"Bố ơi mình đi đâu thế" tập 6: Bỏ phố về quê, không điều hòa, chỉ còn mấy bố con với ruộng đồng; khổ đến nỗi bé Cati đòi về nhà!
Sau những thước phim đậm chất thơ tại Tràng An trong tập 5, tập 6 của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 – phát sóng vào tối 23/06/2025 – tiếp tục dẫn dắt khán giả cùng các cặp bố con đến làng Khê Hạ, thuộc xã Ninh Xuân, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Tưởng chừng sẽ là điểm dừng chân nhẹ nhàng giữa hành trình, thế nhưng nơi đây lại mang đến một trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Với những ông bố đến từ thành thị và các em bé lớn lên trong điều kiện đủ đầy, đây là lần đầu họ phải đối mặt với sự thiếu thốn, nắng gắt miền Bắc và những giọt mồ hôi lăn dài trên vai áo trong vai trò làm nông dân – một trải nghiệm vừa vất vả, vừa đáng nhớ.


Cuộc sống ở quê có nhiều điều mà các con chưa quen nhưng các bạn nhỏ của Bố ơi mình đi đâu thế? có khả năng thích nghi rất tốt.
Ngay khi đặt chân đến làng Khê Hạ, các bé đã được chia về các “ngôi nhà mới”. Bean chọn căn nhà có ao cá, Dứa yêu thích nơi có cây hồng, Minh Khôi quyết định về nhà có cây mít, còn Audi và Cati về sống ở căn nhà bên cây nhãn. Sự hào hứng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng: những căn nhà đơn sơ, oi ả, không điều hòa, thiếu tiện nghi – một thế giới hoàn toàn xa lạ với những em nhỏ vốn quen với nhịp sống hiện đại nơi phố thị.

Cô bé Cati bật khóc vì không đồng ý với căn nhà mới.
Cô bé út Cati, con gái bố Neko Lê, khóc òa vì mệt và nhớ mẹ. Giữa cái nắng như đổ lửa và khung cảnh lạ lẫm, cảm xúc dồn nén khiến cô bé bật khóc nức nở: “Con muốn về nhà mình, con nhớ mẹ.” Nhưng bố Neko vẫn giữ phong cách dạy con bình tĩnh và nhẹ nhàng như mọi khi: “Con chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi. Con không ngủ trưa nên mệt. Khi con mệt, con hay cáu.” Anh còn nói thêm: “Từ nhỏ, Audi và Cati đã được rèn rằng mỗi lựa chọn đều mang theo trách nhiệm. Con buồn, con khóc – điều quan trọng là con biết tại sao con cảm thấy như vậy.”

Bố Neko phải bế Cati xuống ruộng bắt cá
Bữa cơm đầu tiên tại làng quê là lúc các bố hỏi han cảm nhận của các con. Bean, Dứa và Minh Khôi thích nghi khá nhanh, trong khi Audi và Cati còn thấy khó chịu vì nóng và muỗi. Thấy vậy, Bean đã ngỏ ý đổi nhà để hai bạn gái được thoải mái hơn. Một hành động đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm và biết san sẻ – điều chương trình luôn muốn gieo mầm vào tâm hồn các bé.

Bố Neko và bố Thái Hòa tát nước


2 bố chuẩn bị dụng cụ ra đồng
Không chỉ các con có những thử thách đầu tiên, mà các ông bố cũng trải qua một buổi sáng đầy mồ hôi. 5h30 sáng, các bố được bác Leng Keng gọi dậy để đi tát nước – một công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng lại khiến các ông bố chưa từng làm nông phải toát mồ hôi hột. Hai cặp bố con Trung Ruồi – Duy Hưng và Neko Lê – Thái Hòa được phân công tát đủ 100 gầu nước. Trong khi bố Trung và Duy Hưng loay hoay với chiếc gầu truyền thống, thì Thái Hòa và Neko Lê chọn cách lội mương xắn quần, múc từng gầu nước đổ sang ruộng.

Minh Khôi lấm lem vì lội ruộng bắt cá
Giữa trưa nắng hầm hập, các ông bố đùa vui là “tát trăm gầu mà như trăm năm.” Thái Hòa chia sẻ: “Lúc này mới hiểu bà con nông dân vất vả thế nào.” Bố Duy Hưng cũng nói thêm: “Làm rồi mới thấm. Mình sẽ biết trân quý hơn những gì đang có.”
Trong khi đó, các bé được giao nhiệm vụ đi chợ mua đồ ăn – một thử thách không kém phần thú vị. Nhận được chút tiền từ một bà hàng xóm tốt bụng, các bé đã biết cách mặc cả, chọn món và hí hửng mang đồ ăn ra ruộng “phục vụ” bố. Cả nhóm bố con sau đó cùng nhau lội ruộng bắt cá. Hình ảnh bố Neko cõng Cati nhỏ bé trên lưng xuống ruộng khiến không ít người xem cảm động – một khoảnh khắc ngọt ngào giữa bao vất vả.

Các bạn nhỏ "đưa cơm cho bố em đi cày".
Tập 6 khép lại không có cú “twist” hay những pha kịch tính căng não, chỉ có những thước phim gần gũi, đời thường. Là khi những đứa trẻ lần đầu học cách chịu đựng điều không tiện nghi. Khi những người cha từng quen với điều hòa và văn phòng phải dầm nắng giữa đồng ruộng. Và giữa bữa cơm quê dân dã, mỗi người tự học được cách sống biết ơn, thấu hiểu và trưởng thành. Một bài học không ai dạy, nhưng tự thấm dần vào tim.
Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 do Ban Văn hóa- Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam cùng Công ty TV Hub phối hợp thực hiện, sẽ phát sóng lúc 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 19/5/2025.