Á Khôi Mai Diệu Linh: "Nữ hoàng dao kéo" và chuyện đàn bà "tội gì không phẫu thuật thẩm mỹ", kể cả bác bán rau, cô bán thịt thì cũng đều phải đẹp cả!

Phỏng vấn: Việt Phố Cổ/Biên tập:Thụy Anh / Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

“Tội gì mà không phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ có 1% phụ nữ trên đời này đẹp hoàn hảo mà thôi”

"Tội gì mà không phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ có 1% phụ nữ trên đời này đẹp hoàn hảo mà thôi" - "Nữ hoàng dao kéo" Mai Diệu Linh đã nói với chúng tôi như vậy trong buổi phỏng vấn. Nhưng câu chuyện phẫu thuật đâu chỉ có thể nói đơn giản rằng tôi xấu thì tôi đi phẫu thuật. Phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng bao giờ tránh khỏi chuyện "người ta trông vào", và câu chuyện về người phụ nữ đẹp tự nhiên hay đẹp thẩm mỹ chắc chắn vẫn luôn là câu chuyện tranh cãi không bao giờ có hồi kết.

1. Người phụ nữ nào cũng cần vươn tới sự hoàn hảo

PV: Chào Mai Diệu Linh, theo bạn thế nào là một người phụ nữ đẹp?

Mai Diệu Linh: Một người phụ nữ đẹp trước tiên phải là người phụ nữ thấy mình đẹp. Nếu như một ngày, người phụ nữ soi gương thấy mình đẹp thì khi bước chân ra đường sẽ thấy rất tự tin. Cái đẹp hình thức là yếu tố đầu tiên gây ấn tượng khi giao tiếp.

Ngoài ra, phụ nữ đẹp còn thể hiện qua cách nói chuyện, cách ứng xử và văn hóa của người phụ nữ đó. Đối với riêng mình, người phụ nữ đẹp còn cần phải có một công việc ổn định, độc lập về tài chính, không bị phụ thuộc vào ai.

Mai Diệu Linh chia sẻ về cái đẹp của phụ nữ 

PV: Vậy thì để có thể trở thành một người phụ nữ đẹp quả thực không hề dễ dàng?

Mai Diệu Linh: Đúng như vậy! Làm một người phụ nữ đẹp chưa bao giờ là dễ.

Chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời và phụ nữ cần làm đẹp để vươn tới sự hoàn hảo đó - Ảnh 1.

PV: Hình mẫu về cái đẹp của bạn là gì? Từ đâu mà bạn có những tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp cho riêng mình như vậy?

Mai Diệu Linh: Có lẽ tiêu chuẩn về cái đẹp của người phụ nữ đã nằm trong tiềm thức của mình từ rất lâu rồi chứ không phải có một hình mẫu nào cụ thể. Mình cũng như nhiều bạn gái ở Việt Nam, ngay từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện cổ tích như câu chuyện về nàng Bạch Tuyết với tiêu chuẩn của cái đẹp là “Tóc trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun”... Chính những tiêu chuẩn đó đã ăn sâu vào tiềm thức của mình rồi.

PV: Nhưng cái tiêu chuẩn đó chắc chẳng có mấy người đạt được?

Mai Diệu Linh: Ồ không phải đâu. Hiện nay có nhiều người đạt được tiêu chuẩn đó lắm. Vì nếu không đạt được thì có thể sửa mà. Thế nên câu nói mà mình rất thích đó là: “Tội gì mà không phẫu thuật thẩm mỹ khi chỉ có 1% phụ nữ trên đời này đẹp hoàn hảo mà thôi”. 

PV: Vậy can thiệp có giúp người ta hoàn hảo không?

Mai Diệu Linh: Nói can thiệp cho hoàn hảo được thì cũng không đúng vì có những cái không thể can thiệp được. Có những can thiệp có thể giúp người ta hoàn hảo nhưng đôi khi người ta chưa dám, thậm chí là chưa dám để hoàn hảo vì có thể chính sự hoàn hảo đó lại thành một cái gì đó giả quá thì sự hoàn hảo không phải là cái đẹp nhất nữa.

