Bạch Lan Phương & bé Ry - Hai mẹ con vừa xinh vừa mặc đẹp

Tuệ Anh,
Chia sẻ

Nếu ngắm nhìn bà mẹ một con này, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ vì vẻ trẻ trung và xinh đẹp đến đáng ngưỡng mộ của nữ MC này.

Thông tin nhân vật
Họ tên : Bạch Lan Phương
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: MC làm việc tại VTV
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn có con gái 4 tuổi tên Trịnh Khánh An (nickname: Cherry, thường được gọi là Ry)


Trước khi gặp MC Bạch Lan Phương cùng con gái là bé Ry, ekip Quý cô Đẹp đã "dạo" qua trang mạng xã hội cá nhân của nữ MC xinh đẹp này để hiểu hơn về mẹ cũng như em bé xinh xắn của cô. Qua những hình ảnh và clip cô đã chia sẻ, ekip đều rất hào hứng vì em bé Ry rất dạn dĩ trước ống kính, đọc thơ, kể chuyện hát nhảy cực kỳ vui tai. Thế nhưng, khi hai mẹ con Lan Phương tới và bắt đầu trò chuyện ekip chúng tôi chợt nhận ra cô bé Ry dễ thương trên ảnh kia thực sự là "ca khó chiều". Mỗi khi ống kính máy ảnh hướng tới thì khuôn mặt cô bé lại nghiêm trang như chuẩn bị chào cờ hát quốc ca, hoặc nhất định không nhìn vào máy ảnh hay chỉ quay lại trò chuyện với mẹ (nói chuyện với mẹ rất nhiều).

Mẹ Lan Phương đã trổ tài kể chuyện để tạo cho bé Ry tò mò, quan tâm hơn tới các cô chú đang ngồi cùng. Với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, sở hữu khuôn mặt xinh xắn, trẻ đẹp như một cô gái trẻ, Bạch Lan Phương khiến chúng tôi ngưỡng mộ bởi sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi trò chuyện với con. Cùng trò chuyện với mẹ Lan Phương và ngắm những hình ảnh xinh yêu của mẹ con này nhé.

Chào Phương, chuyên mục Quý cô Đẹp rất vui được gặp bạn và bé Ry. Bạn có thể giới thiệu cùng độc giả của Afamily một chút về bản thân không?

 Xin chào bạn. Mình là Bạch Lan Phương, 29 tuổi. Hiện nay mình đang làm người dẫn chương trình cho VTV kết nối và Thời trang & Cuộc sống trên VTV3. Bên cạnh đó mình cũng mở một Spa riêng của mình.

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

Có cô con gái chắc mẹ Phương tốn thời gian mua đồ điệu cho Ry lắm nhỉ?

Từ lúc mình biết là sắp được đón chào một công chúa, thì đúng là mình đã rất sung sướng, nghĩ đến việc sẽ mua gì cho con, và cho cả mình nữa, làm sao để 2 mẹ con đi ra đường lúc nào cũng ton-sur-ton. Nhiều lúc mê mẩn lên mạng ngắm đồ cho con gái đến quên ăn quên ngủ luôn.(cười)

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

Khi con còn bé, người ta có thể nói phong cách của con thường là do ba mẹ chọn thì tới tầm tuổi như Ry hiện nay lại có khá nhiều bạn nhỏ đã biết chú ý tới quần áo và thích tự chọn đồ cho mình. Bé Ry liệu có thuộc số đó không?

Cherry điệu từ khi còn bé xíu (chắc cái này giống mẹ quá). Từ lúc biết nhận thức, biết bập bẹ nói là đã biết chỉ áo này váy kia để mặc rồi. Còn bây giờ, mỗi khi đi mua sắm thì mình hay đưa Ry theo để chọn đồ cùng để bé được mặc thử và tự lựa đồ cho bé. Còn khi mua online 2 mẹ con sẽ cùng ngồi chọn. Mỗi ngày trước khi đi đâu, Ry sẽ đề đạt mong muốn là hôm nay con mặc bộ này, bộ kia với dép này hay giày này. Trộm vía cô bé có gout thẩm mỹ cũng khá ổn, thậm chí có lần mẹ đi ra ngoài, vội cũng không để ý trang phục của mẹ, Ry còn nói : "Mẹ ơi giày này với váy đấy không đẹp đâu, mẹ đổi đôi khác đi".

