Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội

Thảo Hương,
Chia sẻ

Những chuyến đi trải nghiệm sẽ là kỷ niệm khó quên với cả gia đình.

Cuối tuần hoặc vào những lúc rảnh rỗi, bố mẹ thường dành thời gian đưa các con ra ngoài chơi. Những chuyến dã ngoại không chỉ giúp các bé học hỏi thêm nhiều điều không có trong sách vở mà còn gắn kết tình cảm thành viên trong gia đình. Chị Ngọc (sinh năm 1989, sống tại Hà Nội, là mẹ của 2 bé trai) cũng có quan điểm như vậy và thường xuyên đưa các con ra ngoài chơi. 

Mới đây, bà mẹ trẻ chia sẻ thêm một địa điểm dù không mới nhưng lại đem lại nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là gần Hà Nội, có thể đi về trong ngày. 

Địa điểm: Rừng Quốc gia Ba Vì - Hà Nội, cách Hà Nội 60km. 

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 1.

Lũ trẻ cực kỳ hào hứng với các món ăn ngon.

Đồ dùng cần chuẩn bị cho chuyến đi

- Tại địa điểm cắm trại có thể thuê: Lều cắm trại (có trụ) để che nắng; 2 bộ bàn, 8 ghế ngồi ăn trưa; 1 bếp nướng than hoa. 

- Các đồ dùng thảm, bếp ga mini, nồi, thùng đựng đá, bát đĩa đựng thức ăn gia đình sẽ tự mang. Đặc biệt là nên có đèn khò để mồi lửa than. 

Không gian cực kỳ rộng rãi cho các gia đình.

Ăn gì, uống gì?

Nhà hàng dưới cổng rừng, nhà hàng ngay gần khu đồi thông đều có cả nên vấn đề ăn uống không đáng lo. Còn nhà mình mục đích là nướng đồ cho có không khí camping nên chuẩn bị sẵn đồ mang đi. Mỗi nhà chuẩn bị vài món là đã có một bữa thịnh soạn. 

Bữa nay có sườn nướng tảng, salad, gà nướng, cá lăng nướng, tôm sú nướng, mực nướng và bánh mỳ (không quên mang thêm thớt gỗ để bày biện chill chill). 

Không thể quên món mỳ Ý – món tuyệt nhất cho các bé. Thêm chút hoa quả theo mùa: mận, nho và đồ ăn vặt. Đồ uống có bia, nước hoa quả và nước suối không thể thiếu. Mọi người nhớ mang theo can to đựng nước rửa tay nhé. Mình thì rút kinh nghiệm sau nướng sẵn gà ở nhà chứ mang gà ướp lạnh nên đến nơi phải luộc rã đông xong mới nướng được.

Có gì để chơi?

Các bạn nhà mình đào đất cả buổi, đá bóng, trốn tìm, đào kiến đủ kiểu không biết chán... Còn bố mẹ thì người nướng đồ, người chụp ảnh, người căng bạt, mỗi người mỗi việc luôn chân luôn tay vui lắm.

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 3.

Chị Ngọc và bạn bè thoải mái tâm sự, trò chuyện trong lúc những đứa trẻ đang chơi xung quanh.

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 4.

Trong khi đó, lũ trẻ tha hồ chạy nhảy.

Lưu ý cho chuyến đi

- Nên chọn trang phục màu sáng để chụp ảnh cho chill, đồ basic dễ hoạt động, giầy dép tùy ý đều được vì cũng dễ đi, không nên đi giày cao gót vì có đoạn leo lên leo xuống sẽ hơi bất tiện.

- Mang theo xịt côn trùng và thuốc bôi nếu chẳng may bị đốt. Kiến ở đây khá to, đốt sẽ bị đau. 

- Không quên mang giấy ướt, giấy khô và nước rửa tay khô.

- Không quên túi đựng rác.

- Nhà mình mang sẵn nước rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang đến chỗ hạ lều, khoảng cách đặt lều xa nhau. 

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội  - Ảnh 5.

Chuyến dã ngoại để lại nhiều kỷ niệm thú vị.

"Mình đi đợt này nhiệt độ khoảng 34-35 độ và gió mát, yên tâm cho các bé đi không bị nóng quá và không khí dễ chịu lắm. Camping dành cho các bạn bé có không gian chạy nhảy, được hít thở khí trời sau những chuỗi ngày đi học nên các bạn cực kì thích. 

Thiên nhiên bao giờ cũng là cách xoá nhoà khoảng cách và xoa dịu tâm hồn đối với cả người lớn và trẻ nhỏ nên gia đình mình ưu tiên đi dã ngoại những địa điểm có nhiều cây xanh, suối nước. Việc vui chơi trong không gian rộng mở tác động rất nhiều tới sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, giúp trẻ phát triển trí tuệ, các mối quan hệ xã hội, cảm xúc, trí sáng tạo, các kỹ năng mềm...

Tiêu chí đầu tiên khi chọn địa điểm là có không gian cho các bé chạy nhảy. Đi cắm trại không cần phải đi xa hay thật vắng và đẹp, chỉ cần ở đó mình được thoải mái với thiên nhiên và thư giãn", chị Ngọc chia sẻ. 

Chuyến dã ngoại trong rừng đáng nhớ của gia đình Hà Nội - Ảnh 6.

Chia sẻ