BÀI GỐC Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1)

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1)

Ngày cưới, anh hân hoan, vui vẻ tiếp rượu với bạn bè tới khuya. Tôi nằm trong phòng cưới một mình và chờ đợi…

4 Chia sẻ

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 3)

Dương Linh Nga,
Chia sẻ

Chồng tôi thấy tôi đau nhăn nhúm mặt mày là anh cũng cuống lên theo. Đến mức anh bảo tôi hay khỏi cho con bú nữa, để anh mua sữa ngoài cho nó bú.

Tôi hết hồn, bấu vào vai anh: “Hình như em vỡ ối rồi”. Anh cũng hoảng hốt không kém, quơ tay bật đèn. Lúc đó tôi còn kịp thấy mặt anh tái mét hẳn đi, tay bấm điện thoại gọi taxi mà cứ run lên bần bật. Khi soạn đồ đi đẻ, anh chạy ra chạy vào, nhớ nhớ quên quên. Tôi ôm bụng vừa bắt đầu đau vừa buồn cười.

Chúng tôi vào thẳng khoa cấp cứu. Vì tôi bị vỡ ối sớm nên phải mổ gấp. Lúc mổ cho tôi xong, mấy cô y tá cứ nhìn tôi cười: “Mẹ tròn con vuông rồi nhá. Gớm thế, chồng lo xoắn cả mông lên. Cứ thấy ai đi ra là kéo lại để hỏi. Mà nè, có chồng thế là sướng lắm ấy nhé”. Tôi cười tít mắt hạnh phúc với thiên thần nhỏ nằm bên cạnh.

Khi tôi được đẩy ra, chồng tôi đã chờ sẵn trước cửa phòng phẫu thuật. Thấy tôi, anh cứ ôm lấy tôi mãi một lúc mới nhớ ra thằng bé đang nằm bên cạnh. Mấy cô hộ lý nhìn thấy thế cũng phì cười.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 3) - Ảnh 1.

Thấy tôi, anh cứ ôm lấy tôi mãi một lúc mới nhớ ra thằng bé đang nằm bên cạnh. (Ảnh minh họa)

Ở phòng chăm sóc bệnh nhân, có thể nói tôi được chăm sóc kỹ nhất. Khi hết thuốc tê, tôi đau đến mức không đi được, không trở người hay tự ngồi dậy được. Mỗi lần cho con bú, tôi đau thấu ruột gan. Đúng là sinh con mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ.

Chồng tôi thấy tôi đau nhăn nhúm mặt mày là anh cũng cuống lên theo. Đến mức anh bảo tôi hay khỏi cho con bú nữa, để anh mua sữa ngoài cho nó bú. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy tôi đau đớn. Mọi sinh hoạt cá nhân của tôi cũng do một tay anh làm hết.

Sáng anh mua nước nóng, lau mặt cho tôi. Đến khi tôi tự tập đi được rồi anh cũng không cho tôi tự ăn mà toàn đút tôi ăn. Mỗi khi tôi muốn đi vệ sinh hay thay quần áo, anh bế tôi vào phòng vệ sinh rồi đứng canh và tự tay thay đồ cho tôi. Anh chăm vợ đẻ kĩ đến độ mấy mẹ cùng phòng cũng phải ghen tị và lấy anh làm tấm gương để nói chồng mình.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 3) - Ảnh 2.

Anh chăm vợ đẻ đến độ mấy mẹ cùng phòng cũng phải ghen tị và lấy anh làm tấm gương để nói chồng mình. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi cũng giành bế bồng con chứ không để tôi bế nhiều. Anh nói tôi mới sinh, bế nhiều dễ bị đau lưng. Tôi thích lắm. Có chồng chăm vợ đẻ như thế hỏi sao tôi không hạnh phúc cho được?

Khi về nhà, tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. Chồng tôi vẫn đi làm nhưng cứ rảnh là chạy về nhà phụ giúp tôi. Sinh con 4 tháng, tôi vẫn không có dấu hiệu xuống cân mà thậm chí bụng chảy nhão ra ngày một nhiều hơn vì bồi bổ quá mức. Tất cả cũng tại chồng tôi sợ tôi và con thiếu chất nên nấu rất nhiều thức ăn bổ dưỡng.

Tình cảm của vợ chồng tôi vẫn rất êm ấm. Cho đến khi, chồng tôi bắt đầu thay đổi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