Đã hơn nửa tháng nay, cứ nửa đêm, chồng tôi lại lẻn sang phòng bên cạnh. Đêm qua, tôi quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân.
Tôi khuyên chị gái theo dõi chồng, đừng để chồng lộng hành quá nhưng chị lại không chịu làm theo.
Nếu như cô đồng nghiệp của chồng tôi không đến thăm, làm sao tôi biết được sự thật về lương của chồng chứ?
Nếu những gì chị hàng xóm nói là đúng sự thật thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi vào ngõ cụt.
Thật không ngờ người chồng mà tôi hết mực tin tưởng và yêu thương lại khiến tôi sốc đến mức run lẩy bẩy.
Thấy tôi giận dữ, chồng còn chỉ trích tôi bất lịch sự, vô phép tắc.
Chắc chồng tưởng tôi hiền nên thích làm gì thì làm, muốn chơi bời sao cũng được. Nhưng tôi đâu có hiền.
Tôi không phải kiểu người "dễ chơi" để bị anh ta xỏ mũi dắt đi.
Tôi đứng trước căn nhà nhỏ, nhìn vào nhà mà tay siết chặt để kiềm chế cơn tức giận của mình.
Mỗi ngày, cô bạn thân của chồng đến nhà tôi cũng vài lần. Tôi nhắc nhở lại còn dám lên mặt thách thức. Đã thế thì tôi "chốt" luôn một câu khiến cô ta sợ xám mặt.