BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Tôi đã bị nhiễm HIV vì ham "của lạ"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Bây giờ tôi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã bị nhiễm HIV và gia đình tan vỡ chỉ vì trót đi "ăn vụng"...

Chị Mỹ Phương thân mến,

Tôi thường xuyên ghé vào chuyên mục Tâm sự trên trang aFamily.vn. Tôi đã đọc bài tâm sự "Làm gì khi chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác" của chị và tôi muốn kể ra đây câu chuyện của mình như một lời cảnh tỉnh đối với những ông chồng đang và sắp ngoại tình.

Cách đây hai năm, tôi cũng từng ngoại tình với Lan, một cô gái cùng lớp học tại chức buổi tối và hậu quả là tôi đã bị lây HIV từ cô ấy.

Khi đó, tôi đã lấy vợ được 5 năm và có hai con, cả trai lẫn gái. Sau 5 năm chung sống, chuyện chăn gối giữa vợ chồng tôi có phần phai nhạt và không có gì mới mẻ. Bên cạnh đó, do những áp lực công việc và bận rộn với việc chăm sóc con cái, vợ tôi quên mất việc làm đẹp cho bản thân cũng như ít quan tâm đến tôi và chuyện ái ân.

Có thể nhiều người nói tôi bị nhiễm HIV là do tôi không biết bảo vệ mình (đeo bao cao su) khi đi "ăn vụng"  nhưng các bạn ạ, có những chuyện không thể lường trước được
Chính những điều đó đã khiến tôi muốn ra ngoài "ăn vụng" và rồi tôi quen Lan.  Cô ấy trẻ đẹp hơn vợ tôi, vẫn chưa chồng và có lối sống khá thoáng. Lan đã chủ động tìm đến với tôi và trong lúc chán vợ, tôi đã quan hệ vụng trộm với cô ấy.

Có thể nói trong khi vợ tôi lạnh nhạt với chuyện chăn gối thì cô ấy rất gợi tình và nóng bỏng trên giường ngủ. Cô ấy rất biết khơi gợi ham muốn nơi tôi và tôi đã chết chìm trong cái cảm giác ngọt ngào đó.

Mọi lần khi quan hệ với Lan, tôi đều dùng bao cao su nhưng có một lần, trong lúc cao hứng "ân ái" với Lan, tôi đã không dùng bao cao su. Khi đó, tôi cũng thoáng có suy nghĩ lo sợ trong đầu nhưng rồi "chặc lưỡi" để cùng cô ấy "mây mưa".

Kết quả của lần quan hệ đó, tôi đã nhiễm HIV. Tôi biết được sự thật này khi đi hiến máu nhân đạo theo chương trình ở phường. Tai tôi như ù đi. Tôi không muốn tin vào điều đó nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Hoá ra trong thời gian vụng trộm với tôi, Lan có qua lại với một anh chàng dân chơi khác nhưng chính cô cũng không biết mình bị nhiễm loại virut đó. Chỉ khi tôi nói với Lan về tình trạng của mình, Lan đã đi kiểm tra và kết quả là HIV dương tính. Theo Lan tìm hiểu thì, cô bị dubgs từ anh chàng dân chơi đó.

Giờ đây, khi đi ra ngoài, mọi người xung quanh cứ nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn. Họ ngại tiếp xúc với tôi. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng giờ thì cũng đã muộn rồi.

Tôi đã nói sự thật cho vợ biết và hiện giờ chúng tôi đã chia tay vì vợ tôi không thể chấp nhận việc bị chồng phản bội. Hơn nữa, nếu sống cùng cô ấy, tôi có thể làm lây bệnh cho vợ và con bất kỳ lúc nào.

Tôi biết, nhiều người chồng vẫn ra ngoài ăn vụng và coi đó là chuyện bình thường cũng như không lường trước hậu quả. Nhưng hãy nhìn vào tôi để mà rút ra bài học kinh nghiệm cho mình, các bạn ạ.

 

Chia sẻ