BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Chồng tôi cặp bồ với 9x

,
Chia sẻ

(aFamily) - Vốn là người có ham muốn cao nhưng thời gian gần đây mặc dù tôi phải kiêng khem do đang mang thai, vậy mà không thấy anh khổ sở vì “thiếu thốn”. Hoá ra anh đã ra ngoài cặp bồ với cô gái tuổi teen...

Chị Mỹ Phương thân mến,

Tôi rất đồng cảm với nỗi buồn của chị - một người phụ nữ một lòng vì chồng nhưng anh ta lại đi ngoại tình với người khác. Tôi biết chị rất tức giận, rất đau khổ và cả mặc cảm, hờn ghen nữa. Tôi xin chia sẻ cùng chị bởi tôi cũng là một người vợ có chồng đi ngoại tình. Nhưng cay đắng là, chồng tôi lại ngoại tình khi tôi đang có bầu – khi tôi cần sự quan tâm và yêu thương của anh ấy nhất.

Tôi và N kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Từ đó, cuộc sống của tôi ngập tràn hạnh phúc bởi chồng tôi là một người hài hước, quan tâm, bên cạnh đó kinh tế gia đình chúng tôi lại rất ổn định. Anh rất yêu chiều tôi, luôn muốn tôi ăn ngon, mặc đẹp và hưởng thụ cuộc sống. Anh thường dẫn tôi đi chọn những bộ váy đẹp, đặc biệt là những bộ gợi cảm, mỏng manh, bó sát hoặc ngắn cũn cỡn. Bởi anh bảo trông tôi mặc những bộ đó rất hấp dẫn.

Bên cạnh đó, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng rất tuyệt. Chồng tôi là người có rất nhiều ham muốn, cũng bởi anh là người đàn ông khoẻ mạnh, cao lớn, vạm vỡ. Chúng tôi không chỉ làm chuyện ấy vào buổi tối. Nhiều hôm đang đi làm, anh gọi tôi đến văn phòng (anh là giám đốc công ty) rồi âu yếm tôi ngay tại đó. Hoặc có những buổi sáng, chúng tôi đã quần áo chỉnh tề để ra khỏi nhà, anh lại cuốn tôi vào một trận “mây mưa” khiến cho tôi bị trễ hẹn với đối tác. Nhưng tôi rất yêu sự nồng nhiệt đó của anh và thấy mình thật may mắn.

Cho đến khi tôi có mang, anh càng yêu chiều tôi, thường xuyên mua quà tặng tôi để tôi vui như những ngày chúng tôi còn yêu nhau. Chỉ có điều tôi thấy anh rất khổ sở vì chúng tôi phải hạn chế “quan hệ” với nhau. Nhưng vì cái thai, tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện đó.

Rồi đến khi cái thai đến tháng thứ 7, tôi được một người quen cho biết chị đã vài lần thấy chồng tôi đi vào khách sạn gần chỗ chị làm với một cô gái trẻ. Tôi không tin chuyện đó, nghĩ là người đó nhìn lầm, bởi chồng tôi vẫn quan tâm, chiều chuộng tôi như trước. Nhưng nghĩ lại, tôi nhận ra là không thấy anh ấy khổ sở vì “thiếu thốn” như những tháng đầu tôi mang thai. Tôi bèn nhờ người quen ở khách sạn đó báo cho tôi khi nào thấy anh xuất hiện ở đó.

Quả nhiên, nhận được điện thoại, tôi đến nơi, tìm lên phòng gõ cửa thì thấy anh đang ở trong phòng với cô gái đó. Mà cô ta dù cao ráo, phổng phao cũng chỉ tầm 19- 20 tuổi trong khi chồng tôi đã 35. Trông cô bé cũng khá xinh xắn và ăn chơi, sành điệu, đúng kiểu 9x bây giờ. Tôi không nói được lời nào, mà trong lòng quặn đau dù đã lờ mờ đoán trước được điều này.

Chồng tôi về giải thích với tôi, anh quan hệ với cô gái đó chỉ vì để thoả mãn  nhu cầu sinh lý trong thời gian tôi mang thai chứ không có tình cảm gì. Tôi không muốn nghe gì cả. Trong khi tôi đang mang nặng, đẻ đau đứa con của anh ấy, đáng lẽ anh phải hết lòng với tôi. Vậy mà anh ấy lại quan hệ với người khác. Đàn ông là như vậy đó chị Mỹ Phương ạ. Bây giờ tôi sinh xong, chỉ muốn chăm sóc con, không muốn để ý gì đến anh ấy nữa. Tôi đã mất lòng tin vào đàn ông rồi. Tôi coi anh ta như đã chết.

Chia sẻ