BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Vừa đi du học bạn gái tôi đã yêu người khác

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nhưng Kim không chịu được, cô ấy đã tìm một người gần gũi ngay đó để chia sẻ mà không nghĩ đến tôi.

Tôi đang rất buồn vì bạn gái đã bỏ tôi để yêu người khác. Điều đáng nói là trước đó chúng tôi rất yêu thương nhau, thế mà chỉ xa nhau chưa tới 3 tháng, bạn gái tôi đã có người khác. Dù còn yêu cô ấy nhưng trong lòng tôi rất oán hận. Tôi không ngờ một cô gái hiền lành như Kim (tên cô ấy), lại thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng như vậy.

 

Tôi và Kim quê đều ở Nghệ An. Ra Hà Nội học đại học, vì là đồng hương nên chúng tôi dễ thông cảm với nhau và đem lòng yêu nhau ngay từ năm thứ nhất. Sau đó gia đình Kim lo được cho cô ấy đi du học ở Anh. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp phía trước của Kim, tôi cũng động viên cho cô ấy mạnh dạn nắm bắt cơ hội này.

 

Kim phải tập trung ngay vào việc học tiếng, tại một lớp dành cho những người cùng sang Anh học đợt ấy. Nhiều lần tôi đã đưa Kim đến lớp học này hoặc cùng cô ấy đi chơi với các bạn trong lớp. Mọi người khá thân nhau, tôi còn có cả YM và điện thoại của một số người.

 

Ngày cô ấy ra đi tôi thấy lòng nặng trĩu vì phải xa người mình yêu thương. Tôi lo lắng và nhớ Kim rất nhiều. Hàng ngày đi qua những con đường đầy kỉ niệm của hai đứa đôi khi tôi tưởng mình không chịu nổi, chỉ ước có Kim ở ngay cạnh mình lúc ấy. Tôi nhớ mái tóc đen dài của cô ấy, nhớ dáng người mảnh khảnh của cô ấy và thèm muốn được ôm Kim vào lòng. Tôi cũng sợ Kim sống không quen nơi đất khách sẽ rất vất vả, không biết có chịu được không. Kim vốn không thích ăn đồ Tây, người lại gầy, không biết mỗi bữa ăn được bao nhiêu.

 

Suy nghĩ về Kim nhiều như vậy nhưng thật không ngờ, một ngày kia tôi gọi điện sang cho cô ấy thì Kim nói tôi đừng chờ cô ấy nữa. Sau này tôi tìm hiểu qua một số bạn cùng lớp học tiếng với Kim trước kia thì được biết Kim đã yêu một anh chàng sinh viên Việt Nam cùng trường. Sao lại có thể như vậy? Tôi biết Kim sang đó học rất cô đơn, vất vả vì không gia đình, không người thân thuộc bên cạnh. Tôi biết cô ấy cần một chỗ dựa. Tôi đã nguyện chờ đợi cô ấy học 4 năm, nguyện là chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên, an ủi để cô ấy có thể học tốt.

 

Nhưng Kim không chịu được, cô ấy đã tìm một người gần gũi ngay đó để chia sẻ mà không nghĩ đến tôi. Điều này tôi có thể chấp nhận. Nhưng tại sao lại có thể nhanh như vậy? Chưa được ba tháng mà người ta đã kịp quên một người và yêu ngay một người khác? Hay là tình cảm trước đây của Kim với tôi là không thật? Nhưng không phải, qua những điều cô ấy đã làm tôi biết trước đây Kim hoàn toàn thật lòng với tôi. Tôi không thể giải thích nổi. Tôi thấy sợ lòng dạ của con gái bây giờ. Thật khó tìm được một người chung thuỷ. Đôi khi tôi mong Kim sẽ bị phản bội để hiểu được cảm giác của tôi bây giờ. Nhưng thôi, tôi chúc cho cô ấy vui vẻ.

Chia sẻ