Bạn nghĩ sao về điều đó, nếu bé lớn lên quá quan tâm tới việc chọn đồ và làm điệu thì có phải là điều tốt?

Bé cá tính, thích làm điệu nhưng vẫn là một đứa trẻ. Ry thích mặc váy, điệu đà vì thích giống các cô công chúa bé hay xem trên phim và đọc trong chuyện.
 
Bây giờ đồ bé mặc vẫn do mẹ định hướng, còn khi bé lớn hơn, mình sẽ dạy con rằng, khi ra đường thì phải chỉn chu. Làm điệu là tốt, nhưng không mất quá nhiều thời gian vào phục trang. Thứ quan trọng nhất bé cần chuẩn bị là tri thức.

Bé Ry có vẻ "khó tính" trong lúc chụp hình, bình thường mẹ Phương có vất vả khi chụp ảnh bé không?

Trước đây 2 mẹ con chỉ selfie thôi thì cô bé cũng khá hợp tác, nhưng sau vài lần đi chụp ngoại cảnh với mẹ, thấy quá nhiều ống kính hướng về mình, cô bé có vẻ không thích điều đó. Ry khá thân thiện, thậm chí là nói khá nhiều với những người đã quen. Nhưng với những người mới gặp, cô bé sẽ dè chừng và cần một thời gian để quen cũng như tìm cho mình cảm giác an toàn khi ở bên người đó. Cái này cũng là do mẹ định hướng cho Ry, mẹ dặn Ry không được theo người lạ nên cô bé mới như vây.

Trước khi đi chụp hình cũng phải làm công tác tư tưởng, rồi còn phải nhờ cả các bà đi cùng để cô bé có cảm giác an toàn nữa.

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

quycodep

Mẹ mặc đồ trẻ trung thế này, Ry thì thích style công chúa, có khi nào hai mẹ con trái chiều ý kiến về áo quần không bạn?

Rất nhiều! Bởi vì có nhiều hôm trời nóng, mẹ thì muốn chọn cho bé những bộ đồ nào mát, thấm hút mồ hôi tốt. Hoặc có những khi đi pinic thì cần trang phục khoẻ khoắn thoải mái dễ vẫn động, nhưng Ry lúc nào cũng chỉ thích mặc váy thôi. Những lúc ấy vừa phải dỗ dành, vừa kiên nhẫn phân tích và cũng nịnh bé một chút để bé hiểu tại sao mẹ lại chọn đồ đó. Tuy là cô nàng cũng đồng ý nhưng vẫn phải mang theo chiếc váy mà Ry thích đi nữa để lát còn thay.

quycodep

quycodep

quycodep

Nhìn Ry kể chuyện đáng yêu quá, mà cũng hóng chuyện mẹ kể nhiều, chắc hẳn được mẹ Phương trò chuyện hàng ngày. Điều gì khiến bạn luôn giữ được cảm xúc chia sẻ với con gái mình nhiều như vậy?

Cho dù Ry còn bé, nhận thức nhiều cái còn non nớt, nhưng Ry là một cá thể riêng biệt, cũng có suy nghĩ riêng chứ không phải là mình. Mình thích được nghe con tâm sự, được chuyện trò với con mỗi ngày. Mình luôn mong mình sẽ là bạn của con, là người con có thể tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện chứ không phải là người luôn áp đặt những suy nghĩ của mình lên con. Có những tối, 2 mẹ con nằm hàng giờ để tâm sự. Sau một ngày dài mệt mỏi, được sống trong thế giới trẻ thơ của con, toàn những bạn mèo, bạn cún, bạn chuột, mình thấy thật yên bình. 

quycodep

quycodep

quycodep

Cảm ơn bạn về buổi trò chuyện và chụp hình hôm nay. Chúc Lan Phương và Cherry luôn khỏe mạnh và gặp nhiều hạnh phúc nhé.

Thực hiện: Hồng Dung
Ảnh: Luke Nguyễn
Trang điểm: Le Blanc
Chia sẻ