BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

"Súng" không cướp cò nhưng "đạn" vẫn có thể... "lạc"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi không dám chắc cả 10 lần anh thực hiện, anh đều “kìm hãm” được vì điều này phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe, thể trạng.

Chào anh Gia Hàn

Rất thú vị khi đọc bài chia sẻ: “Không cần đình sản, chỉ cần đừng để "súng" cướp cò” của anh. Có thể coi đây là một phương pháp đáng để nhiều người tham khảo. Tuy nhiên, theo như tôi hiểu thì trường hợp anh nói chỉ may hơn khôn thôi.

Tôi không phủ nhận, anh rất thông minh khi biết nghĩ cách để làm cho mình hứng khởi mà không bị ràng buộc bởi nhiều thứ vướng víu trong lúc “giao ban” vợ chồng. Ngoài ra, anh cũng kiên trì và rèn luyện thành công khả năng “điều binh khiển tướng” của mình. Điều này rất có lợi cho bạn tình (ở đây là vợ anh) không bị mất cảm hứng sớm khi người đàn ông chóng thỏa mãn.

Chỉ có điều, nhờ có khả năng này của anh mà vợ anh chưa lần nào có thai ngoài ý muốn thì tôi không đồng ý. Nếu anh nói nó thành công đến thời điểm anh viết bài, tôi chấp nhận. Còn từ đây về sau, không chắc đâu anh nhé.

Cái biện pháp anh nói đến có tên khoa học là xuất tinh ngoài âm đạo. Mô tả khi đang giao hợp, sắp đến lúc “nổ súng”, người nam rút “cậu bé” ra khỏi “cô bé”, bắn “đạn” ra ngoài.

Anh nên biết và có thể kiểm định luôn khi mình “hành sự” xem có phải trong lúc “cậu bé” va chạm với “cô bé”, sự hưng phấn tình dục đã làm “cậu bé” tiết dịch để bôi trơn, trong dịch đó đều có thể có tinh trùng. Ngoài ra, đôi khi sự hưng phấn quá độ, một hai giọt dịch có thể tràn ra mà bản thân anh cũng không kiểm soát nổi. Điều này hoàn toàn có khả năng gây thụ thai với xác suất khá lớn.

Vả lại, tôi không dám chắc cả 10 lần anh thực hiện, anh đều “kìm hãm” được vì điều này phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe, thể trạng. Hôm anh mạnh mẽ, cũng phải có hôm yếu. Nhanh, chậm cũng khác nhau. Anh có chắc tốc độ anh rút “cậu bé” ra ngoài “cô bé” nhanh hơn tốc độ “đạn” anh bắn ra hay không?

Anh cũng nên biết, phương pháp này đã được điều tra và kết quả cho thấy hiệu quả chỉ đạt khoảng 60 tới 70%. Rõ ràng không phải cao nếu như không muốn nói xác suất có thai ngoài ý muốn là rất lớn.

Còn nữa, anh rất tâm đắc với phương pháp của mình, vợ anh cũng có vẻ ủng hộ nhưng có thể nói hai vợ chồng anh khá đặc biệt khi thích nghi tốt với nhau. Theo như tôi được biết, khi “giao hợp”, tâm lý phải hoàn toàn thỏa mái mới đạt được hiệu quả cao và lúc đó mới lên đến tột cùng của sự thoả mãn.

Nếu áp dụng phương pháp của anh, hai người sẽ luôn ở trong tâm trạng căng thẳng. Ở người vợ, sẽ có tâm lý sợ nếu chồng không rút kịp thì nguy cơ có thai có thể xảy ra. Người chồng, vì sợ cái suy nghĩ của vợ nên luôn luôn đề phòng, kiểm soát cảm xúc của mình, tâm lý không thể thả lỏng vào việc tận hưởng khoái cảm. Như thế làm sao thoải mái được.

Ngoài ra, khi “giao hợp”, “nổ súng”, bắn “đạn” đúng mục tiêu chắc chắn phải hơn khi “xả” lung tung. Rút “cậu bé” ra khỏi “cô bé” lúc gần lên đỉnh điểm tất làm giảm khoái cảm của người đàn ông. Còn người đàn bà, đáng ra được nhận “của cho” thì đột nhiên không được nữa, sẽ hụt hẫng biết chừng nào?

Tóm lại, phương pháp của anh Hàn có thể tham khảo song chưa thực sự hay!  

Chia sẻ