Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1)

Dương Linh Nga,
Chia sẻ

Ngày cưới, anh hân hoan, vui vẻ tiếp rượu với bạn bè tới khuya. Tôi nằm trong phòng cưới một mình và chờ đợi…

Chuyện tình yêu của chúng tôi được rất nhiều người ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Chúng tôi yêu nhau từ năm học 12, học đại học, rồi đi làm cùng công ty. Ở bên nhau suốt 10 năm thanh xuân chúng tôi mới quyết định về chung một nhà.

Ngày cưới, chồng tôi hạnh phúc lắm. Anh lúc nào cũng cười, cũng nắm chặt tay tôi. Khi MC bảo hôn cô dâu, anh không ngại hôn tôi thật sâu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi lại có khuôn mặt phu thuê thì sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tôi cũng mong như vậy.

Không biết là do vui quá hay vì muốn chia tay ngày độc thân cuối cùng mà chồng tôi đi nhậu tăng 2, tăng 3 luôn với bạn bè. Tôi nằm trong phòng cưới một mình và chờ đợi. Mãi đến gần 2 giờ sáng, khi tôi đã thiu thiu ngủ thì anh về. Vừa về, anh đã lăn quay ra ngủ không biết trời trăng gì.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1) - Ảnh 1.

Khi MC bảo hôn cô dâu, anh không ngại hôn tôi thật sâu trong tiếng vỗ tay của mọi người. (Ảnh minh họa)

Mặc dù chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân nhưng tôi vẫn cảm thấy tủi thân vì dù sao đây cũng là đêm tân hôn. Nhìn anh ngủ ngon lành mà tôi giận lắm. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi dậy sớm rồi đòi hỏi chuyện ấy. Thế là vợ chồng tôi lại làm hòa.

Vì cả hai đều làm ở thành phố nên chúng tôi chỉ ở nhà chồng được 3 ngày. Từ ngày lên phố, vợ chồng tôi bắt đầu sống cuộc sống vợ chồng son tràn đầy hạnh phúc. Sáng chúng tôi đưa nhau đi làm, chiều đưa nhau đi ăn thứ gì đó hoặc đi chợ mua thức ăn về cùng nấu nướng.

Chồng tôi nấu ăn rất ngon. Tôi thèm gì là anh lại tìm công thức nấu rồi nấu cho tôi ngay. Lấy chồng được 6 tháng, tôi tăng lên 5 kí, người cứ béo tròn ra. Mỗi sáng soi gương tôi đều hỏi chồng là tôi có mập không? Anh còn chọc: “Mập như heo nọng nhưng anh lại thích em như thế”. Tôi liếc anh một cái, anh lại cười.

Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 1) - Ảnh 2.

Từ ngày lên phố, vợ chồng tôi bắt đầu sống cuộc sống vợ chồng son tràn đầy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Một hôm, chồng tôi nấu món cá kho tộ mà tôi thích ăn nhất. Không hiểu sao vừa thấy món này, tôi lại cảm thấy ghê cổ họng. Rồi tôi chạy ù vào nhà tắm mà nôn lấy nôn để. Chồng tôi đang gặp sự cố ở công ty mà vẫn chạy về nấu ăn cho tôi. Thấy tôi như thế, anh tức giận lớn tiếng mắng mỏ. Tôi ngồi trong nhà tắm một lúc sau, khi đi ra thì anh đã đem cả nồi cá đi đổ. Nhìn nồi cá nằm trong sọt rác, tôi tức nghẹn lời.

Tôi gọi điện cho anh, anh tắt luôn máy. Nằm trong nhà đợi tới 11 giờ, tôi tức không chịu nổi nữa nên ngồi bật dậy kì cạch gõ đơn li hôn. Đang gõ tới đoạn lí do li hôn thì tôi nhận được điện thoại từ một số lạ: “Đây có phải số vợ anh A không? Chị mau vào bệnh viện, anh A bị tai nạn đã được đưa đi cấp cứu rồi”.

Tôi hoảng hồn, vội vã bắt taxi tới viện.

(Còn tiếp)

Chia sẻ