Bé trai bụ bẫm hơn 7 tháng nặng 15kg, mẹ kể chuyện nuôi con cực nhàn, chẳng phải mua hộp sữa công thức nào

V.V.,
Chia sẻ

Bé trai được uống sữa mẹ hoàn toàn đến khi 6,5 tháng tuổi thì bắt đầu ăn dặm 2 bữa cháo rây với rau củ mỗi ngày.

Khi nuôi con, người mẹ nào cũng mong con khoẻ mạnh, bụ bẫm phát triển tốt. Dẫu vậy đôi khi việc con phát triển ra sao lại còn tuỳ vào khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của các bé. Bởi vậy có nhiều bé được ông bà, bố mẹ chăm kỹ càng nhưng vẫn cứ còi cọc. Trái lại nhiều em bé cứ tăng cân đều đều dù chế độ dinh dưỡng không quá cầu kỳ. Câu chuyện của cậu bé dưới đây là một ví dụ rõ ràng.

Chị Thu Hà hiện đang sống và làm việc tại thành phố Quy Nhơn là mẹ của bé Nguyễn Hoàng Minh Đạt hiện được hơn 7 tháng tuổi. Khi chào đời, Minh Đạt nặng 3,5kg còn hiện tại, cậu bé nặng 15,3kg, thân hình mũm mĩm, bụ bẫm, mặt tròn như cái đĩa, hai má phúng phính như bánh bao, chân tay ngân ngấn nhìn "cưng muốn xỉu".

Khi chào đời, Minh Đạt nặng 3,5kg. 

Chị Hà cho biết, sau khi sinh xong chị đều đặn uống ngũ cốc lợi sữa mỗi ngày nên có nhiều sữa cho bé bú và chưa phải mua một hộp sữa công thức nào cho con. Chị nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đến khi bé được 6,5 tháng tuổi thì bắt đầu cho bé ăn dặm. Hiện tại, mỗi ngày bé Minh Đạt uống 5 cữ sữa và ăn 2 bữa cháo rây với rau củ. 

Minh Đạt rất ngoan, không quấy khóc. Từ 2 tháng tuổi cậu bé đã bỏ cữ bú đêm, ngủ xuyên đêm từ 10h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, giờ giấc sinh hoạt ăn, ngủ giống như người lớn nên chị Hà chăm con cũng không quá vất vả. 

Mặc dù khá mũm mĩm nhưng các giai đoạn phát triển của Minh Đạt đều diễn ra bình thường, thậm chí còn sớm hơn nhiều bé khác. 3 tháng rưỡi thì cậu nhóc đã biết lật và 5 tháng rưỡi thì có thể ngồi vững, 7 tháng Minh Đạt mọc được 4 chiếc răng. 

Cậu nhóc rất kháu khỉnh, bụ bẫm nhìn "cưng muốn xỉu". 

Không chỉ vậy, Minh Đạt còn rất hoạt bát, tinh nghịch, biết làm nhiều trò, cầm nắm đồ vật rất chắc, cả ngày thích hóng chuyện và nói chuyện với mọi người không ngớt. 

Những hình ảnh về cậu con trai kháu khỉnh được chị Hà chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Nhiều mẹ bày tỏ thích thú vì vẻ xinh trai, đáng yêu, nần nẫn của cậu nhóc và xúm vào hỏi bí quyết nuôi con của chị Hà. Bên cạnh đó, cũng có nhiều mẹ góp ý khi bé biết bò, biết đi chị có thể cho con vận động nhiều hơn để bé nhanh nhẹn và không bị tăng cân quá nhiều. 

Bản thân chị Hà cũng nhận thấy con tăng cân nhanh nên đã hạn chế nấu cháo nhiều chất cho con, thay vào đó chị chủ yếu nấu cháo với rau, củ. Dẫu vậy, bà mẹ trẻ cũng không cảm thấy quá lo lắng, chị nghĩ rằng do mẹ tốt sữa nên con có thể bụ bẫm hơn một chút. Sau này khi bé lớn hơn, biết đi lại, vận động nhiều và cai sữa mẹ thì bé sẽ săn chắc lại thôi. 

Bé trai bụ bẫm hơn 7 tháng nặng 15kg, mẹ kể chuyện nuôi con cực nhàn, chẳng phải mua hộp sữa công thức nào - Ảnh 4.

Minh Đạt uống sữa mẹ hoàn toàn đến khi bé 6,5 tháng tuổi.

Bé trai bụ bẫm hơn 7 tháng nặng 15kg, mẹ kể chuyện nuôi con cực nhàn, chẳng phải mua hộp sữa công thức nào - Ảnh 5.

Sau đó cậu nhóc bắt đầu ăn dặm thêm 2 bữa cháo rau củ mỗi ngày.

Bé trai bụ bẫm hơn 7 tháng nặng 15kg, mẹ kể chuyện nuôi con cực nhàn, chẳng phải mua hộp sữa công thức nào - Ảnh 6.

7 tháng 9 ngày tuổi, Minh Đạt nặng 15,3kg.

Bé trai bụ bẫm hơn 7 tháng nặng 15kg, mẹ kể chuyện nuôi con cực nhàn, chẳng phải mua hộp sữa công thức nào - Ảnh 7.

Mẹ của cậu nhóc không quá lo lắng, chị cho rằng vì mẹ tốt sữa nên con bụ bẫm hơn, khi bé lớn sẽ săn chắc lại.

Chia sẻ