BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Ngoại tình ở nam giới: Vấn đề nhức nhối của cả xã hội

,
Chia sẻ

(aFamily)- Phụ nữ cũng nên cố gắng hoàn thiện mình hơn, và giải thích cho chồng rõ sự chịu đựng của các chị, thường xuyên tâm sự với chồng...

Kính gởi BBT Afamily và các độc giả !

Sau khi tôi đọc bài viết của chị HP, "Từ người chồng "ngoan", chồng tôi bỗng ngoại tình "không bờ bến"" và một loạt các bài viết khác liên quan đến ngoại tình như: "Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?”, "Càng thành đạt, đàn ông càng dễ ngoại tình”, “Tôi đã kiên quyết ly dị để rồi. . .  nuối tiếc”, “Ngoại tình là điều rất bình thường", tôi xin phép được có đôi lời tâm sự, phân tích, suy nghĩ riêng của mình về vấn đề ngoại tình ở nam giới.

Đầu tiên là bài viết gốc "Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?", đây là một bài viết mà tôi thấy rõ hình ảnh của bố tôi năm nào, hình thức ngoại tình và cách thức xử lý tình huống, hoàn cảnh cũng gần giống như trong bài viết đã nêu.

Ngoại tình là một vấn đề muôn thuở và rất nhức nhối của xã hội.  Trong bài viết gốc là hình ảnh một người đàn ông trung niên thành đạt và ngoại tình vì sex nhưng vẫn đặt nặng lợi ích và suy nghĩ luôn hướng về gia đình, ông ta cũng có thể nói là cao thủ về mặt lừa tình các cô gái trẻ, những kẻ ngoại tình đáng sợ nhất là những kẻ biết chiếm lấy trái tim của đối phương và cô gái kia còn quá trẻ để nhận ra đâu là tình yêu, sự say nắng, sự đam mê, sex hay là hạnh phúc. . . , người đàn ông ấy đã làm cho cô gái bộc lộ hết dục vọng bản thân, quên đi phần "người" trong "con người".  

Không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng có khả năng như người đàn ông ở trong bài viết gốc, một con người đáng sợ thực sự, "biết rõ luật nhưng vẫn phạm luật", biết khai thác triệt để suy nghĩ của cô gái trẻ nói riêng và phụ nữ nói chung và đặc biệt khả năng về khoản "ấy" cực tốt.

Ngoài ra, người đàn ông đó cũng rất tỉnh táo, ông ta luôn biết rằng đâu thể vì sex mà có thể đánh đổi hạnh phúc của một gia đình, ông ta tuy ngoài miệng luôn tìm cách làm "đê mê", không chế cô gái trẻ bằng sex, che giấu vợ con hành vi của mình nhưng trong tâm trí rất tỉnh táo.  Vợ ư, đơn giản đó người con gái ông ấy yêu thời trẻ tuổi và bây giờ là người đàn bà mà ông ấy phải có trách nhiệm, còn về cô gái trẻ, đơn giản là một người tình không hơn không kém, có thể dùng "tiền đổi sex" nhưng nếu được thì nên dùng "tình cảm đổi tình dục".

Người phụ nữ bất hạnh trong bài viết tâm sự "Tất nhiên ngàn lần tôi không thể và không muốn từ bỏ anh, vì tôi còn yêu anh hơn cả cô gái kia, tôi yêu anh hơn chính bản thân mình" làm tôi nhớ lại hình ảnh của mẹ tôi năm xưa, cũng như vậy, vì tình yêu trong tuyệt vọng, vì hạnh phúc gia đình,con cái và vì một cái niềm tin không bến bờ mà hy vọng để rồi thất vọng, bởi vì những người đàn ông như thế, họ biết vợ họ suy nghĩ như thế nào, tất cả đều nằm trong tính toán và kế hoạch của họ, ngay cả những lời xin lỗi dối trá, hay cầu xin sự tha thứ từ người vợ hiền đều đã có sẵn trong đầu họ khi họ bắt đầu ngoại tình.  Đối với những người đàn ông ấy, nếu phụ nữ thực sự muốn tha thứ thì đó là điều xa xỉ và chỉ làm những người đàn ông tồi ấy thêm đắc ý.