PV: Bạn có phải là người hướng tới sự hoàn hảo không?

Mai Diệu Linh: Mình luôn luôn hướng đến sự hoàn hảo. Vì biết mình không thể hoàn hảo được 100% nên mình sẽ hoàn hảo hết mức có thể thì thôi. Nhưng hoàn hảo không chỉ về ngoại hình mà còn ở cả tri thức. Ví dụ như mình là khả năng kinh doanh, trình độ học tập và tư duy của mình, nên việc học với mình chưa bao giờ dừng lại.

Chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời và phụ nữ cần làm đẹp để vươn tới sự hoàn hảo đó - Ảnh 2.

PV: Bản thân bạn đã thấy mình đủ đẹp chưa?

Mai Diệu Linh: Người ta nói con người có lòng tham vô đáy, không ai hài lòng với tất cả những gì mình có cả. Tất nhiên thì tạm thời với cái nhan sắc hiện tại mình thấy khá hài lòng nhưng không phải mình không muốn sửa nữa đâu, vẫn có những cái muốn sửa lắm.

PV: Bạn có thể chia sẻ muốn sửa gì nữa không?

Mai Diệu Linh: Những cái mình muốn sửa nữa thì đảm bảo mọi người không bao giờ nhìn ra. Không phải tự hào đâu nhưng mình dám khẳng định con mắt thẩm mỹ của mình mang tầm quốc tế rồi nên những gì mình đưa ra có khi Việt Nam chưa có. 

Cái mình muốn sửa nữa là kéo nhân trung cho nó ngắn lại vì nhân trung của mình hơi dài. Nhưng không ai nhìn ra cái khuyết điểm đó cả, chỉ có mình nhận ra thôi và khi nói ra thì mọi người còn không biết dịch vụ đó là gì luôn. Dịch vụ đó gọi là thu ngắn nhân trung. 

PV: Vẫn tiếp tục muốn phẫu thuật như vậy thì bạn có phải là người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ không hay là người nghiện cái đẹp? 

Mai Diệu Linh: Mình là người nghiện cái đẹp chứ không phải nghiện phẫu thuật. Vì cái gì mình cũng chỉ làm một lần thôi, không sửa đi sửa lại nhiều. Kể cả việc trước đây báo chí nhắc đến mình là người đã bỏ 1,2 tỷ để phẫu thuật, bây giờ sau khi sinh con lại phẫu thuật nhưng thực ra các dịch vụ phẫu thuật này hoàn toàn khác nhau. 

PV: Phụ nữ nào ai cũng nên hướng tới sự hoàn hảo có phải không?

Mai Diệu Linh: Phụ nữ nào cũng cần phải vươn tới sự hoàn hảo, ai cũng cần phải trau dồi. Ngoài việc chú trọng đến ngoại hình thì mỗi phụ nữ cần trau dồi sự học cho mình. Như mình, mình đã tham gia nhiều khóa học để thay đổi tư duy và thấy rằng luôn phải nói lời hay ý đẹp, sống tốt với mọi người, điều này phải đi sâu vào tiềm thức. Mình bây giờ đang làm việc trong ngành làm đẹp với cấp độ cống hiến chứ không còn là cấp độ ham muốn tiền tài, danh vọng, địa vị nữa.

PV: Tại sao bạn lại nghĩ như thế? Một đêm thức dậy thấy mình cần phải cống hiến hay sự thay đổi đó là một quá trình?

Mai Diệu Linh: Cũng phải mất đến 5 năm sau khi bước chân vào ngành làm đẹp mình mới có tư duy làm việc cống hiến nhiều hơn. Cái này thực ra không phải do một hôm mình ngủ dậy mà nghĩ như thế ngay mà nó cần trải qua thời gian. 

5 năm làm việc là 5 năm thấy được cái gì hại, cái gì không nên làm. Nếu mình kiếm được nhiều tiền nhưng phẫu thuật giúp mọi người không an toàn thì mình không thấy vui. Nhưng bây giờ mình làm ở cấp độ cống hiến, mình kiếm được nhiều tiền, mọi người cảm ơn mình, có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống và công việc thì thấy vui hơn. Tự nhiên lúc đó cuộc sống của mình sẽ ý nghĩa hơn và tự nhiên tiền cũng đến nhiều hơn.

