BÀI GỐC Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1)

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1)

Ngày cưới, anh hân hoan, vui vẻ tiếp rượu với bạn bè tới khuya. Tôi nằm trong phòng cưới một mình và chờ đợi…

4 Chia sẻ

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 5)

Dương Linh Nga,
Chia sẻ

Từ yêu, tôi biến thành hận chồng. Tôi không ký đơn nhưng cũng không quan tâm đến anh nữa. Lần đầu tiên sau một năm ròng sinh con, tôi mới đủ can đảm nhìn mình trong gương.

Vì nghi ngờ anh có bồ nhí bên ngoài nên tôi tìm đủ mọi cách để theo dõi chồng. Tôi tra hỏi anh mỗi khi anh về trễ. Tôi bắt anh đưa password điện thoại, máy tính, facebook để kiểm tra. Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi càng lúc càng khó khăn.

Vì chán nản, bất mãn với tôi nên anh càng ít về nhà hơn. Mỗi khi về, anh lại chơi với con chứ không đả động gì tới tôi nữa. Tôi càng kiểm soát anh, anh càng tìm cách thoát khỏi tôi. Cho đến khi anh đưa đơn ly hôn, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình sai.

Trong đơn, phần lí do, anh ghi rằng: “Không thể chịu đựng nổi một người vợ ghen tuông vô lí nhưng lại lười biếng, chây ỳ bản thân, không biết cách làm đẹp”. Giây phút đọc những dòng chữ ấy, tình yêu tôi dành cho chồng, những kỉ niệm đẹp suốt bao lâu bên nhau vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 5) - Ảnh 1.

Cho đến khi anh đưa đơn ly hôn, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình sai. (Ảnh minh họa)

Từ yêu, tôi biến thành hận chồng. Tôi không kí đơn nhưng cũng không quan tâm đến anh nữa. Lần đầu tiên sau một năm ròng sinh con, tôi mới đủ can đảm nhìn mình trong gương. Những vết rạn da đen trắng chằng chịt khắp bụng. Bụng mỡ chảy xệ. Làn da nhăn nhúm và khuôn mặt hốc hác. Nhìn cơ thể mình, tôi lại thấy cay đắng và trào lên nỗi oán giận chồng.

Tôi nói nếu anh muốn tôi ly hôn cũng được nhưng phải cho tôi một năm. Trong khoảng thời gian đó, anh phải chăm sóc con trai để tôi đi tập gym. Sau một năm, nếu tôi vẫn không thay đổi về ngoại hình thì tôi đồng ý kí đơn để anh ra đi. Nghe tôi nói thế, anh khựng lại rồi thở hắt ra: “Anh chỉ muốn em thôi nghi ngờ anh nên mới viết đơn thôi. Em cứ đi tập gym đi, để con cho anh lo”. Tôi cười mà nước mắt chảy dài: “Anh ghê tởm bụng mỡ với những vết rạn da của em thế à?”.

Tôi đăng kí tập gym và học một khóa yoga tại trung tâm. Một tuần tôi đi gần như hết các buổi chiều. Chuyện nhà cửa, con cái chồng tôi lo hết. Tôi đi tập về đã có sẵn một món ăn nhẹ trong tủ lạnh. Tôi biết chồng quan tâm mình nhưng tôi không còn thấy vui khi nhận được sự quan tâm của anh nữa.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 5) - Ảnh 2.

Thế rồi tôi trượt dài trong cuộc tình vụng trộm với huấn luyện viên của chính mình. (Ảnh minh họa)

Huấn luyện viên gym của tôi là một anh chàng cao to, điển trai. Vì sinh con ít vận động nên cơ thể tôi rất thô cứng. Chính anh ấy đã giúp tôi làm quen với những dụng cụ ở phòng tập. Mỗi lần anh ấy đến bên cạnh, tôi lại run lên. Không hiểu từ bao giờ, tôi thấy thích mùi hương quyến rũ của nước hoa tỏa ra từ người anh ấy.

Hình như anh ấy cũng cảm nhận được nên mỗi lần hướng dẫn tôi, anh ấy lại đưa tay đụng chạm cơ thể tôi. Tôi không tránh né, chỉ thấy có gì đó rất mới mẻ, rất thích thú.

Một hôm, sau khi tan giờ, tôi ra cổng thì anh ấy chạy theo. Anh ấy mời tôi đi hóng gió. Tôi đồng ý. Vừa đi dạo, chúng tôi vừa nói chuyện không ngừng. Tôi có cảm giác như trẻ ra đến cả chục tuổi, tôi có cảm giác mình đang yêu lại từ đầu.

Trò chuyện, làm vài lon bia rồi anh gợi ý rủ rê tôi đi khách sạn. Sẵn có hơi men, những lời nói đầy xúc phạm của chồng tôi lại hiện lên, tôi gật đầu đồng ý. Thế rồi tôi trượt dài trong cuộc tình vụng trộm với huấn luyện viên của chính mình.

(Còn tiếp)

Chia sẻ