Tiếp theo là suy nghĩ riêng của tôi về bài "Càng thành đạt, đàn ông càng dễ ngoại tình", đây là một bài viết rất dễ hiểu và khuyên tác giả bài viết gốc nên tha thứ cho người chồng bội bạc, người viết bài viết này là đàn ông nên những gì tác giả khuyên chủ yếu đặt lợi ích của đàn ông lên trên hết, có thể tác giả không phải là người trong cuộc, không thực sự hiểu rõ bản chất của người chồng trong bài viết gốc nên mới nói người đàn ông ấy còn yêu vợ.  

Đúng, người đàn ông ấy còn rất yêu vợ nhưng yêu một cách tham lam, chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích cá nhân, vứt bỏ sự đau khổ từ phía người vợ, và suy nghĩ của những đứa con sẽ như thế nào khi chúng trưởng thành, theo tôi đó không phải là tình yêu vì nó rất ích kỉ, người đàn ông đó, nói trắng ra là chỉ yêu chính bản thân ông ta và đang cố gắng làm tròn nghĩa vụ với vợ con mà thôi.

Về bài "Tôi đã kiên quyết ly dị để rồi. . .  nuối tiếc", sau khi đọc xong bài viết, đa phần mọi người đều thấy rõ cả hai bên đều có lỗi nhưng thực chất theo tôi, lỗi chỉ nằm ở một bên chính là ở người chồng trong bài viết.  Từ lý do có thể nói là quan trọng nhưng cũng rất không quan trọng tùy theo suy nghĩ mỗi người, đó là chuyện chăn gối và quan tâm đến chồng con như thế nào trong và sau khi sinh đẻ, và người chồng đã đi ăn vụng, tôi chỉ muốn nói rằng, tất cả chỉ là cái cớ, là phát súng hiệu lệnh để anh ta tiến lên và bộc lộ bản chất của mình.

Một người đàn ông tốt khác với người đàn ông tồi ở một điểm rất quan trọng đó là hiểu vợ, với một kẻ không hiểu vợ và có bản chất không tốt thì luôn tìm cách ngụy biện khi nói về hành vi sai trái của mình. Thế nào là người đàn ông hiểu vợ? Cá nhân tôi suy nghĩ thế này, người đàn ông ấy không nhất thiết phải chịu đựng hoặc chịu đựng trong chỉ thời gian ngắn thôi, có thể xử lý bằng thủ dâm, tuy không đem lại nhiều cảm xúc nhưng ta đã chứng tỏ ta ít nhất xứng đáng hai chữ đàn ông. Ngoài ra anh ta cũng nên chú ý đến việc gây lại cảm giác thích thú cho vợ, một người đàn ông có kĩ thuật tốt, tôi xin thưa rằng phụ nữ sẽ không bao giờ từ chối, và từ đó mọi chuyện sẽ Ok từ A đến Z.

Mặt khác, phụ nữ cũng nên cố gắng sửa đổi và hoàn thiện hơn vào thời gian đó, hãy động viên các ông chồng,  giải thích cho họ rõ sự chịu đựng của các chị,  thường xuyên tâm sự với các ông chồng, mỗi con người đều có một trái tim biết lắng nghe các chị à và hãy thức tỉnh trái tim ấy. Trong trường hợp này, ly hôn là một quyết định mang tính treo (khách quan) và quyền tự quyết là ở chính bản thân các chị, tùy vào độ tuổi mà quyết định và tùy vào tình huống các chị đã có con hay chưa. . .

