhưng giữa hai người cha này vẫn có một điểm gặp gỡ: khi có thời gian, con luôn là ưu tiên hàng đầu. Họ hiểu rằng món quà lớn nhất không nằm ở vật chất, mà chính là thời gian hiện diện, những khoảnh khắc được chơi cùng con, được chứng kiến từng bước con lớn lên.

2 ông bố chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con.
Không ai có thể khẳng định đâu là công thức lý tưởng để làm cha. Mỗi ông bố đều mang một màu sắc riêng, một cách thể hiện tình yêu khác nhau – nhưng đều hướng đến mục tiêu cuối cùng: nuôi dạy con bằng sự quan tâm và thấu hiểu, cho con một tuổi thơ trọn vẹn và ý nghĩa.
Bố ơi mình đi đâu thế? không chỉ là một chương trình thực tế, mà còn là “phép màu nhỏ” giúp các ông bố được lùi lại một nhịp, để đồng hành cùng con – không phải với vai trò người giám sát, mà là một người bạn lớn đi bên con qua những trải nghiệm không thể lặp lại trong đời.