32 giây hoảng loạn của một ông bố nhưng khiến dân mạng hồi hộp vô cùng, phải cố xem đến tận cuối

An Chi,
Chia sẻ

Cảnh này quen thuộc lắm các bố mẹ ạ.

Hội chị em hay than vãn đẻ con xong cứ như mất trí nhớ, bị gọi là "não cá vàng" vì lúc nhớ lúc quên, định làm gì mà 2 giây sau đã quên béng rồi. Tưởng như chỉ có mẹ bỉm mới thế nhưng hóa ra không phải, ai cũng có lúc lơ đễnh như thế các mẹ ạ, cụ thể là clip siêu hài của ông bố dưới đây.

Sau cuộc điện thoại khá quan trọng, ông bố bắt đầu ngó xuống xe đẩy xem tình hình của con. 32 giây hoảng loạn bắt đầu khi tìm kiếm khắp xe mà không thấy bóng dáng của đứa con. Lúc này, tinh thần của ông bố khá hoảng loạn, lục lọi khắp nơi kể cả... trong chiếc balo, gầm xe đẩy. 

32 giây hoảng loạn của một ông bố nhưng lại khiến dân mạng hồi hộp vô cùng, phải cố xem đến tận cuối

Tiếp đó, ông bố chạy qua chạy lại xung quanh chiếc xe xem con có bò đi đâu không. Chưa hết, ông bố trẻ còn lục lại balo đến lần thứ 2. Lúc này, em bé trên lưng bỗng tạo ra tiếng động và ngọ nguậy, người bố đưa tay ra đằng sau thấy con và nở nụ cười nhẹ bẫng. 

Đúng là ai trải qua rồi mới biết, có 32 giây thôi mà chắc chắn ông bố đang rất hỗn loạn với cảm xúc khó tả, tưởng mình trong phút chốc đã đánh rơi mất con. Còn dân mạng thì theo dõi trong sự hồi hộp, chỉ mong anh nhanh nhận ra con đang ngay trên lưng mình.

32 giây hồi hộp vô cùng

- Hồi hộp thật sự, nhưng thấy ông bố mở balo đến 2 lần thì cũng hơi cấn cấn.

- Sợ quá hóa liều rồi, tìm tận trong balo, to như thế chui vào sao được. Nhưng thôi đang hoảng, chỗ nào tìm được là phải tìm ngay.

- Trông thì buồn cười nhưng ai rơi vào cảnh này rồi mới hiểu, bị hoảng hốt thật đó mọi người, chỉ lo mất con thì bản thân không biết phải làm sao.

- Hóa ra không chỉ mẹ bỉm mà bố bỉm cũng có lúc lơ đễnh. Nhưng thương nha, vì mình cũng có lúc như thế, hốt hoảng lắm không đùa.

- Cảnh này thật quen thuộc, ta đã thấy ở đâu đó nhiều lắm rồi!

Chia sẻ