Tuy nhiên tôi cũng xin nói rằng: "Rất hiếm người đàn ông nào tốt hơn chồng chị khi họ gặp chị ở tình huống chị đã ly hôn và có con riêng, đa phần những gã đàn ông tìm những người phụ nữ ấy, đơn giản chỉ vì sex và lợi ích về mặt kinh tế, nếu đã ly hôn, tôi khuyên các chị nên ở vậy và nuôi con". Về ý kiến chủ quan, thiết nghĩ những người phụ nữ có hoàn cảnh như trên nên ly hôn, vì bản chất như tôi đã nêu, và nếu không có cái cớ ấy thì cũng sẽ có cái cớ khác, và sau khi ly hôn có lẽ để đàm bảo an toàn và không bị lừa tình, đừng tin vào đàn ông lần nữa (đây chỉ là ý kiến riêng của tôi và có lẽ sẽ bị nhiều người cùng giới chỉ trích, tôi hiểu và tôi cũng xin lật bài ngửa cả, tôi viết bài chủ yếu để đem lại lựa chọn tốt nhất cho mọi người chứ không phải viết bài bao che hay PR cho bất kì ai).

Sau đây, là phân tích về bài "Ngoại tình là điều rất bình thường".

Như đoạn văn số hai trong bài viết của tôi, đơn giản tác giả là đàn ông và thật dễ hiểu tại sao tác giả lại phát biểu như thế, vậy nếu ta thử đặt ngược trường hợp, người vợ ăn nằm với vài người đàn ông và nói rằng: "Đây là thời đại của bình đẳng giới, phụ nữ chúng em cũng là con người  và đôi khi cũng mắc sai lầm anh à, miễn sao em vẫn yêu anh.  Em và anh ấy chỉ sex với nhau thôi, chúng em vẫn rất quan tâm và vun vén cho gia đình hai bên anh à. Cuộc sống mà, ai cũng có một góc riêng của mình, anh phải hiểu cho em chứ,thực ra cũng tại anh lơ là em, không chịu oral sex cho em, anh cứ thích kiểu cổ điển và doggy làm em chán chết đi được, anh lại còn bắt vợ làm việc nhà mệt nhọc nữa nên em mới cần tìm người tâm sự và sex là điều không tránh khỏi nhưng em thề với anh chúng em chỉ là bạn" (đây là những lời tôi tự đúc kết được từ sự ngụy biện của đàn bà khi ngoại tình).

Bất cứ người đàn ông nào nghe những lời trên đều tức nổ đom đóm, và khi ta thực sự tức giận, căm ghét, thù hận ra sao thì xin hãy hiểu cho phụ nữ, những người vợ tốt họ cũng đang chịu những nỗi đau như vậy và xin hãy câm miệng lại khi phát biểu "Ngoại tình là điều rất bình thường".

Cuối cùng, tôi xin có đồi lời về bài viết "Từ người chồng "ngoan", chồng tôi bỗng ngoại tình "không bờ bến"". Như đã comment ở phía dưới bài viết, trong trường hợp này giải pháp ly hôn là hoàn toàn chính đáng. Người đàn ông ở trong bài viết này, không cao tay như người đàn ông ở trong bài viết gốc,anh ta là mẫu người đàn ông ngoại tình thường thấy, anh ta ngoại tình không triệt để chỉ có tình dục như những người đàn ông kiểu như người chồng trong bài viết gốc, mà anh ta còn bị vướng vào một sợi dây tình cảm tuy không lớn nhưng đủ chặt, ngoài ra còn là sự ham thích của lạ, sự ăn chơi từ chính bản chất của anh ta khi quan hệ tình dục với cave.

Cũng như một đoạn văn phân tích ở trước, trường hợp này, có hai khả năng khải quyết, một là tạm thời ly thân, đợi khi con cái đến tuổi trưởng thành rồi ly hôn, hai là quyết định ly hôn ngay từ bây giờ, chúc chị lựa chọn sáng suốt vì bản chất của anh ta đã như vậy, anh ta không thể cải tạo được rồi chị à.

Tóm lại, ngoại tình luôn là vấn đề nóng và mỗi người luôn có những suy nghĩ, nhận định riêng của mình nhưng dù quyết định thế nào, cũng nên cân bằng giữa hạnh phúc của chính bản thân mình và hạnh phúc gia đình, đôi khi sự tha thứ trong ngoại tình không phải là cách thể hiện thông minh. (Dư luận xã hội ở cả phương Tây và phương Đông luôn có cái nhìn khinh bỉ về ngoại tình).

Thân ái!

Chia sẻ