BÀI GỐC Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Làm gì khi biết chồng ngoại tình với nhiều cô gái khác?

Đàn ông thật tham lam, cái gì cũng muốn. Anh ấy rất yêu tôi nhưng vẫn không từ chối bất kỳ cuộc tình vụng trộm nào...

24 Chia sẻ

Từ người chồng "ngoan", chồng tôi bỗng ngoại tình "không bờ bến"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh đổi thay 180 độ, từ người chồng mẫu mực thành người đàn ông ngoại tình đáng sợ. Anh nói: Đàn ông ai chả thế.

Đến bây giờ tôi thực sự nhận ra rằng mọi cố gắng của mình để giữ lấy chồng hoàn toàn vô nghĩa. Tôi vẫn không sao lý giải được: Tại sao chồng tôi lại sống buông thả thể? 

Yêu nhau 6 năm trong giảng đường đại học y khoa, chúng tôi cùng nhau vượt qua bao khó khăn, luôn bên nhau lúc vui cũng như lúc buồn. Rồi chúng tôi cưới nhau và có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Tôi đi làm rồi sinh con. Những ngày hạnh phúc cứ nhân lên khi chúng tôi có thêm cháu thứ 2. 

Tôi luôn thầm cảm ơn số phận đã cho mình gặp 1 người đàn ông lý tưởng. Những ngày đó anh luôn là nguồn an ủi, động viên vợ con, dù khó khăn vất vả đời thường tôi không bao giờ phàn nàn và cố gắng vun ven gia đình và làm cho anh vừa lòng.

Thế rồi, phòng anh có 1 cô nhân viên mới vừa bằng tuổi anh. Thời gian sau tôi phát hiện chị ấy yêu chồng minh. Lúc đó tôi nhận thấy anh vẫn không thay đổi tình cảm với vợ và có nhẹ nhàng khuyên anh không nên gần gũi cô ấy. Tôi vẫn luôn nhớ lời dạy của cha ông  "lạt mềm buộc chặt", trong mọi tình huống tôi đều phân tích với anh và nêu rõ quan điểm của mình.

Một thời gian dài, tôi cứ nghĩ chồng tôi chỉ giữ quan hệ tình cảm đồng nghiệp của cô ấy. Nhưng tất cả sụp đổ khi tôi phát hiện anh đi công tác đưa cả cô ta đi. Chuỗi ngày thất vọng luôn dằn vặt tôi. Thời gian sau tôi lại phát hiện chồng quan hệ vói 3 cô khác nữa,  trong đó có 1 cô là gái làm tiền. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều thất bại và tôi nhận ra 1 điều: khi không còn tình yêu thì mọi níu kéo đều vô nghĩa.

Tôi thực sự muốn ly hôn nếu không vì 2 đứa con. Nhìn 2 đứa con nhiều đêm tôi khóc khô cả nước mắt. Tôi khóc cho tình duyên của mình. Tôi vẫn không sao ký giải được sự đổi thay đến 180% của anh.

Anh không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình mà luôn trách cứ tôi. Rồi anh nói: Đàn ông ai chả thế. Cái sự chả thế của anh làm tôi rùng mình. Lối sống buông thả đó tôi không ngờ lại xảy ra chính với chồng mình và mọi chịu đựng đề lên tôi.

Làm sao tôi thoát khỏi tình trạng này? trong lúc chồng tôi vẫn say sưa với các mối tình.

Chia sẻ