BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Phản hồi bài viết "Tôi yêu cùng lúc 2-3 người đàn ông"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu bị chồng phản bội, tôi sẽ nghĩ "Anh ta chẳng xứng với những gì mình hy sinh cho anh ta" thay vì "Tại sao mình như vậy mà còn bị phản bội?"...

Gửi bạn NT, tác giả bài viết "Tôi yêu cùng lúc 2-3 người đàn ông"

NT thân mến,

Tôi rất ấn tượng khi đọc bài viết của bạn. Thật sự bạn đã "đánh trúng" tâm lý của rất nhiều người trong cuộc sống hiện nay.

Trong bài viết của bạn, tôi đã đọc những ý kiến góp ý, và tôi thấy có người nói rằng nếu nghĩ theo cách của bạn, bạn sẽ khó có được hạnh phúc. Tôi thì không nghĩ thế, ngược lại, tôi rất ủng hộ bạn.

Tôi thấy chuyện đời nhiều thứ thật buồn cười, không biết vì tôi có quá... khác người hay không, mà những chuyện người ta cho là đau đớn, buồn bã nhất, tôi lại luôn nghĩ sao họ lại có thể suy nghĩ tiêu cực đến thế để rồi chính bản thân mình là người chuốc lấy nhiều đau khổ hơn ai hết. Và tôi thấy rằng mình chẳng việc gì phải như thế. Vì nếu nó xảy ra với tôi, uh thì tôi cũng có đau khổ đấy, nhưng xong thì thôi, tôi chẳng cần quan tâm đến nó nữa làm gì. Tôi còn cuộc sống của tôi, còn những người thân yêu khác, tội tình gì tôi phải phí phạm công sức, thời gian của mình cho những kẻ xấu xa bạc bẽo kia?

Mẹ tôi từng dạy tôi rằng: "khi con yêu một ai đó, trong 10 phần, con chỉ nên yêu người ta 2 phần thôi, 8 phần còn lại hãy để dành mà lo cho bản thân" . Tôi nghe lời mẹ, nhưng cách tôi làm có khác 1 chút. Khi yêu thương trân trọng ai đó, tôi sẽ yêu thương bằng cả tấm lòng, nhưng nếu họ không xứng để tôi làm vậy, tôi cũng sẽ làm theo cách mà họ đối xử với tôi. "Gieo nhân nào gặt quả nấy", họ không thể trách cứ gì tôi cả.

Có thể nhiều người cho rằng tôi độc đoán, ích kỷ. Thứ lỗi, tôi không thích mình trở thành một người chỉ biết giảng giải ca ngợi đạo đức trong khi bản thân mình thì chẳng có lấy tí hạnh phúc nào. Nhiều người lên tiếng ủng hộ lối sống cao thượng, tôi đồng ý, vì trong một số khía cạnh cuộc sống, tôi cũng ủng hộ suy nghĩ đó. Nhưng hơn hết, tôi thấy rằng bất cứ một ai, hãy biết trân trọng chính mình đi đã rồi mới nghĩ cho người khác. Dĩ nhiên trong cách nghĩ đó, mình cũng phải đặt mình vào tâm trạng của người kia, đưa ra nhiều hướng suy xét, rồi mới quyết định cách làm nào là ổn thỏa nhất.

Việc bạn NT kể ra câu chuyện của mình như vậy, tôi thấy bạn có cái lý đúng của bạn. Bạn làm thế vì hạnh phúc bản thân mình, thì không ai có quyền trách cứ bạn vì họ có sống hộ cuộc đời bạn được đâu. Nhưng tôi cũng muốn góp ý rằng: trong 3 người bạn đang yêu, bạn đã tìm hiểu kỹ chưa? Bạn đã quyết định mình nên chọn ai chưa? Và khi bạn đã quyết định rồi, hãy đối xử thật tốt với người đó. Dẫu cho sau này lỡ như bạn biết mình chọn nhầm, thì bạn cũng đừng đau buồn, hãy xem nó như một bài học kinh nghiệm và nhớ rằng hãy trân trọng chính mình nhiều hơn.

Tôi đã có chồng, chúng tôi đang sống rất vui vẻ. Nhưng tương lai không ai có thể biết trước. Vì thế tôi luôn tâm niệm rằng nếu chồng tôi phản bội, tôi sẽ dứt khoát ly dị, chứ không làm một số chuyện như nhiều người nói "biết chiều chồng hơn, biết làm đẹp, biết chăm sóc bản thân..." vì hiện tại tôi đã làm rất tốt chuyện đó rồi. Nếu đã như vậy mà tôi còn bị phản bội, tôi sẽ nghĩ "Anh ta chẳng xứng với những gì mình hy sinh cho anh ta", thay vì "Tại sao mình như vậy mà còn bị phản bội?" như hầu hết chị em phụ nữ khác. Dĩ nhiên, chồng tôi hiểu rất rõ quan điểm này của tôi.

Cuộc đời vốn dĩ không bằng phẳng, quan trọng là mình có biết cách làm cho "con đường" đó bằng phẳng hay không.

Chúc bạn NT sớm có được hạnh phúc.

PS: Tôi nghĩ nếu bài này của tôi được đăng, sẽ có một số người phản ứng, đặc biệt là phía các anh. Tôi là một người thẳng thắn, nhưng cũng rất cởi mở, nếu mọi người góp ý chân thành, tôi sẽ tiếp nhận. Ngược lại những ý kiến mang tính đả kích, bới móc, thì xin đừng phí thời gian, tôi chẳng để tâm đâu.

Cảm ơn vì đã đọc bài này.

Chia sẻ