Đoạn hội thoại của vợ chồng nghèo không sắm nổi điều hòa khiến con khó ngủ giữa trời 30 độ gây xót xa

An Chi,
Chia sẻ

"Em phải làm gì bây giờ ạ?" - câu hỏi của mẹ bỉm khiến nhiều người thương cảm.

Giữa cái oi ả của những ngày hè, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 30 độ, điều hòa trở thành vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình. Nhưng với nhiều người, một giấc ngủ tròn giấc như thế vẫn là điều xa xỉ.

Mới đây, đoạn hội thoại giản dị nhưng đầy xót xa của một cặp vợ chồng nghèo không đủ tiền mua điều hòa cho con nhỏ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn lòng. Những lời tâm sự chân thật, đầy trăn trở về cuộc sống mưu sinh và tình yêu thương dành cho con khiến người nghe phải lặng đi trong suy ngẫm...

"Em thấy tuyệt vọng quá các chị ạ! Vợ chồng em lúc nào cũng áp lực vì nợ nần. Trời nắng nóng hơn 30 độ mà không sắm nổi cho con cái điều hoà, đêm nào con ngủ cũng bứt rứt khó chịu vì rôm sảy. Em nghĩ thương con, cũng thương chồng vì anh đi chạy xe ôm đêm mà vẫn không đủ cho gia đình 4 người sinh hoạt, rồi trả nợ. Em phải làm gì bây giờ ạ?

Em mới sinh 2 tháng, bé lớn 4 tuổi. Nhà neo người không có ai trông nên em chưa đi làm được. Nhà em nợ vì phải trả nợ hộ mẹ chồng, mẹ vay tiền hộ người ta xong bị người ta bùng, tính mẹ chồng em cũng hiền, bà hay bị lợi dụng lắm ạ. Tụi em thương mẹ bị người ta đòi hoài, nên vay nóng trả cho bà, cũng 82 triệu ạ", mẹ bỉm nặng lòng. 

Đoạn hội thoại của vợ chồng nghèo không sắm nổi điều hòa khiến con khó ngủ giữa trời 30 độ gây xót xa  - Ảnh 1.

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai vợ chồng nghèo khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Họ không cãi vã, không than phiền, chỉ là những lời tâm sự rất thật về chuyện… không thể mua nổi chiếc điều hòa giữa mùa hè oi ả. Trong khi đứa con nhỏ cứ lăn lộn, trằn trọc cả đêm vì nóng, thì hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài. "Lương chưa đủ ăn thì lấy gì mà mua điều hòa, tiền điện nữa chứ…" - người vợ nói nhỏ. Người chồng cũng chỉ biết động viên bằng câu: "Cố gắng sau này có điều kiện hơn anh mua".

Một câu hứa nghe bình thường, nhưng lại cho thấy sự cố gắng âm thầm của những người làm cha mẹ. Không quá bi lụy, không đòi hỏi cao sang, họ chỉ mong con có được giấc ngủ ngon trong cái nóng hơn 30 độ. Câu chuyện nhỏ, lời thoại đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người xem xong thấy sống mũi cay cay - bởi hóa ra, tình yêu thương thật sự đôi khi chỉ nằm trong những điều bình dị nhất.

Đoạn hội thoại của vợ chồng nghèo không sắm nổi điều hòa khiến con khó ngủ giữa trời 30 độ gây xót xa  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dưới phần bình luận, rất nhiều người động viên cặp vợ chồng:

- Kinh tế khó khăn, cả nhà chịu cực cùng nhau rồi, cố lên. 

- Vậy sao còn đẻ đứa thứ 2? Thật sự hãy có kinh tế mới nên đẻ. 

- Còn khó khăn, lo cho con không được thì đừng đẻ mọi người ạ. Này là lời khuyên thật lòng!

- Mua trả góp xem sao, dù nghèo nhưng có sức khỏe là sẽ có tất cả ấy. 

- Dù chưa thể mua điều hòa ngay, nhưng vợ chồng có thể tìm những giải pháp tạm thời giúp con dễ chịu hơn trong những ngày oi bức như dùng quạt hơi nước tự chế, đặt chậu nước trong phòng, hoặc ngủ sớm hơn để tránh thời điểm nóng nhất trong đêm.

- Cân nhắc tiết kiệm mỗi tháng một khoản nhỏ, dù ít nhưng đều đặn, như một "quỹ điều hòa" nho nhỏ - không chỉ để mua sắm mà còn tạo động lực cố gắng. Và nếu sống ở khu trọ hay khu dân cư đông người, vợ chồng cũng có thể hỏi thăm xem có ai bán lại điều hòa cũ với giá hợp lý, hoặc góp tiền cùng vài phòng để dùng chung, giảm chi phí.

Chia sẻ