BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Chồng tôi ngang nhiên ngoại tình với 5 cô gái khác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Ngủ với cô nào, anh ta cũng "khoe" với tôi, lại còn khen làm "chuyện ấy" với họ thích hơn tôi...

 
Anh ta không chỉ ngoại tình với 1
mà những 5 người đàn bà khác một lúc
Chị Mỹ Phương thân mến,

Cũng như nhiều người khác, tôi vốn là độc giả trung thành của chuyên mục Tâm sự trên trang aFamily. Tôi đã đọc bài "Làm gì khi chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?" của chị và rất hiểu cho sự đau đớn, tổn thương mà chị đang phải gánh chịu. Nhưng chị biết không, chị còn hạnh phúc hơn rất nhiều chị em khác đấy bởi chồng chị ngoại tình nhưng vẫn rất yêu thương chị và luôn xác định chị và gia đình sẽ mãi là chỗ của anh chứ không phải mấy cô nhân tình.

Chị Phương à, chồng cũ của tôi cũng ngoại tình nhưng không như chồng chị, anh ta công khai chuyện "ăn vụng" và ngang nhiên ngoại tình với một lúc 5 người đàn bà khác. Hiện giờ, chúng tôi đã chia tay nhau nhưng tôi cũng xin  kể ra đây câu chuyện của mình để chị em biết về một loại đàn ông như chồng tôi.

Thông thường, khi "ăn vụng", đàn ông thường tìm cách "chùi mép" và giấu diếm vợ con. Thế nhưng, chồng cũ của tôi  trắng trợn công khai. Anh nói có 5 cô nhân tình cùng một lúc. Hễ ngủ với người tình đêm nào là anh về “khoe” với vợ đêm ấy. Nào là người tình nhân trẻ đẹp lại lắm tiền, thậm chí còn so bì về cách âu yếm của cô ấy với vợ mình. Anh ta nói ngủ với các cô ấy thích hơn ngủ với tôi.

Nhiều  lần tôi muốn ly dị nhưng gì nghĩ đến con cái lại thôi và đã tìm cách gặp các cô nhân tình của anh để khuyên nhủ họ hãy buông tha chồng mình. Anh ta biết được việc này và đã mắng nhiếc tôi thậm tệ.

Tôi đau đớn tột cùng. Rõ ràng anh ta không có chút sự tôn trọng nào dành cho tôi. Tôi thấy mình như sống  ở địa ngục vậy. Và tôi đã quyết định ly dị. Tôi biết con tôi sẽ thiệt thòi khi không có bố bên cạnh nhưng nếu để nó chứng kiến việc ngoại tình của bố thì còn đáng ngại hơn. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong sự đau khổ và bị coi thường này được. Chi bằng đau một lần còn hơn khổ cả đời.

Tôi kể câu chuyện trên đây không phải để khuyên chị ly dị chồng mà chỉ muốn nói với chị rằng chị có một người chồng khá tuyệt vời, ngoại trừ việc ngoại tình. Nhưng tôi tin nếu chị nói chuyện thẳng thắn với anh thì anh sẽ biết mình đã làm tổn thương vợ thế nào để từ đó có cách cư xử cho hợp lý.

Chúc chị hạnh phúc.
 

 

Chia sẻ