PV: Vậy cứ sống tử tế thì tiền sẽ đến?

Mai Diệu Linh: Đúng là như vậy!

2. Nhan sắc là giá trị và khát khao được đẹp là một điều chính đáng

PV: Khao khát được đẹp là một khao khát rất chính đáng của người phụ nữ?

Mai Diệu Linh: Thực ra có gì không chính đáng đâu. Đàn ông không đẹp vẫn có thể lấy vợ nhưng những người phụ nữ xấu, mãi mãi chẳng bao giờ có người yêu thì là một điều vô cùng thiệt thòi. Mà phụ nữ còn phải sinh con, bị xấu đi thì tại sao lại không có quyền làm đẹp? Chuyện xã hội cứ lên án, kỳ thị việc “dao kéo” có thể làm cho tinh thần của người phụ nữ muốn làm đẹp nhưng không dám làm đấy.

Chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời và phụ nữ cần làm đẹp để vươn tới sự hoàn hảo đó - Ảnh 3.

PV: Phụ nữ ai cũng cần phải làm đẹp?

Mai Diệu Linh: Người phụ nữ nào cũng cần làm đẹp, kể cả bác bán rau hay cô bán thịt ở ngoài chợ cũng cần phải làm đẹp luôn.

PV: Nhưng họ làm đẹp cho ai? Cho mình hay cho “người ta”?

Mai Diệu Linh: Phụ nữ làm đẹp đầu tiên phải cho bản thân mình đã, người phụ nữ không biết tự yêu thương bản thân mình sẽ chẳng thể nào yêu thương được người khác. Nếu như một người phụ nữ nói rất yêu chồng nhưng không yêu và làm đẹp cho bản thân thì không thể gọi là yêu chồng. Hơn nữa, chăm chút cho vẻ đẹp bản thân cũng thể hiện sự tôn trọng đối phương chứ không chỉ là tôn trọng bản thân mình.

PV: Phẫu thuật thẩm mỹ thì kiểu gì cũng có những nét đẹp chung, công nghiệp làm đẹp mà. Ai cũng đẹp như vậy thì cái riêng biệt sẽ nằm ở đâu?

Mai Diệu Linh: Nếu như cái riêng đấy không tạo nên vẻ đẹp cho mình thì giữ làm gì? Mình nghĩ nét riêng không phải cứ giữ lại cái xấu mà mình tạo ra tri thức cũng như tính cách của mình mới là nét riêng.

Về cơ bản các nét phẫu thuật có điểm giống nhau là đúng. Nhưng cái nét riêng chính là lúc họ giao tiếp, họ ứng xử. Điều này là quan điểm cá nhân, đối với mình tri thức mới là nét riêng chứ không phải vẻ đẹp đại trà hay không đại trà. Đẹp đã là nét riêng rồi.

PV: Nhan sắc có giá trị gì trong cuộc sống của bạn?

Mai Diệu Linh: Tất cả những gì mình có ngày hôm nay đều là do cái đẹp. Thứ nhất, mình kiếm được tiền, thứ hai là xây dựng được mối quan hệ, thứ ba là giúp được cho rất nhiều người thay đổi được cuộc sống. Điều đó giúp mình hoàn thành được sứ mệnh giúp cho phụ nữ trở nên hoàn hảo hơn. 

Đối với cá nhân mình, việc phẫu thuật thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Nếu không có việc dao kéo thì báo chí làm sao biết đến mình, sẽ chẳng bao giờ mọi người nhắc đến mình là “nữ hoàng dao kéo”. Khi đẹp rồi có thể tham gia nhiều hoạt động khác. Trong nhiều lĩnh vực thì đẹp là lợi thế.

Trước đây khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc sống của mình rất bình thường, không có gì nổi trội, kể cả khi mình học rất giỏi cũng không tạo được lợi thế như khi phẫu thuật. Từ ngày phẫu thuật xong mình cảm thấy tự tin hơn, đẹp hơn, từ đó mọi thứ thuận lợi hơn. 

