BÀI GỐC Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

Tôi có nên cưới một cô gái đa tình?

(aFamily)- Cô gái mà tôi dự định cưới là người đa tình, đa cảm, dễ bị xúc động trước tình cảm, lời tỏ tình của người con trai khác. Liệu cô ấy có thể là người vợ chung thủy?

19 Chia sẻ

Phản hồi bài "Cứ yêu như chị NT thì đừng mong lấy được chồng"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chọn chồng không dễ nên nhiều khi tạo ra sự lấp lửng gây ra hậu quả không thể lường trước.

Gửi tới chị HTP, tác giả bài viết “Cứ yêu như chị N.T thì đừng mong lấy được chồng”,

Bài viết của chị rất hay. Nói tỏ rõ quan điểm đúng đắn về cuộc sống và hôn nhân gia đình. Nhưng theo tôi thì chị đã phản ánh quá gay gắt và nhiều khi sẽ phản tác dụng.

Xã hội ngày càng phát triển và kéo theo đó thì nhu cầu của con người cũng không ngừng nâng cao, các mối quan hệ rất phức tạp. Một người con gái khi lập gia đình sẽ nghĩ về điều gì đầu tiên? Đây là một câu hỏi mà ai cũng phải trả lời.

Tuy mỗi người có cách trả lời riêng phù hợp với bản thân nhưng theo quan điểm của tôi thì đó là tổ ấm của mình có được hạnh phúc hay không? Người chồng của mình có phải là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời của mình? Chình vì vậy mà mọi chị em phụ nữ đều rất băn khoăn khi chọn người yêu và tiến tới hôn nhân.

Để chọn người yêu đã khó chứ đừng nói đến chọn người bạn đời của mình. Nếu là chị khi một người đến chơi vài lần theo chị là không hợp thì sẽ dứt khoát và những người khác cũng vậy? Chị có dám chắc là quyết định của mình chính xác? Theo tôi thì không. Tôi không đi bảo vệ chị N.T vì chị N.T đã sai lầm trong tình huống thực tế trên. Tôi chỉ muốn chị hãy nhìn những người sai lầm với ánh mắt vị tha, tâm hồn cao thượng sẽ làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn.

Vì mỗi người con gái phải tìm hiểu những người đến với mình rất kỹ trước khi nghĩ đến điều gì đó xa hơn. Mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo và sự nhận thức cần thiết đâu chị! Có những quyết định sai lầm không thể nào cứu vãn được, và sai lầm kéo theo sai lầm là chuyện thường mà chị.

Chị có quan điểm đúng và rất đáng để cho các chị em phụ nữ khác học tập. Thực tế cuộc sống rất phức tạp và lối sống "Tây hóa" đang làm mờ dần các giá trị truyền thống của dân tộc. Sự chung thủy phải chăng vì thế cũng thay đổi theo? Ở đây chị N.T không chung thủy ư? Theo tôi không hoàn toàn là như vậy. Nếu một người con gái không hiểu nhiều về tình yêu, chỉ nghĩ đơn giản là có người yêu để tâm sự thì khó có thể nói là "lẳng lơ".

Có nhiều người con trai theo đuổi thì chứng tỏ đó là người tạo được ấn tượng mạnh đối với phái mạnh nhưng không hẳn đó đã là một cô gái có trình độ hay sự hiểu biết đầy đủ một vấn đề hay về một lĩnh vực nào đó. Vì thế tôi nghĩ không nên quá quan tâm đến một tình huống cụ thể mà mình không thực sự thấu hiểu mà thay vào đó mình nắm bắt được những điều bộc lộ cụ thể.

Mỗi một con người chỉ là một bông hoa giữa một rừng hoa mà thôi chị. Qua đây, tôi cũng xin mạo muội góp ý kiến nhỏ là khi chị có cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn thì chị nên giúp mọi người hiểu chưa đúng về nó hiểu nó đúng hơn và khi nhận xét về một vấn đề thì chị không nên phản ánh quá gay gắt vì như vậy người đọc (người nghe) thay vì đồng tình, nhìn nhận chính xác hơn mà sẽ tức giận và phản biện lại chị ngay cho dù họ biết là họ bảo thủ.

Chia sẻ