BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Cứ yêu như chị N.T thì đừng mong lấy được chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu chị ta vẫn còn hành động đó thì không có một người đàn ông nào lại coi trọng chị ta và viễn cảnh chị ta là một người vợ, người mẹ tuyệt vời vẫn chỉ là viễn vông mà thôi.

Gửi bạn Love Letters, tác giả bài viết "Phản hồi bài viết "Vô phúc cho ai lấy phải chị NT"".

Xin nhấn mạnh lại trong comment của tôi cho bài viết của bạn rằng "bạn quá thánh thiện,  luôn nhìn vào điểm tốt của mọi người hay bạn không bình thường?".

Thứ nhất, trong bài của bạn thì bạn khẳng định rằng: "Việc làm của chị N.T không có gì là sai, chị ấy có quyền làm như vậy. Chị đã cưới ai trong 3 người đó đâu! Không thể gọi là "bắt cá 2, 3 tay" được. Chị ấy có quyền làm vậy vì chị ấy không muốn bị tổn thương và chị ấy muốn có một lựa chọn đúng đắn nhất. Đó là mới là nguyên nhân, chứ hoàn toàn không phải vì chị ấy đa tình hay không chung thủy".

Tôi nghĩ bạn không biết hay cố tình không biết ý nghĩa của cụm từ "chung thủy" hay "đa tình" là thế nào? Và tôi cũng thắc mắc luôn rằng cái sai hay không sai ấy là theo quy chiếu nào? Pháp luật hay đạo đức? Tôi xin ngã mũ kính phục bạn rằng bạn đã nhìn nhận một cách đúng đắn rằng trong pháp luật cô ta không có một tý nào biểu hiện của sự phạm tội hay bước một bước sai nào. Nhưng theo đạo đức thì sao?Bạn nói cô ta không đa tình,  vậy thì xin thưa bạn định nghĩa cái tình cảm cô ta dành cho người cô ta yêu hiện giờ là gì? Hay theo bạn, cô ta chỉ yêu mỗi người trong họ 1/3 hay 1/2 để rồi cộng chung lại thành ra 1 và 1 thì tất nhiên không lớn hơn hai nên không thể gọi là đa tình?

Bạn nói cô ta chung thủy, vậy tôi hỏi bạn lại rằng bạn có nghĩ rằng những anh chàng họ Sở có chung thủy không? Sẽ thật đúng đắn nói rằng "thân chủ" của bạn hiện giờ đang chung thủy với cả ba anh cùng một lúc. Định nghĩa chung thủy của bạn nên hiểu theo chế độ tập thể như vậy.

Như tôi đã nói, nếu xét một nguyên nhân nào đó thì xin thưa với bạn LL rằng trên đời này thằng tội phạm, ăn cắp hay tham ô nào cũng đáng thương cả. Ngay cả Sở Khanh cũng đáng thương thay hay chúng ta cũng nên ngẫm lại một cách tiếc thương cho các cô giống Phan Kim Liên chẳng hạn?

Bạn xét xử một tên ăn cắp ư? Nếu theo cách lập luận của LL (tôi xin mạo muội nói rằng bạn đại diện cho những người mà tôi cho rằng quá thánh thiện ấy...) thì tên ăn cắp ấy đâu có lỗi gì, hoàn cảnh mà thôi (theo tôi thì hoàn cảnh là nhân vật thường được lấy ra nhất), nên tha nó. Nếu không, sẽ bị đánh giá là phiến diện và vội vã đấy.

Tương tự như vậy, Sở khanh cũng đâu có sai, chỉ vì chúng yêu một cô thì không có cảm giác an toàn và yêu nhiều cô để có sự lựa chọn (xin nói vui ra rằng tình cảm của chúng có thật hay không thì chỉ có chúng biết, tôi và bạn hay người ngoài nào khác điều không thể biết và không có khả năng đó). Tôi thực sự không hiểu làm thế nào bạn lại có thể nói rằng 'thân chủ" của bạn lại không có gì sai mà chỉ vì sự an toàn,sự lựa chọn mà thôi.