PV: Thế bây giờ tưởng tượng nếu không có “nữ hoàng dao kéo” Mai Diệu Linh mà chỉ có một Mai Diệu Linh chưa từng thẩm mỹ thì bạn nghĩ mình có cái gì?

Mai Diệu Linh: Mình nghĩ nếu Mai Diệu Linh xấu thì chắc chắn không bao giờ có được ngày hôm nay. Vì mình đã trải qua chuyện đó rồi mà. Ngày xưa, sau khi tốt nghiệp đại học, mình đi xin việc cũng thấy khó, thực sự chẳng biết phải làm gì cả. Mình sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có gì đột phá. 

Bản thân mình đã sống một cuộc sống xấu xí rồi, thấy cuộc sống đó quá chán nên mình phải tự thay đổi bản thân. Bây giờ ra đường gặp ai cũng khen mình đẹp, ai cũng có thiện cảm với mình nên thấy ngoại hình thực sự quan trọng.

PV: Do đó bạn rất biết ơn việc phẫu thuật thẩm mỹ?

Mai Diệu Linh: Đúng là phải nói từ biết ơn. Mình cảm thấy may mắn vì nhờ “dao kéo” mà được sống, làm việc và theo đuổi sứ mệnh của mình vì không phải ai cũng được làm nghề nghiệp họ mong muốn.

Chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời và phụ nữ cần làm đẹp để vươn tới sự hoàn hảo đó - Ảnh 4.

3. Ông trời rất công bằng, ai xấu đi sửa sẽ đẹp, ai đẹp rồi đi sửa kiểu gì cũng xấu

PV: Biết ơn việc phẫu thuật thẩm mỹ như vậy nhưng bạn đề cao cái đẹp nào hơn? Cái đẹp tự nhiên hay cái đẹp thẩm mỹ?

Mai Diệu Linh: Tất nhiên mình phải đặt nét đẹp tự nhiên hơn chứ, chẳng ai đặt nét đẹp thẩm mỹ hơn cả kể cả như mình làm trong ngành thẩm mỹ cũng không dám nói nét đẹp phẫu thuật đẹp hơn tự nhiên. Đó là điều vô lý.

Nhưng không phải ai sinh ra cũng được ưu ái. Bản thân mình sinh ra cũng không được đẹp tự nhiên. Nếu ai đó sinh ra được đẹp tự nhiên thì thực sự phải biết ơn cha mẹ, biết ơn ông trời cho mình được nhan sắc như vậy. Tất nhiên số đó rất là ít. Thế nên việc can thiệp phẫu thuật là điều không ai muốn, nhưng chẳng qua vì không được nét đẹp tự nhiên thì bắt buộc phải làm vậy thôi. Mình vẫn luôn nghĩ nếu sinh ra được đẹp rồi thì mình chẳng sửa nữa đâu.

Và làm trong nghề rồi mới thấy, ông trời rất công bằng, ai xấu đi sửa sẽ đẹp, ai đẹp rồi đi sửa kiểu gì cũng xấu.

PV: Bạn nói thế giống như ngành phẫu thuật thẩm mỹ ra đời là một sự công bằng của ông trời?

Mai Diệu Linh: Đúng vậy, ông trời rất công bằng. Nên nếu không tự hài lòng với những gì mình có thì ông trời có thể tước đi những vẻ đẹp đó.

Cũng vì suy nghĩ đó mà trước khi đi phẫu thuật bao giờ mình cũng lên chùa cầu xin cho cuộc phẫu thuật đó thành công, mình được đẹp lên. Đó không phải là mình duy tâm mà mình nghĩ cứ chân thành, thể hiện sự biết ơn trong lòng mình như thế thì sẽ được… đẹp. Nên mình cũng khuyên các bạn nếu muốn đi làm đẹp, trước tiên phải tu thân tích đức đã. Sau đó cũng nên đi chùa cho tâm thanh tịnh thì kiểu gì phẫu thuật cũng sẽ đẹp. 

Chẳng có ai hoàn hảo ở trên đời và phụ nữ cần làm đẹp để vươn tới sự hoàn hảo đó - Ảnh 5.

