Có trong tay bao nhiêu tiền thì mới nên nghĩ đến chuyện đi "dao kéo"?

Thụy Anh,
Chia sẻ

Ngành công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ ra đời như một sự cứu rỗi những người phụ nữ muốn vươn tới nét đẹp hoàn hảo. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để phẫu thuật cải thiện nhan sắc. Chúng tôi đã đặt câu hỏi cho Tổng giám đốc hệ thống thẩm mỹ Jollie D Mai Diệu Linh rằng phụ nữ cần phải có bao nhiêu tiền thì có thể nghĩ đến chuyện đi phẫu thuật?

Và câu trả lời chúng tôi nhận được sau đây chắc hẳn sẽ giúp nhiều chị em phụ nữ tìm ra được giá trị của việc làm đẹp và cách để có tiền đi can thiệp thẩm mỹ:

“Việc làm đẹp của phụ nữ là vô giá, không thể định giá được vì mỗi người sẽ có khả năng đầu tư cho việc làm đẹp khác nhau. Ví dụ như mình đã bỏ ra biết bao nhiêu tỷ làm đẹp rồi mà cũng đã hết đâu, mãi mãi vẫn tốn tiền nữa. 

Phụ nữ cần có bao nhiêu tiền mới có thể nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ? - Ảnh 1.

Nhưng theo mình, mỗi người cần tự định vị ra túi tiền của mình dành cho việc làm đẹp. Mọi người cần học cách quản lý tài chính cá nhân. Đương nhiên làm đẹp không phải là dịch vụ quá thiết yếu, không cần phải có nó mình mới sống được. Tuy nhiên nên dành cho nó quỹ tài chính nhất định. Nên có sự tích lũy cho làm đẹp chứ không phải có bao nhiêu tiền mới đi làm. 

Nếu không có nhiều tiền để làm một lần thay đổi luôn thì cần phải chọn ra cái gì cần làm nhất thì làm trước sau đó tích lũy dần dần như bỏ ống heo vậy. Mỗi tháng có thể tự thưởng cho mình làm đẹp một cái gì đó. Các chị em có thể đặt mục tiêu ví dụ như trong 6 tháng hoặc trong 1 năm sẽ thay đổi hết bản thân. Như thế mới có thể làm thẩm mỹ chứ nói một số tiền lớn để làm ngay lập tức thì không biết bao giờ họ mới làm đẹp được”.

Việc quyết định phẫu thuật cũng cần bản lĩnh nên ai phẫu thuật mà đẹp thì là một điều xứng đáng

Mai Diệu Linh

Làm đẹp, thay đổi bản thân là một quá trình. Quá trình đó luôn cần sự đầu tư, kiên nhẫn và cả việc trau dồi những kiến thức về làm đẹp. Ngoài việc trang bị cho mình những kiến thức về thẩm mỹ, lựa chọn được cơ sở thẩm mỹ tin cậy, chị em đã “bỏ ống heo” được bao nhiêu để làm đẹp cho mình thế?

Chia sẻ