Bạn lại còn lập luận rằng chị ấy còn độc thân. Vâng, độc thân thì sao hả bạn? Trong tình yêu, điều gì là cần nhất bạn biết không? Xin lỗi, sẽ không có một lời chỉ trích nào xúc phạm đến chị ấy nếu chị ấy chỉ để ý 2, 3 người và trong quá trính tìm hiểu sẽ chọn một anh. Nhưng đã gật đầu yêu thì lại là khác bạn ah. Lúc đó đã xem như là một sự thỏa thuận rồi. Thật không thể chấp nhận một người có 2,3 cái thoả thuận tình yêu mà chưa chấm dứt cái trước đó. Cô ta có tôn trọng người yêu của mình không? Xin nhắc với bạn rằng chữ tôn trọng ở đây theo nghĩa tôn trọng trong tình yêu chứ không phải một cách lập luận cô ta không nói lời xúc phạm hay chửi mắng họ là cô ta tôn trọng họ.

Bạn còn ngụy biện cao hơn rằng "Nếu ai không thích cách tìm hiểu và lựa chọn của chị ấy thì đừng làm quen với chị NT!", tôi muốn hỏi lại bạn một câu: "Có anh nào dám ở lại nếu chị ta nói rõ từng người họ không phải là người yêu duy nhất của chị?". Thật không thể tin nổi sự lừa gạt, dối trá của chị ta theo con mắt đầy màu hồng của bạn lại là một sự thoả thuận ngầm dễ thương.Lạ thật.

Thứ ba, bạn khuyên những người phụ nữ nên tôn trọng mình bằng cách yêu nhiều người vào. Lố bịch quá. Theo tôi, bạn nên viết là phụ nữ Việt Nam nên tham lam hơn, ngoại tình cho nhiều vào, nếu không sẽ lỗ lã với lượng đàn ông mà bạn cho là không ít đó. Tình yêu với một người trong một thời điểm chả là gì cả, là thiệt thòi quá.

Thứ tư, tôi không thấy bạn YNN mắc bệnh "khái quát vội vã " cả? Lý do bạn đưa ra quá mức ngụy biện. Có 3 người tình cùng một lúc mà không bảo là lẳng lơ thì xin thưa với bạn là sự tồn tại của chữ "lẳng lơ" là thật không nên một chút nào cả. Hay chị ta chỉ ra rằng không QHTD với cả ba người nên không được gọi là lẳng lơ? Hay như bạn nói, chị ta yêu ba người chưa đủ nên không được gọi như vậy? Nếu chị ta nói rằng yêu 3 người đã đủ mà chị ta còn để ý, tìm tòi thêm thì mới gọi là lẳng lơ.

Cuối cùng, cái này có lẽ thuộc về cách nhìn nhận nhưng quả thật tôi không thể hiểu nổi sao số lượng người có cái kiểu suy nghĩ như bạn LL có một số lượng không ít đến như vậy? Nhưng tôi muốn nói với bạn trong câu chuyện của "thân chủ" của bạn rằng: "chị ta không chung thủy thì tại sao lại đòi hỏi sự chung thủy của người khác? Hay do chị ta không bình thường trong tâm hồn nên chị ta có quyền làm vậy?"

Tôi tin rằng nếu chị ta vẫn còn hành động đó thì không có một người đàn ông nào lại coi trọng chị ta và viễn cảnh chị ta là một người vợ, người mẹ tuyệt vời vẫn chỉ là viễn vông mà thôi. Và tôi cũng mong là vậy, tôi không muốn sẽ có những đứa trẻ sinh ra và tiếp nhận cách giáo dục của một người như chị ta. Tất nhiên là trong tình yêu hoặc cái gọi là "bất chấp đạo đức mà mưu cầu hạnh phúc". Như vậy cuộc đời sẽ không thêm nhiều Sở Khanh và đàn bà lẳng lơ lắm lắm.

 

Chia sẻ