PV: Phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng đến việc sinh con không?

Mai Diệu Linh: Mình là minh chứng sống cho việc phẫu thuật thẩm mỹ chẳng ảnh hưởng gì đến việc sinh con cả. Mình vẫn mang thai, vẫn sinh con và cho con bú bình thường mặc dù mình đã thẩm mỹ ngực rồi. 

PV: Sau này nếu con bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn nghĩ sao?

Mai Diệu Linh: Chắc chắn mình sẽ không cho con mình phẫu thuật thẩm mỹ vì thực sự con mình rất đẹp và như mình nói, ông trời rất công bằng. Có được vẻ đẹp như thế mà vẫn đi thẩm mỹ thì kiểu gì cũng xấu đi. 

PV: Nhưng con bạn là người độc lập, nếu con vẫn muốn thẩm mỹ và nói rằng mẹ làm được con cũng làm được thì sao?

Mai Diệu Linh: Mình phải giải thích cho con hiểu chứ. Những khoá học mà mình đã tham gia giúp mình rất nhiều cho chuyện này. Ngay từ nhỏ mình phải định hình con mình, giải thích vì sao mẹ phải thẩm mỹ. Vì mẹ vốn dĩ không đẹp, nên muốn sửa cho đẹp, cho dần hoàn hảo hơn. Còn con đã có vẻ đẹp này rồi thì phải biết trân trọng và can thiệp phẫu thuật vào sẽ không còn đẹp như thế nữa. 

PV: Những người phụ nữ phải trải qua phẫu thuật mới đẹp thì họ có bị thiệt thòi không?

Mai Diệu Linh: Phụ nữ khi sinh ra không được đẹp tự nhiên, phải trải qua dao kéo phẫu thuật thì đó là điều rất thiệt thòi. Khi phẫu thuật, họ đã phải trải qua rất nhiều đau đớn, gặp nhiều rủi ro. Sau khi phẫu thuật thì có thể xã hội nhìn vào, bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đến công việc.

Mình cực kỳ thương cho người nào phải dao kéo thì mới được đẹp, nhất là phải dao kéo nhiều lần. Nên việc quyết định phẫu thuật cũng cần bản lĩnh nên ai phẫu thuật mà đẹp thì là một điều xứng đáng.

PV: Bây giờ trong cuộc sống vẫn có những người nhìn thấy một người phụ nữ đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ lại không công nhận, họ nói rằng có gì đẹp đâu, đập đi xây lại ấy mà. Nếu bạn phải nghe những lời như thế bạn nghĩ thế nào?

Mai Diệu Linh: Họ không nên nói như vậy vì điều đó làm tổn thương cho những người phẫu thuật thẩm mỹ. Mình biết là có những người “dao kéo” xong họ xóa hết ảnh cũ trên trang cá nhân đi, họ muốn sống như một người hoàn toàn khác. Thế nên mình hiểu họ khát khao được đẹp, được trở thành người khác thế nào thì không nên động chạm đến nỗi đau của họ. 

Không bao giờ nên nói ai đó “dao kéo” như thế và cần tôn trọng quyết định làm đẹp của họ. Và bây giờ khi phẫu thuật xong họ đẹp thì tại sao không tôn trọng họ, họ đã rất bản lĩnh để thay đổi bản thân mà?

Đúng là người phụ nữ nào cũng có quyền được khát khao làm đẹp, khát khao vươn tới sự hoàn hảo. Như Mai Diệu Linh nói, đâu phải cứ là nghệ sĩ, cứ hoạt động ngoại giao mới cần làm đẹp, một người phụ nữ ở nhà nội trợ hoặc làm những công việc giản dị cũng cần phải đẹp. Cảm ơn Mai Diệu Linh rất nhiều về câu chuyện cái đẹp hôm nay. Chuyện phẫu thuật hay không phẫu thuật, đẹp tự nhiên hay đẹp thẩm mỹ chỉ có thể tìm được lời giải đáp khi người phụ nữ thực sự tự tin, thực sự hiểu và yêu chính bản thân mình. 

Chia sẻ