BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Bạn bè chồng xúi anh... bỏ tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thú thật hồi còn yêu nhau, tôi cũng không hợp với bạn bè của chồng tôi.Lúc ấy tôi quả thật không hiểu nổi anh ấy coi trọng bọn họ ở điểm nào, và tỏ ra rất khó chịu.

Chị Hoa Xương Rồng thân mến,

Chồng chị nên biết "chọn bạn mà chơi". Theo như lời chị kể thì quả thật tôi không nghĩ họ là người tốt (tôi chỉ đánh giá qua lời chị kể). Những người bạn như vậy lợi bất cập hại lắm, khéo chồng chị còn bị lôi kéo vào những chuyện bậy bạ ấy chứ.

Trước mắt chị nên đưa ra lời khuyên đối với chồng, nói thật suy nghĩ của chị, và hỏi anh ấy xem bạn bè anh ấy có điểm tốt nào để anh ấy nhận làm bạn? Sau đó chị hãy suy xét những lý do đó, và thử nghĩ xem nó có đúng với thực tế không ? Và có thể chấp nhận được không?

Thú thật tôi trước đây cũng giống như chị. Hồi còn yêu nhau, tôi cũng không hợp với bạn bè của chồng tôi. Tôi thì xuất thân từ gia đình gia giáo, nên tôi khá nghiêm túc (tôi chỉ đùa khi trò đùa đó thật sự vui và đàng hoàng thôi), còn họ nói bậy như một chuyện rất bình thường, rồi thì yêu đương lăng nhăng, nhậu nhẹt... đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Và họ thì cũng rất không ưa tôi, thậm chí họ còn từng xúi chồng tôi bỏ tôi nữa đấy.

Lúc ấy tôi quả thật không hiểu nổi anh ấy coi trọng bọn họ ở điểm nào, và tỏ ra rất khó chịu. Khi anh góp ý, tôi nói ra hết suy nghĩ của mình, và khăng khăng rằng tôi chẳng cần gì phải thay đổi mình như vậy. Về sau anh mới chỉ cho tôi hiểu là có những chuyện có thể mình không muốn, nhưng vì nhiều cái lợi khác, thì mình cứ vờ tỏ ra như vậy cũng chẳng mất gì. Thú thật lúc ấy tôi cũng rất bướng, không chịu nghe, nhưng dần dần tôi cũng nghĩ rằng điều anh nói là đúng, và cố gắng sửa đổi.

Sau đó thì tôi cũng có thể hòa hợp với bạn bè của anh hơn một chút, nhưng những chuyện thiên về khoản tôi cho là "bậy bạ" thì tôi không tham gia, chỉ ngồi im mà... cười thôi.

Một mặt, tôi cũng chỉ ra cho anh thấy rằng bạn bè anh có những điểm không tốt, đừng dây vào nhiều quá. Hồi đầu anh không thèm nghe lời tôi, đợi đến khi có chuyện anh bị họ lợi dụng, chơi xấu... thì anh mới tin rằng tôi đúng, và dần dà tự giữ một khoảng cách nhất định với họ.

Tôi kể cho chị nghe để góp ý giúp chị tìm cách giải quyết hợp lý. Chị đừng cố mà tham gia làm gì nếu mình không thích. Tôi cũng từng thử, nhưng chỉ một lần và tuyệt đối không có nữa. Đừng tự lừa phỉnh bản thân mình chị ạ, con người mình không phải như thế thì dù cố gắng mấy cũng không thể khiến mình xuôi theo người ta được đâu.

Mong rằng chị sẽ giải quyết được vấn đề.

Chia sẻ