BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Từ khi có hiểu biết về tình yêu, tình dục, hôn nhân, tôi khẳng định với bạn rằng, chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ ngoại tình.

Gửi Xinh đẹp và Kiêu kỳ! 

Trong tâm sự của mình (“95% đàn ông có vợ ngoại tình, số còn lại là yếu sinh lý”) , bạn có hỏi rằng liệu còn người đàn ông nào “ngoan”, coi trọng chung thủy trong tình yêu? Tôi không biết câu trả lời của tôi có giá trị với bạn không, vì dù sao tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông còn rất trẻ, chưa có gia đình. Tôi mới đi qua được 1 phần nhỏ của cuộc đời mình nên khả năng tôi vấp ngã cũng ít hơn những người nhiều tuổi hơn. Tuy vậy, từ khi có hiểu biết về tình yêu, tình dục, hôn nhân, tôi khẳng định với bạn rằng, chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ sẽ ngoại tình. 

Gia đình tôi rất hạnh phúc, bố mẹ thương yêu nhau vô cùng. Tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế nên sau này cũng muốn tạo cho con cái mình có được một môi trường như vậy. Bố tôi thành đạt, làm việc trong môi trường nhiều cạm bẫy, ông đi xa nhiều, điều kiện ngoại tình dễ. Nhưng đến bây giờ, ông vẫn tự tin và kiêu hãnh khi nói rằng: đời ông chưa một lần có lỗi với vợ con.
 
Ông bảo tôi,  trong sự ngoại tình người đàn ông lúc nào cũng có lỗi, có thể không phải lỗi trực tiếp như việc tự đi tìm, tự quyến rũ người ta, nhưng chắc chắn phải có lỗi gián tiếp. Nhiều người bảo vì lừa cho say rồi ngủ với gái mà không biết, xin thưa, lỗi của người đó là đã đặt mình vào tình trạng say. Sống trong cuộc đời này, cần đảm bảo mình luôn tỉnh táo ở mức cần thiết. Tôi luôn tâm niệm điều này. 

Một trong những lý do khiến tôi buộc mình không được quan hệ tình dục bừa bãi nữa là tôi sợ chết. Tôi muốn sống lâu để còn hưởng thụ, hay ít nhất cũng là sống trong khỏe mạnh và thanh thản. Bây giờ, bệnh tật nhiều. Một người con gái dễ được với mình, có thể dễ với vài người khác (cave tôi không tính, hạng đó mầm bệnh đầy người), cứ “quần hôn” như thể người nguyên thủy thế, rồi một ngày sẽ bệnh tật vào người. Rồi sống lay lắt, hối tiếc cũng đã muộn rồi.  

Anh bạn tôi, một người đã có gia đình và đang ngoại tình. Có một lúc hai người đàn bà mà chẳng thấy anh ta vui vẻ bao giờ, lúc nào cũng mệt mỏi. Anh ấy bảo ngoại tình thì sướng 1 h, đau khổ 23h còn lại trong ngày. Nhìn nụ cười của con cũng thấy áy náy, lúc nằm bên vợ, được vợ chiều chuộng chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ cũng thấy có lỗi. Ở bên người tình cũng không vui vẻ hoàn toàn vì luôn ám ảnh bởi vợ con. Sau đó là lúc nào cũng nơm nớp lo bị phát hiện. Cuộc sống thật uể oải. Anh ta đang muốn dứt ra, nhưng cô người tình thì đòi tiền. Lúc mặn nồng bảo chỉ là em yêu anh thôi, lúc anh chàng tính bài quất ngựa truy phong thì ngay lập tức chìa ra bộ mặt thật, ngã giá, đủ 70 triệu thì em xa anh. 

Cá nhân tôi không bao giờ muốn ngoại tình và sẽ luôn tỉnh táo để làm được điều đó. Hôn nhân khi không lối thoát sẽ chia tay để giải thoát cho cả hai chứ hoàn toàn không nên ngoại tình. Tôi tin còn nhiều người đàn ông suy nghĩ như tôi, Xinh đẹp và Kiêu kỳ ạ.

Chia sẻ