Yêu nhiều không có nghĩa là đa tình
(aFamily)- Một người đã từng trải qua nhiều mối tình không có nghĩa là họ đa tình. Bản thân tôi cũng đã trải qua khá nhiều cuộc tình, có thể nói là hơn 6.
Đọc bài viết của bạn, tôi thấy nhân vật là người con gái có nhiều điểm giống tôi nên tôi mạo muội trình bày những quan điểm của tôi ra đây, một phần để mọi người hiểu rõ hơn về những cô gái được "mệnh danh" là đa tình.
Khi yêu ai, tôi một lòng với người đó, còn những người yêu cũ thì tôi đã và sẽ tiếp tục quên. Có nghĩa là tôi đã trải qua một "quá trình". Nhưng, từng bước một, trong mỗi chặng đường của cuộc đời, tôi chỉ có người yêu hiện tại mà thôi. Khi những người yêu cũ còn tha thiết với tôi, hay xung quanh tôi có những vệ tinh nho nhỏ, thì tôi cũng không vì thế mà có cảm tình. Nhưng tôi quan tâm đến họ là vì họ đã dành cho tôi những tình cảm trân trọng, mà tôi không thể thờ ơ lãnh đạm. Bởi bản tính tôi hay thương người, bất kể họ là ai, là nam hay nữ, thân thiết hay xa lạ. Tôi dễ dàng xúc động khi thấy một cử chỉ đẹp, một bài học tình người, hay một câu chuyện bi thương; thì việc tôi xúc động khi người khác quí mến tôi cũng là điều dễ hiểu. Khi đó tôi không có tình cảm trai gái với họ, tôi vẫn giữ khoảng cách, không đong đưa, không gây cho họ cảm giác gì về tình yêu. Nhưng không thể có chuyện vì họ có tình ý với tôi mà tôi phải xa lánh hay khinh ghét họ????? Trái lại, tôi vui vẻ hòa đồng mà không nhất thiết phải giấu diếm sự khả ái của mình, như vậy không thể cho là đa tình.
Tôi cũng nghi ngờ lời khẳng định của bạn khi cho rằng người yêu của bạn vẫn liên lạc với người yêu cũ của cô ấy, vì bạn không có bằng chứng mà chỉ phỏng đoán, hay là nghe phong phanh từ "một quí ông". Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi xét đoán.
Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Việc bạn nghi ngờ và gán ghép thói đa tình cho người yêu để rồi khẳng định sẽ không lấy một người mà không chung tình thì tôi khuyên bạn nên xác định lại mối quan hệ trước khi tiến xa hơn nữa.