BÀI GỐC Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

Chồng tôi đề nghị tránh thai bằng cách... đình sản!

(aFamily)- Chồng tôi bảo, đình sản một vài năm chẳng sao miễn là khi “ân ái” phải có cảm giác thực, không thì khó chịu lắm.

11 Chia sẻ

Em từng phá thai nhiều lần, vì chồng không chịu “hợp tác” tránh thai

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đây là lần thứ 4 em phá thai rồi. Bác sĩ cứ lắc đầu bảo sao em không chịu kế hoạch mà cứ phá liên tục thế?

Đây là lần thứ 4 em phá thai rồi. Bác sĩ cứ lắc đầu bảo sao em không chịu kế hoạch mà cứ phá liên tục thế? Một lần sảy bằng ba lần đẻ, mỗi lần thế này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, chưa kể, em còn có ý định sinh thêm cháu thứ hai, mà cứ đà này, không khéo sẽ khó khăn mất. 

Chồng em là người đàn ông vô cùng ích kỷ. Anh ấy không muốn bản thân áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào, xưa nay vẫn coi như việc đó là trách nhiệm của riêng mình em thôi vậy, em phải tự tìm cách, nếu không em tự chịu, còn khiến giảm khoái cảm của anh ấy dù chỉ một chút thì anh ấy cũng không bao giờ đồng ý. Bởi thế nên: bao cao su không bao giờ anh ấy dùng, xuất tinh ra ngoài thì càng không, bởi anh ấy nói nó không tốt cho sức khỏe, lại cảm thấy khó chịu, không trọn vẹn. 

Em thì không hiểu sao uống thuốc tránh thai xong rồi người luôn có cảm giác khó chịu, không được khỏe, đau đầu, ra máu giữa chu kỳ… có bao nhiêu tác dụng phụ em dính hết cho dù thử hết loại này đến loại kia. Em đành ngừng dùng thuốc, chuyển sang thử đặt vòng, cũng không ổn. Quay sang nằn nì thuyết phục chồng dùng bao, còn mua bao sẵn để ở đầu giường mà chồng dùng được đúng hai lần, mặt xị như cái bị, sau đó lẳng lặng đem vứt đi đâu hết. Mặc dù lần nào dùng bao em cũng để chồng dạo chán chê rồi mới cẩn thận mặc áo mưa cho chồng, dịu dàng, cưng chiều hết sức mà chồng vẫn không ưng. 

Cách duy nhất còn lại là tránh thai theo vòng kinh, hic, nhưng ngày an toàn thì ít, ngày chồng ham thì nhiều. Nói thật là chồng em cũng cao to, khỏe mạnh, nhu cầu cao, nên không có cái chuyện tuần chỉ một lần đâu ạ. Hai đứa mới ngoài 30, cưới được 3 năm, con mới hơn 1 tuổi, nên còn nhiều nhiệt tình lắm. Em chỉ có thể cố ép chồng tránh được mấy ngày cực nguy hiểm, còn lại thì đành phó mặc số phận, hoặc là thỉnh thoảng dùng viên tránh thai khẩn cấp dù trong lòng không muốn chút nào. 

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, em chẳng nhạy lắm mà cũng “dính” 4 lần rồi. Lần nào vào bệnh viện lòng cũng đau như cắt, nghĩ sao mình khổ thế, sao thương đứa bé trong bụng thế? Cũng là máu mủ ruột già của mình mà sao không được thành người? không được phép sinh ra đời? Hơn nữa, sức khỏe của em không được tốt, mỗi lần phá xong đều phải nằm bẹp, nghỉ làm đến 2 ngày. Mấy chị đồng nghiệp hễ thấy em nghỉ, sau đó mặt xanh nanh vàng đến công ty là hiểu chuyện, lại chép miệng, lắc đầu: sao mày cứ để thế hả em? Không biết thương lấy cái thân mình à? 

Giờ đây em phải làm sao đây? Bác sĩ đã căn dặn tuyệt đối không phá được nữa đâu. Em phải làm gì để thuyết phục chồng đồng ý dùng bao cao su? Chị em có cách gì hay mách em với. Tránh thai đâu phải chuyện ngày một ngày hai, còn cả bao năm nữa ấy chứ… Hichic…

Chia sẻ